Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Tiễn Đưa


Em tiễn đưa ta trở về chốn cũ
Xa lộ dài thăm thẳm nỗi buồn chung
Gió se lạnh, cây bên đường ủ rũ
Trời Denver, mây trắng cũng bâng khuâng

Em dáng nhỏ, đứng sầu như liễu rũ
Phấn hương em thoang thoảng ở phương nầy
Màu ân ái chưa phôi pha nét ngọc
Mắt hồ thu gờn gợn chút sầu mây

Ta cuối xuống bờ môi hồng run rẩy
Tưởng nhịp đời khơi dậy giấc chiệm bao
Vòng tay ôm, ôm trọn nỗi sầu đầy
Trời phẳng lặng mà lòng ta dấy bão

Thoáng giấc mộng thương cảnh đời hư ảo
Đêm nay rồi gối mộng chỉ mình em
Gió tương tư se lạnh cánh môi mềm
Em chợt khóc giữa chiều hôm nắng quái

Về đi em, đừng nhìn ta thế mãi
Em có sầu rồi cũng phải chia tay
Về đi em, kẻo núi rừng bịn rịn
Hẹn mai sau mộng đẹp sẽ lâu dài

Anh Vân
Denver 31/5/2000

Khóc Cho Đồng Đội


(Tưởng nhớ anh Quách Tố Vương)

Ba năm rồi!
Anh có về nghe vang quân khúc
Có cùng đồng đội lúc lâm nguy
Có đau thương sương gió biên thùy
Hay tĩnh lặng đi vào thiên cổ

Tôi biết anh còn nhiều đau khổ
Quê Hương mình vạn chỗ gian truân
Từng Xuân sang dang dở sum vầy
Thương lắm chân đường đầy gai góc

Hãy cùng tôi dọc ngàn gió bụi
Vượt trường sơn xua đuổi mây tan
Mang hoa lá trỗ ngang trời đỏ
Ánh trăng về trên bến đò xưa!

Em gái nhỏ! Vẫn chờ mưa ngâu đổ!

Vĩnh Long 30-7-2013

Lê Kim Hiệp

Tiễn Biệt Nhà Văn Anh Vân -Thơ Anh Dũng Dương Thượng Trúc Diễn Ngâm



Thơ: Anh Dũng
Diễn Ngâm: Dương Thượng Trúc

Đừng Gọi Anh Bằng Chú - Xin Gọi Anh Bằng Chú


Nhiều lần bảo:
Đừng gọi anh bằng chú!
Bởi tiếng lời…làm mất ngủ đêm thâu
Chợt nghe…
sao cảm giác rầu rầu
“Mỗi tiếng chú…
là sợi râu dài lỏm chỏm”*
Còn gọi chú
Là còn lo âu thấp thỏm
Giết nhau bằng chừng ấy thú thương đau
Em biết chăng?
Tim tức tưởi nghẹn ngào
Bật tuôn trào dòng máu đỏ
Em nghe không?
Từng hơi thở ngắn, nhỏ, đớn đau
Nhưng em ơi!Trong từng giọt máu đào
Hình bóng ấy…
Như máu ra vào nuôi thân xác

Kim Phượng
*Lời của một người

***
Xin Gọi Anh Bằng Chú

Xin cứ gọi anh bằng chú
Chú, anh gì anh thấy cũng như nhau
Cuộc đời tựa giấc chiêm bao.
Nay anh, mai chú đàng nào cũng xong

Cuộc đời sắc sắc không không.
Nghĩ chi cho lắm miễn lòng hữu duyên
Chồng già vợ trẻ là tiên
Vợ già chồng trẻ là điên cái đầu.

Thoát sao khỏi lẽ nhiệm mầu,
Ông tơ se lộn có rầu cũng thôi!
Em ôi, thương chú cho rồi
Mai kia mốt nọ em tôi cũng già.

