Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Thơ Tranh: Đàn Chim Việt


Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh

Hạ Xưa



Cổng trường hiu hắt bóng người
Ve kêu thảng thốt ngậm cười lỡ duyên
Một mùa hạ đỏ khó quên
Phượng vỹ tan tác rơi trên lối chờ
Gió cuồng rối sợi tóc tơ
Bão táp giết chết ngây thơ biển người
Lênh đênh vỡ khóc vỡ cười
Một lần ly biệt suốt đời lạc nhau.

Kim Oanh

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

Về Chiến Trường Xưa

(Phi Trường Pleiku 1971)

Mấy mươi Hè vẫn nóng ở Cù Hanh
Sao tim ta mãi ôm lạnh trong lòng
Phi trường đây đâu người hùng vắng bóng
Làm cảnh buồn nhanh chóng rớt đầy sân

Xưa thành phố từng xanh màu áo trận
Kỷ niệm đau như còn tận hôm qua
Đồng đội mơ xây đắp mộng yên nhà
Điều ước nhỏ miệt mài xa tầm với

Đồi thông oai giờ hót tiếng tả tơi
Khóc hợp tan cho đời đồng đội cũ
Kẻ bôn ba, người yên trong giấc ngủ
Biết bao giờ mộng ấp ủ nở hoa

Cánh chim gãy tại tháng Tư buồn quá
Bởi Trời xui gieo bão thả lầm than
Thành phố lính nay áo trận ngã vàng
Trăng đầy nỡ khuyết phũ phàng thế sao!

Đời người xoay giấc chiêm bao khó lường
Núi Hàm Rồng ơi! Xin đưa đường dẫn lối......

Pleiku Tháng Tư 2011
Lê Kim Hiệp

Thơ Tranh: Hoa Sắc Máu


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Nỗi Buồn Tháng Tư



Tháng tư trời đất lạnh lùng
Nên lòng còn nhớ vô cùng nắng quê
Tha hương chưa có ngày về
Thương đời lận đận lê thê cõi người 

Nỗi niềm bến lạ chơi vơi
Nỗi đau nợ nước một đời chưa xong
Với bao nhục nhã bên lòng
Vì quê nay vẫn trong vòng đảo điên 

Quê hương là bóng mẹ hiền
Là sông núi cảnh thần tiên muôn đời
Là tình làng xóm đầy vơi
Là niềm yêu dấu trong tôi sống hoài 

Không bao giờ sẽ phôi phai
Tấm tình tha thiết trôi dài nhánh sông
Như chiều êm ả thu không
Như yêu mến lúc nằm trong cội nguồn 

Hương chiều thơm ngát cô thôn
Chuông chùa vọng lại ru hồn bình an
Tháng ngày đầm ấm thư nhàn
Trong vòng tay mẹ ngập tràn thân yêu 

Sao nay ngăn cách hai chiều
Con nơi đất khách hoang liêu cõi lòng
Mẹ già tựa cửa ngóng trông
Ước mơ hạnh ngộ chìm trong mắt sầu 

Tháng tư tan nát lòng đau
Chất đầy thương hận biết bao lâu rồi
Chắp tay cầu nguyện Phật Trời
Cho dân tộc Việt qua thời oan khiên!


Kỷ niệm ngày Quốc hận 30-4
Vĩnh Trinh

Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Thơ Tranh: Bảy Bước An Lành

Tặng anh Lê Đăng Mành Mừng Ngày Phật Đản 2017


Thơ: Lê Đăng Mành
Thơ Tranh: Kim Oanh


Thơ Tranh: Hồn Đêm


Thơ Mailoc
Thơ Tranh: Kim Oanh


Những Mùa Hè Bị Bỏ Quên



Mùa Hè! Lớp học không thầy giáo
Sách bông đùa nhốn nháo phân ly
Ta tiễn nhau xa biệt kinh kỳ
Trong nước mắt như gì vô tận

Có gì vui dần xuôi quá khứ
Đỏ lửa mùa còn đó tàng thư
Xa quê hương viễn xứ sương mù
Thao thức ước về thăm Hè cũ

Ve sầu! Phượng rơi! Đời lam lũ!
Bốn phương trời ấp ủ gái trai
Hè lắm lo ruộng ngày khô hạn
Lội ngược dòng nhanh cạn phù sa

Thời học sinh hoặc đã vào đời
Nơi sâu thẵm Hè ai hiểu được
Bước bạo tàn bá đạo Hè tan
Kiếp gian nan lượm đá vá trời

Trang lưu bút tiếp lời lưu lạc
Anh và em cánh hạc rời xa
Có Hè nào nụ hoa tồn tại
Cõi trần gian luôn mãi Hè buồn!