Vợ chồng là cái oan gia
Thương thì thương đại cà rà mãi chi
Anh anh, chú chú khác gì?
Miễn em nhắm mắt chuyện gì cũng xong

Anh Vân

Anh Vân! Tên Anh Lưu Mãi


An bình một cõi quê hương 
Người đi thỏa mộng bước đường chiến chinh
Hiên ngang tấc lòng người lính

Vượt nguy xem nhẹ, thân mình xá chi 
Ân tình này mãi khắc ghi 
Nhớ ơn dù phút chia ly cuối đời!

Anh Vân! Người chiến sĩ ơi
Tên anh lưu mãi suốt đời chẳng quên.
Đôi tay Chúa đã vươn lên
Dìu anh vào chốn bình yên Nước Trời.

Kim Oanh
3-8-2010 

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Mây Của Ta Ơi!



Mây của ta ơi! Mây ở đâu
Mây áo trinh nguyên thuở ban đầu
Mây giăng tơ mộng đêm dần muộn
Ta dệt ái tình kiếp tằm dâu

Mây của ta ơi! Ta ngấm lạnh
Mây hững hờ tình chạnh thương đau
Mây thấu đêm nay ta run rẫy
Mây hỡi! Thương người ôi xiết bao

Kim Oanh

Chinh Nhân Hỡi - Thơ: Kim Oanh - Hương Nam Diễn Ngâm




Thơ: Kim Oanh
Diễn Ngâm:Hương Nam

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015




Sân ngoài hừng hực nắng chang chang
Thiếu nước đào mai lá cháy vàng
Cây cỏ xác xơ trông tội nghiệp
Đâu rồi tiếng cuốc gọi hè sang


Mailoc
***
Hè 

Hạ xưa tất bật gian nan
Đón mùa vận nước cháy vàng hoa tơi
Bao năm chịu đựng chờ thời
Phượng già trơ gốc suốt đời lầm than

Kim Oanh
***


Hè sang rực sắc huy hoàng
Niềm riêng giấu kín trên tàng phượng xưa
Tầm tầm bất chợt đổ mưa
Kẻ đi người ở đau chưa tấc lòng

Kim Phượng


Đài Phát Thanh Quân Đội,Chương Trình Nghệ Sĩ Với Chiến Sĩ Tối Thứ2 ,Quỳn...



Chương Trình Nghệ Sĩ Với Chiến Sĩ phát mỗi tối trên đài phát Thanh Quân Đội từ 9 giờ đến 10 giờ. Mỗi tối do một nghệ sĩ chịu trách nhiệm.

Thứ Hai do Quỳnh Giao
Thứ Ba do Thanh lan và Mai Hương
Thứ Tư do Mai Hân và Hoàng Quốc Bảo
Thứ Năm do Phan Thế
Thứ Sáu do Ban Thăng Long
Thứ Bảy do Phạm Duy và Nhạc Trẻ

Trong video clip này giói thiệu chương trình tối thứ Hai của Quỳnh Giao. Đây chỉ là một cố gắng tái hiện lại một chương trình cũ. Không phải la bản ghi âm chương trình phát thanh trực tiếp. Quỳnh Giao hát Plaisir D'amour của Jean-Paul và Eglide martini. Nhạc sĩ Phạm Duy chuyển VIệt ngữ với tên Tình Vui.

Thực Hiện: Vanchus

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Em! Xoài Mỹ Tho Sống Nơi Mỹ Quốc

( Cây xoài vườn nhà chị Dung)

Em! Xoài Mỹ Tho Sống Nơi Mỹ Quốc

(Cảm tác cây xoài của chị Dung)

Em rời quê sống nơi đất mới
Vẫn đươm hoa trổ trái xanh tươi
Mang ngọt ngon dâng hiến cho đời
Niềm hạnh phúc thảnh thơi vươn mãi.