Lê Kim Hiệp

Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

Thơ Tranh: Dã Quỳ


Thơ: Lộc Bắc
Thơ Tranh: Kim Oanh

Phượng Xưa - Phượng Hè



Bài Xướng:Phượng Xưa

Cánh phượng vỹ hoài thương
Ưu tư cách biệt trường
Thì thầm hè nhắn nhủ
Bước khẽ kẻo sầu vương
Đóa ngẩn ngơ say mộng
Xôn xao bóng rợp đường
Bâng khuâng hoa chậm nở
Ngại tứ tán muôn phương

Kim Oanh
***
Các Bài Họa:
Phượng Hè


Hè về gợi nhớ thương
Mãi cảnh một sân trường
Cuốn đọng đời thầm kín
Đong sầu nỗi vấn vương
Tình thời chung tuổi trẻ
Dạ buổi rẻ con đường
Kỷ niệm mùa hoa phượng
Quê nhà rực bốn phương

Hải Rừng
26/4/2017
***
Trường Xưa

Tần ngần dạ luyến thương
Bịn rịn trước sân trường
Phượng đỏ còn nhung nhớ
Ve sầu trỗi vấn vương
Người mơ màng cuối nẻo
Bạn giã biệt bên đường
Mượn bút đầy trang gửi
Thâm tình khắp vạn phương.

Như Thu
***
Phương Nao

Ngày ấy mang niềm thương
Xa bè bạn, mái trường.
Phượng hồng gìn chốn thẳm
Hồn mộng giữ tình vương.
Chị nắng đem hoa lại
Anh hè lưu bóng đường
Dạt dào bừng cảm xúc
Tâm thức dạo hà phương! 


Trần Như Tùng
***
Dã Quỳ

Tháng tư gợi nhớ thương
Gãy cánh bỏ sa trường
Dã quỳ chưa kết nụ
Bụi hồng sao vấn vương?
Tháng tư nơi phố thị
Đớn đau phủ giáo đường
Giặc về nơi xóm đạo
Kinh chiều lan bốn phương

Lộc Bắc
Avril17
***
Tàn Niên

Tàn niên nhớ mái trường
Rền rĩ giọng ve thương
Bao tháng hè xa vắng
Bấy ngày sầu vấn vương
Trang thư chưa ráo mực
Cánh phượng đã đầy đường
Khóc nỗi buồn ly biệt
Để rồi...kẻ mỗi phương.

Thanh Hoà
***
Mãi Còn Vương

Xa lắm mãi còn vương
Trời tơ mộng mái trường
Những đêm buồn trộm nhớ
Bao ngày vắng thầm thương
Cánh phượng hồng đưa lối
Bánh xe đạp đón đường
Mà nay thuyền lạc bến
Giữa biển đời ngàn phương.

Phan Tự Trí
***
Hè Về

Hoa phượng nở thân thương
Hè về giã mái trường
Đổi trao lưu bút viết
Ánh mắt nhẹ buồn vương
Thờ thẫn mơ hồ nghĩ
Bạn bè sắp rẽ đường
Mỗi người đi một hướng
Phân tán ra nhiều phương

Thạch Trương
4/28/2017
***
Màu Kỷ Niệm 

Nhìn màu Phượng luyến thương
Nhớ một thuở sân trường
Lối cũ đầy mơ mộng
Ngõ xưa lắm vấn vương
Hoa rơi chen cỏ dại
Cánh vãi ngập loang đường
Kỷ niệm say niềm nhớ
Nay xa cách tứ phương 

Minh Thuý 

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

Thơ Tranh: Hình Bóng Cũ


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Hoàng Hôn




Bài xướng:Hoàng Hôn

Bất chợt hoàng hôn rực ráng chiều
Loang trời vàng vọt sắc cô liêu
Màn sương xuống phủ vầng mây tím
Vạt nắng về giăng dải lụa điều
Chạnh bóng tà dương chờ tắt lịm
Thương đời lữ thứ bước nghiêng xiêu
Ngày đang ngắc ngoải dìu đêm đến
Để nhuốm hồn hoang nỗi nhớ nhiều…!

Nguyễn Gia Khanh

***
Bài Họa:

Nắng Hạ Xưa

Ai ngờ nắng hạ đốt trời chiều
Ảm đảm bao trùm chốn tịch liêu
Tóc trắng rơi theo đời loạn lạc
Mây đen ụp xuống cảnh tiêu điều
Thương ai thất trận thời quang tắt
Xót nỗi vô thường kiếp lụi xiêu
Quay lại hè xưa tim quặn thắt
Hướng về chốn cũ tả tơi nhiều.

Kim Oanh

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Ánh Tà Dương



Bài Xướng: Ánh Tà Dương

Hoàng hôn lặng ngắm ánh tà dương
Nỗi nhớ mênh mang nhớ lạ thường
Chớp bể mưa nguồn trời viễn xứ
Hoa trôi bèo giạt kiếp tha phương
Sông Tiền nước bạc còn rờn rợn
Đất Vĩnh tình nồng mãi vấn vương
Ngày ấy mai ngày khi trở lại
Hoàng hôn lặng ngắm ánh tà dương

Kim Phượng
***
Bài Họa:

Níu Ánh Dương


Chạng vạng sầu lòng níu ánh dương
Niềm đau khắc khoải những vô thường
Trùng khơi vạn lý thân lưu lạc
Biệt xứ bạc ngàn khách viễn phương
Đất Mẹ ngạt ngào tình lúa mới
Quê Cha đậm thấm mối tình vương
Một trời hy vọng còn đâu nữa
Chạng vạng sầu lòng niú ánh dương

Kim Oanh​

Thơ Tranh: Cẩm Sắt - Lý Thương Ẩn


Cổ Thi: Lý Thương Ẩn
Dịch Thơ: Phạm Khắc Trí
Thơ Tranh: Kim Oanh


Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Đêm Giông - Đêm Buồn



Bài Xướng: Đêm Giông

Trời xa chim lạc chơ vơ
Tìm phương ẩn náo bến bờ hắt hiu
Từ biệt tổ ấm thương yêu
Còn đâu mẹ mớm như chiều xa xưa
Thời gian vun vút thoi đưa
Bão giông dồ dập ngày chưa hẹn về…


Kim Oanh
Đêm Melbourne
19/4/2017
***
Bài Họa: Đêm Buồn

Đêm buồn chợt nghĩ vu vơ
Nghe trong tâm thảm vô bờ hẩm hiu
Thương em như chợt mới yêu
Xót bao giọt đắng biển chiều năm xưa
Thuyền nan tay vớt Mẹ đưa
Sống còn lạc xứ vẫn chưa ngày về

Hải Rừng
23/4/2017
***
Bóng Lẻ

Thoáng lòng chợt nhớ vất vơ
Hồn côi ngỡ lạc giữa bờ đìu hiu
Chưa nồng môi chút hương yêu
Đã nghe sương lạnh thấm chiều hoang xưa
Mỏi mòn tin nhạn thu đưa
Lầu trang lẻ bóng người chưa kịp về

Nguyễn Gia Khanh
***
Qua Lá Sau Giông

Giông qua lá rớt ngồi vơ
Nghe vương đâu đó bên bờ hiu hiu
Bóng người dường mến dường yêu
Nhớ về quê Mẹ những chiều nao xưa.
Đôi câu ý trọng lời đưa
Người thương vẫn đợi dẫu chưa kịp về.


Trần Như Tùng
***
Mỏi Mong

Chiều lay lắt bóng vẩn vơ
Dòng Tương sóng nước dạt bờ quạnh hiu
Côi lòng rút sợi tơ yêu
Lụa là nhung nhớ dệt chiều hoang xưa
Nghìn trùng mắc võng đong đưa
Mỏi mòn dâu bể người chưa quay về...