Kim Oanh
***
Để Thân Tặng Ông Chủ Vườn:

Khen ai chăm sóc mảnh vườn
Nhìn cây xoài tưởng quê hương vẫn còn
Nhánh sai oằn trái no tròn
Chua chua ngọt ngọt dòn dòn thơm ngon

Để thân tặng bà chủ vườn, xin đổi lại câu đầu thôi:
Ngày ngày dạo bước ra vườn

Khánh Hà
***
(Tặng Kim Oanh)

Xoài Mỹ tho trong vườn Mỹ quốc
Cất vào đây một góc vườn nhà
Dẫu mai này ngày tháng phôi pha
Còn đẹp mãi một lần hội ngộ


Khánh Hà

Xoài Mỹ Tho Và Người Xưa

Cây xoài Mỹ Tho sống trên đất Mỹ 

(Em tặng chị Phương Lan)

 Tóc trắng như mây
 Sức sống căng đầy
 Nụ cười tươi tắn
 Làm người ngất ngây....hi...hi.... (Em Kim Oanh)


Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

Vỡ Tiếng Yêu - Thơ Kim Oanh - Hương Nam Diễn Ngâm



Thơ; Kim Oanh
Diễn Ngâm: Hương Nam 

Trăng Và Nỗi Nhớ


Trăng Và Nỗi Nhớ

Trăng khuya len lén vào phòng
Bắt gặp Nỗi nhớ mênh mông lặng chờ
Nhìn quanh gối chiếc bơ vơ
Làm sao dối được đành vờ lặng im

Trăng xuyên suốt tận trái tim
Thấu tình Nỗi nhớ thệ nguyền cùng trăng
Âu yếm đầu tựa vai nằm
Đêm dài bất tận thì thầm lời ru

Song ngoài dày đặc sương mù
Trăng khuya dần khuất thiên thu … ảo mờ
Nỗi nhớ hụt hẫng tỉnh mơ
Ôm ghì hạnh phúc dật dờ tìm trăng

Kim Oanh
***
(Từ Trăng Và Nỗi Nhớ - Kim Oanh)

Này trăng sao lẽn vào phòng
Trộm nghe nỗi nhớ trải lòng bơ vơ
Trăng ơi chớ có giả vờ
Hãy nghe nỗi nhớ ngóng chờ thâu đêm

Trăng đừng soi suốt trái tim
Cho tình nỗi nhớ giữ riêng cung trầm
Trăng buồn cứ đến đây thăm
Để nghe nỗi nhớ thì thầm lời ru

Tình trăng quyện khói sương mù
Tình riêng nỗi nhớ thiên thu dật dờ
Trăng còn lưu lạc ơ thờ
Tình đây nỗi nhớ vẫn chờ đợi trăng!

Nguyễn Đắc Thắng
20150722


Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Đêm Buồn




Se sắt trong đêm dạ ngậm ngùi
Ánh mắt lần đầu nhớ chẳng nguôi
Cố quên càng nhớ tình đắm đuối
Mơ chuyện cùng ai cuối cuộc đời

Uớc mơ chỉ là ước thế thôi
Bàn tay quấn quít xa nhau vội
Tim yêu hoà nhịp chung hơi thở
Ân tình chưa kết nỡ phai phôi

Nhớ nhung ấp ủ một góc trời
Quyến luyến dư hương chỉ người thôi
Lời chưa thốt ra sao ly biệt
Đêm buồn nghe trộm tiếng yêu tôi?

Kim Oanh
***
Họa:Tâm Sự Đêm Về

Thương em trong dạ thật bùi ngùi
Ánh mắt êm đềm cảm khó nguôi
Như thuở tình xuân còn đắm đuối
Trải hồn nghĩ chuyện sẻ chia đời

 Em cứ yêu đời cứ mộng thôi
Tình yêu nồng thắm chẳng xa vời
Phút giây cảm giác tim hòa nhịp
Là mảnh thâm tình đã kết phôi

 Dẫu chẳng cùng chung một góc trời
Bầu trời xoay gọn ngón tay thôi
Đường mail nối bước đường chia cách
Gắn kết hai tim nối nhịp rồi!

Nguyễn Đắc Thắng
20150801

Đêm Buồn - Chu Văn Lễ Sáng Tác Và Trình Bày


 Sáng Tác Và Trình Bày:Chu Văn Lễ
Thực Hiện: Vanchus

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

Chiến Sĩ Trận Vong - Hồn Thiêng Tử Sĩ - Lên Đường


Chiến Sĩ Trận Vong

Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng dõi doi soi . (*)
Hồn thiêng sông núi vời vời
Nắm xương cát trắng nhìn trời mây bay!