Lý Đức Quỳnh
***
Cánh Buồm Xa

Đông dồn chiếc bóng vất vơ
Bềnh bồng giỡn sóng quanh bờ đìu hiu
Đâu rồi bến nhỏ thân yêu,
Lời ru nâng bước những chiều quê xưa?
Bão giông giục cánh buồm đưa
Chân trời góc bể mà chưa nơi về!

Phạm Duy Lương
25 - 4 - 2017
***
Tủi phận

Chân trời góc bể bơ vơ
Trông vời non nước đâu bờ buồn hiu?
Mấy nghìn năm một tình yêu
Hoàng hôn còn níu những chiều ngày xưa
Lời ru mơ cánh võng đưa
Ngẫm người, thấy tủi lại chưa muốn về…

Phan Tự Trí 
25/4/2017
***
Người Xa

Chạnh lòng suy nghĩ vẩn vơ
Mảnh sầu da diết bên bờ quạnh hiu
Ngại ngùng lần lữa tiếng yêu
Để tàu nhỡ chuyến một chiều năm xưa!
Sáng nầy xếp lại thư đưa
Sân ga vắng lặng em chưa thấy về?

Như Thu
***
Nhớ

Sao ta cứ nghĩ vẩn vơ
Nhìn theo con nước đôi bờ đìu hiu
Người còn có nhớ chữ yêu
Khắc bên gốc phượng buổi chiều năm xưa
Nhớ ...ngày một chuyến xe đưa
Rồi từ hôm ấy mà chưa lần về

Phạm Kim Lợi
***
Cô Lái Đò

Một mình mong ngóng vẩn vơ
Dòng sông lặng lẽ đôi bờ quạnh hiu
Kể từ xa vắng người yêu
Mỏi mòn trên chiếc đò chiều bến xưa
Tiếng hò theo gió xa đưa
Trách ai đã hẹn sao chưa trở về ?

Sông Thu
***
Các Bài Khác:

Trở Về

Dừng chân bến cũ bơ vơ
Lau thưa xơ xác,liễu gầy quạnh hiu
Từ xa mái lá thân yêu
Hoài thương mãi nhớ những chiều quê xưa
Không gian vẳng tiếng tiêu đưa
Hoàng hôn dần xuống thuyền chưa thấy về.

Thanh Hoà
***
Lạc Mẹ!

Xa bầy lạc tiếng bơ vơ
Gió lay tổ xuống cầm bờ đìu hiu
Xa rồi cảnh náu niềm yêu
Đói ăn gọi bữa bên chiều nắng thưa
Vô thường khuya sớm đong đưa
Nằm ngắc ngoải thở Mẹ chưa thấy về

Như Thị
***
Nhớ Mẹ

Xa nhà, lạc lõng bơ vơ
Tha hương một cõi, mong chờ, buồn hiu
Nhìn về quê cũ dấu yêu
Trầm ngâm tưởng nhớ, thương nhiều ngày xưa
Mặc cho thân phận đẩy đưa
Mắt mẹ vẫn sáng sớm trưa chiều về

Thạch Trương
4/28/2017
***
Vượt Biển

Con tàu rời bến bơ vơ
Như trôi vô tận mịt mờ đìu hiu
Nhìn về quê cũ dấu yêu
Từ đây vĩnh biệt những chiều thu xưa
Tròng trành con sóng đong đưa
Biết đâu sống thác nên chưa mộng về

Nguyễn Văn Thọ
***
Bão Bùng

Trời cao lạc lõng bơ vơ
Tìm nơi trú ngụ vô bờ đìu hiu
Từ cha biệt mẹ dấu yêu
Còn gì mậu tử sớm chiều như xưa
Còn đâu cái cảnh đón đưa
Bão bùng chớp giật nên chưa kịp về

Nguyễn Văn Lan
***

Tai Ương

Ven trời chim hạc bơ vơ
Biết nơi nào tổ bụi bờ quạnh hiu
Giã từ nguồn cội thân yêu
Còn ai nuôi nấng những chiều mớm xưa
Vó câu như chớp thoáng đưa
Tai ương ập đến sao chưa trở về...(!)