MaiLoc
(*) trích từ Chinh Phụ Ngâm Khúc
***
Hồn Thiêng Tử Sĩ

(Từ thơ của Thầy Mailoc)

Ngọn đèn lắc lơ gió thổi
Hồn thiêng tử sĩ sáng soi đời đời
Danh lưu Tổ Quốc rạng ngời
Ngàn năm sống mãi giữa trời Việt Nam.

Kim Oanh

***
Lên Đường

"Chàng trẻ tuổi vốn dòng hào kiệt
Xếp bút nghiên theo việc kiếm cung" (*)
Thầm mong nối bước kiêu hùng
Tảo trừ lang sói vẫy vùng dọc ngang.

Quên Đi
(*) Trích từ Chinh Phụ Ngâm Khúc

Một Ngày Tôi Đi Qua - Mai Châu - Hoàng Oanh - Dạ Lan


Sáng Tác: Mai Châu
Ca Sĩ: Hoàng Oanh
Lời Bạt: Dạ Lan
Youtube:CongHoa VietNam


Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

Nửa Vầng Trăng - Thơ Kim Oanh - Hương Nam Diễn Ngâm



Thơ: Kim Oanh  
Diễn Ngâm: Hương Nam 

Vớt Mảnh Chiều Rơi


Vớt Mảnh Nửa Vời


Sông khuya vớt nửa vầng trăng
Bình minh hứng lại nửa ngăn mặt trời
Loanh quanh hớt mảnh nửa vời
Lênh đênh níu giữ hoa đời nổi trôi
Mịt mờ bóng ngả chiều rơi
Hoàng hôn nhặt nỗi tàn hơi bàng hoàng.

Kim Oanh
***
Cản Tác: Vớt Mảnh Chiều Rơi

 Đêm khuya ngắm nửa vầng trăng
Bình minh ngắm nữa băn khoăn góc trời
Cũng là mảnh vá nửa vời
Trải hồn ấm lạnh dòng đời nổi trôi
Ai cùng vớt mảnh chiều rơi
Nghe hoàng hôn hát tấc hơi cuối cùng!

Nguyễn Đắc Thắng

20150716
***
Cảm Tác: Ghép Hai Mãnh Nửa Vời

Bên em,"vớt nữa vầng trăng"
Bên anh,vớt nữa,cách ngăn phương trời
Ước gì....hai mảnh ghép đôi
Để trăng soi sáng cuộc đời hết trôi
Đâu còn bóng lẻ đơn côi !
Trăng khuya cũng đủ sáng soi cuộc tình

Song Quang
***
Trăng

Đôi ta liếc mắt nhìn trăng,
Bên nhau âu yếm sao băng trên trời!
Có duyên tiền định nên đôi,
Mộng mơ hết kiếp suốt đời êm trôi...
Xin đừng lẻ bạn đơn côi,
Gìn lòng giữ ngọc ướp môi cuộc tình!

Mai Xuân Thanh


Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Từ Khi - Thơ Lê Kim Hiệp - Hương Nam Diễn Ngâm



Thơ: Lê Kim Hiệp
Diễn Ngâm:Hương Nam 

Ước Chi...


Ước chi…Ai chiếc lá rơi
Hôn lên mái tóc má môi phai kìa
Chao ơi!Ánh mắt nồng tia
Lung linh bến đổ thuyền dìa bên ta
Mùa này…!Chớ vội lìa xa
Nhích gần hơi ấm ôm xòa đôi vai
Lượt thượt mái tóc thu dài
Thẹn thùng che kín trăng ngoài song thưa 

Kim Oanh

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

Về Đâu


Xóm nhỏ dốc cùn mai trống vắng
Giàn su hào lạnh tháng rời xa
Đơn côi lối tư bề gió lặng
Ôn chặng đường lẽ kiếp bôn ba

Suối vơi róc rách thông tàn tạ
Báo Thu về cả giọt Lệ hoang
Cợt cây hoa lá úa sang vàng
Lệ Thu nàng hồn trĩu giấc tan

Phũ phàng duyên nợ nằm hiu quạnh
Bổn phận không tròn cạnh các con
Dòng miên man suối cạn đá mòn
Người yêu đầu thuở còn phiêu bạc

Lệ Thu xa bầy Thiên Nga hát
Bá Mỹ giờ trôi giạt trời Tây
Thời gian độc ẩm con tim thấy
Trớ trêu tình chờ đợi phút giây.......Đoàn Tụ.

(Cảm thay Huỳnh Bá Mỹ cho chị Lệ Thu)

Pleiku 27- 8 2009
Lê Kim Hiệp

Đài Phát Thanh Quân Đội-Chương Trình Nhạc Chiêu Hồi-Phần 1



Video clip này là một hợp tuyển một số ca khúc đã được phát trong cac chường trình nhạc Chiêu Hồi của Đài Tiếng Nói Quân Đội trước năm 1975 tại Sài Gòn.

1.Ngày Về-Hoàng Giác-Anh Ngọc hát
2.Chiều Ta-Nhạc Ngoại Quốc-Thái Thanh hát
3.Giác Ngủ Cô Đơn-Lê Dinh-Thanh Thúy hát
4.Đôi Bóng-Lê Dinh và Anh BẰng-Hoàng Oanh hát
5.Anh Hỡi Anh Cứ Về-Phạm Duy-Thanh tuyền hát.


Thực Hiện Youtube: VanChus

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

Tịnh Lòng…


Thắp lên ngọn nến vô thường
Soi tâm phiền não tìm đường bình yên
Vọng chuông thức tĩnh ngã nghiêng
Tịnh lòng mộng mị, điềm nhiên lụy trần

Kim Oanh

Đài Phát Thanh Quân Đội-Chương Trình Nhạc Chiêu Hồi Phần 2


Chú ý: Trong video clip này, bài số 4-Giấc Ngủ Cô Đơn do Giao Linh hát không có tiếng. Thành thật xin lỗi.
Chương trình chủ đề Nhạc Chiêu Hồi gồm các ca khúc:
1. Ngày Vể-Hoàng GIác-Sĩ Phú
2. Về Dưới Mái Nhà-Xuân Tiên, Y Vân-Thanh Thúy
3. Người Đi Chưa Về-Hoàng trọng-Lệ thanh
4. Giấc Ngủ Cô Đơn-Lê Dinh, Anh Bằng-Giao Linh
5. Người về-Phạm Duy-Hà Thanh
6. Tình Tự Tin-Dân Ca Cải Biên-Phạm Duy soạn lời-Thái Thanh

Thực Hiện Youtube: VanChus

Bài Thơ Thất Lạc


Khói quyện thơ bay đời tình đã lỡ
Tiếc thương gì khi mất một bài thơ
Hồn của chữ hay hồn mình trăn trở
Khi xa nhau và chẳng thể đợi chờ

Nét mực xanh mà lòng anh rất tím
Tiếng giã từ dài mãi với thời gian
Ngày tháng cũ chắt chiu từng kỷ niệm
Làm hành trang đưa tiễn kẻ sang ngang

Em ra đi bỏ nơi này trống vắng
Tiếng chim kêu đủ vỡ khung trời buồn
Gió chuyển mùa mưa lòng tuôn thêm nặng
Nỗi sầu tư từng giọt giọt khơi nguồn

Thơ thất lạc hay người đành xé bỏ
Lời con tim là máu chảy vào thơ
Em dửng dưng nên tứ thơ tan vỡ
Áng mây trôi từ đó cứ lững lờ!

Và đời anh từ đó cứ thẫn thờ!


Phạm Tương Như
Jan. 29 13

Thơ Tranh: Cõi Đông...


Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Thơ Tranh: Tình Quê

Thơ: Cao Linh Tử
Thơ Tranh: Kim Oanh

Xin Đừng Trả Lại Anh


Gió trăng cứ trả lại trời
Xin đừng trả lại những lời tình chung
Trời già cay nghiệt khôn cùng
Xin em giữ lại tâm lòng đã trao
Giữ luôn lời hứa thuở nào
Như niềm tâm sự giải sầu chưa vơi
Lòng anh ẩn khuất bên đời
Chỉ mong được nhớ là người yêu em! 