Mai Xuân Thanh

Ngày 12/12/2018


Đêm Giông - Chiều Buồn



Bài Xướng: Đêm Giông

Trời xa chim lạc chơ vơ
Tìm phương ẩn náo bến bờ hắt hiu
Từ biệt tổ ấm thương yêu
Còn đâu mẹ mớm như chiều xa xưa
Thời gian vun vút thoi đưa
Bão giông dồ dập ngày chưa hẹn về…


Kim Oanh
Đêm Melbourne
19/4/2017

***
Các Bài Họa:
Chiều Buồn

Chiều nay ngồi nghĩ vu vơ!
Nhớ về phương ấy ...kia bờ buồn hiu
Từ khi đánh mất niềm yêu
của người ta đã mơ nhiều thuở xưa
Thế mà tình mãi đong đưa
Để cho lỡ mộng,người chưa thấy về

Song Quang
***
Gió Giông

Mưa giông xa tổ bơ vơ
Chim non tạm trú đợi chờ quạnh hiu
Gọi đàn ấm cúng thân yêu
Mẹ ơi nhớ mớm ăn chiều buổi xưa
Bóng câu cửa sổ đung đưa
Gió mưa sấm chớp vẫn chưa dám về...

Mai Xuân Thanh
Ngày 27 tháng 04 năm 2017 

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

Phượng Xưa



Cánh phượng vỹ hoài thương
Ưu tư cách biệt trường
Thì thầm hè nhắn nhủ
Bước khẽ kẻo sầu vương
Đóa ngẩn ngơ say mộng
Xôn xao bóng rợp đường
Bâng khuâng hoa chậm nở
Ngại tứ tán muôn phương

Kim Oanh

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Chiều Thu - Đêm Giông


Xướng: Chiều Thu

Chiều thu cây đứng bơ vơ
Chợt nghe mây khóc bên bờ quạnh hiu
Người đi để mất tình yêu
Người về tìm lại bóng chiều lối xưa
Điệu buồn gió nhẹ đong đưa
Cành thu trút lá người chưa thấy về...

Biện Công Danh
Chiều Auckland
18/4/2017
***
Họa: Đêm Giông


Trời xa chim lạc chơ vơ
Tìm phương ẩn náo bến bờ hắt hiu
Từ biệt tổ ấm thương yêu
Còn đâu mẹ mớm như chiều xa xưa
Thời gian vun vút thoi đưa
Bão giông dồ dập ngày chưa hẹn về…

Kim Oanh
Đêm Melbourne
19/4/2017


Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Mạch Sầu Tháng Hạ



Tiếng mưa tí tách trong đêm
Rơi bên thềm vắng gợi niềm bi ai
Xót xa giọt ngắn giọt dài
Trong tâm khơi dậy tháng ngày Hạ xưa

Bốn mươi năm hết buồn chưa
Ẩn trong khoé mắt hoen mưa úa nhàu
Ly hương uống chén thương đau
Nhớ về cố Quốc dạ sao não nề

Nhớ từng phố xá làng quê
Thương hoài nương cũ trăng thề bờ tre
Yêu ai bóng ngã đêm hè
Mưa lòng tháng hạ có nghe tim òa…

Hướng về phần mộ Mẹ Cha
Côn trùng tấu khúc .. lệ sa nhạt nhoà
Bao giờ hết những can qua
Để người viễn xứ phương xa trở về

Mưa ơi! Sao cứ tỉ tê
Thấu chăng tâm sự ủ ê mạch sầu...

Kim Oanh

Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

Kỷ Niệm Mùa Phục Sinh 1981 - Thánh Đường St. Joseph's Roman Catholic, Collingwood

(St. Joseph's Roman Catholic, Collingwood)

Nhìn lại chặng đường xưa, một thời gian khá dài, hơn nửa đời người sống một nơi không phải quê hương mình.Trong chuyến ra đi rời nơi chôn nhau cắt rún, đã biết bao phen nguy hiểm gian lao. Những lúc thập tử nhất sinh, con chỉ biết nguyện cầu. Lời nguyện cầu không chỉ cho riêng con mà cho cả 42 người trên chiếc tàu định mệnh nơi hải phận Thái Lan năm 1979.
Tiếng van cầu của con đã được Đức Mẹ Maria nhậm lời, Mẹ đã cứu chúng con thoát ách tử thần, Mẹ đã che chở đứa con ngoại đạo được may mắn bước từng bước đi trong thử thách, cam go để đạt ước nguyện nơi đất khách quê người và cuộc sống bình yên may mắn.

Và giữ lời nguyện ấy, mùa Phục Sinh năm 1981, tại Thánh Đường St. Joseph's Roman Catholic, Collingwood, Cha Bart Huỳnh San ban bí tích rửa tội và thêm sức, anh chị Ban đở đầu. Con đã trở thành con chiên của Chúa, Anna Lê Thị Kim Oanh.

Tạ ơn Mẹ thắp cho con ngọn nến 
Vượt qua nguy khó đến bờ bình an
Tạ ơn Chúa đón con bước song hàng
Để con không đi sai đàng lạc lối
Tia sáng Phục Sinh soi lòng con mới
Phó thác nơi Ngài vững với niềm tin!
Amen!

Cha Barthôlômêô Huỳnh San dâng Thánh Lễ 


  Cha Barthôlômêô làm DấuThánh là dấu chỉ con thuộc về Chúa Giêsu

Phép Thánh tẩy

  

Phép Thêm Sức, Cha xức dầu là dấu chỉ tiếng Chúa mời gọi của người Do Thái từ xa xưa - một dấu chỉ để nói lên việc Chúa đã chọn con người tham dự vào công việc của Người.


Cây nến rửa tội của bạn được thắp lên từ cây nến Phục Sinh của Giáo Xứ, dấu hiệu của Chúa Phục Sinh. Dấu hiệu này nhắc nhở mọi người đang qui tụ ở đây rằng con cái của bạn được đón nhận vào Giáo hội để cùng với Giáo hội trở nên “Ánh sáng cho thế gian” (Mt 5:14)

 Chị Ban mẹ đở đầu, Anna Kim Oanh, và Cha Bart Huỳnh San

Cha mẹ đỡ đầu là cái gạch nối giữa gia đình và Giáo Hội trong bí tích Rửa Tội


 Tấm áo trắng là dấu chỉ một tình trạng mới, một phẩm giá mới. Nó diễn tả sự thật là con đã mặc lấy đời sống mới của Chúa Kitô và là một tạo vật mới.

Kim Oanh
Mùa Phục Sinh Úc Châu 1981/2017
***
Mục Lục: Những Bài Văn Khác: Nhấp vào Links


Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

Ca Đoàn Kitô Vua Mừng Chúa Phục Sinh 2017 - Thánh Đường Holy Name, Reservoir-Melbourne (Phần 1)

Ánh sáng Chúa Kitô - Tuần Thánh Thứ Bảy - Mừng Chúa Phục Sinh








Thanh Bình, Trang, Bích Ngọc, Kim Oanh, Ánh Nguyệt, Nhan, Trâm, Minh Thiên, Vân Trang, 
Bích Hường, Hà, Kim Liên, Nhẫn
Hàng ngồi: Thủy Tiên, Vi, Lan


 Hình Ảnh: Minh Hà, Bích Hường, Thanh Bình, Minh Thiên

Links:

1/ Ca Đoàn Kitô Vua Mừng Chúa Phục Sinh 2017 - Phần 1

2/ Ca Đoàn Kitô Vua Mừng Chúa Phục Sinh 2017 - Phần 2


Ca Đoàn Kitô Vua Mừng Chúa Phục Sinh 2017 - Thánh Đường Holy Name, Reservoir-Melbourne (Phần 2)


Anh Minh, chị Hà
Bích, Hường
Tín, Bình
Minh Thiên & Vân Tranh
 
Thanh Bình & Kim Oanh
Trang
Trâm

 


 


Hình Ảnh: Minh Hà, Thanh Bình, Minh Thiên

Xem thêm:

1/ Ca Đoàn Kitô Vua Mừng Chúa Phục Sinh 2017 - Phần 1

2/ Ca Đoàn Kitô Vua Mừng Chúa Phục Sinh 2017 - Phần 2