Nguyễn Đắc Thắng 
***

Giữ Lại Cho Nhau

(Từ bài Xin Đừng Trả Lại Anh của Nguyễn Đắc Thắng)

Gió trăng đừng đỗ cho trời
Tất dạ son sắt là lời thủy chung
Dù cho gian khó tột cùng
Vì yêu tha thiết vẹn lòng quyết trao
Giữ nguyên thệ ước hôm nào
Khắc tâm hình bóng vạn sầu chẳng vơi
Cùng nhau đi trọn đường đời
Dẫu xa xôi cách vẫn người năm xưa!

Kim Oanh

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Thơ Tranh: Tình Thu


Thơ: Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh

Trả Lại Em!


Trả lại cho em tuổi ngọc ngà
Con đường đến lớp trải thảm hoa
Thẹn thùng khép nép nghiêng vành nón
Hồn nhiên mắt biếc nhốt thiết tha

Trả lại cho em giấc mơ đầu
Mi ngoan khép nhẹ mộng chìm sâu
Hẹn hò quấn quít sương chiều xuống
Ấp ủ  hương nồng trắng hoa cau

Trả lại cho em màu mắt trong
Nửa linh hồn chết nát tan lòng
Bên song se sắt tình vướng vít
Dẫu vết thương hằn treo nhớ mong!

Kim Oanh
Melbourne  4-March

Nhớ Phố Xưa


Phố Pleiku mùa hoa phượng vĩ
Thắm lòng người sao nở lá lay
Hỏi mùa hoa ba tháng chia tay
Nay ngăn cách chi dài rơi lụy

Lê Kim Hiệp
Pleiku- 1974


Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Le Murmure Du Vent - Gió Thì Thầm

  
Le murmure du vent                              Gió thì thầm bên tai 
apporte le chant                                    Mang tiếng ca u hoài 
des terres                                              Từ những miền  xa vắng,
lointaines                                              Xao xuyến ngập hồn ai!
Le murmure du vent                             Trong tiếng gió thì thầm 
apporte le chant                                   Mang về bao dư âm 
d’un pays lointain                                Từ nơi đâu vô định 
incertain                                               Bay về một chử “ tâm “!
Il va                                                      Qua ruộng đồng bao la  
de plaine en plaine                               Gió thì thầm thiết tha 
apaisant                                                Đem tình thương gieo khắp 
toute peine                                            Lau mắt ai lệ nhòa!
Le murmure du vent                             Gió thì thầm vi vu 
apporte le chant                                   Buồn như tiếng hát ru  
d’un pays lointain                                Từ một nơi xa  lắm 
incertain                                              Trong sương khói mịt mù!

Bertrand Sachs                                   Mailoc phỏng tác     
***  
Các bài Phỏng Dịch khác:

Gió Thì Thầm

Vẳng nghe tiếng gió thì thầm
Mang theo lời hát chứa ngầm bi ai
Xuyến xao hồn lụy khóc vay
Từ xa xôi lắm có hay tất lòng

Gió đưa tha thiết ruộng đồng
Gieo mầm thương nhớ mênh mông khắp miền
Thì thầm gió gợi u phiền
Xa ru nức nở triền miên nỗi sầu

Gió ơi! Gió hát từ đâu
Có nghe tâm sự xót đau chốn này?


Kim Oanh phỏng dịch
5/7/2015
***
 Lời Thì Thầm Của Gió

Vẳng trong cơn gió từ xa
Thì thầm tiếng hát lời ca dạt dào
Hỏi rằng gió tận phương nao
Dịu dàng mang đến biết bao nhiêu tình
Gió ơi sao mãi lặng thinh
Thì ra tiếng tự lòng mình vọng vang.

Quên Đi                   

Thì Thầm Bên Tai


Vẳng nghe tiếng gió thì thầm
Mang theo lời hát chứa ngầm bi ai
Xuyến xao hồn lụy khóc vay
Từ xa xôi lắm có hay nỗi lòng
Gió đưa tha thiết ruộng đồng
Gieo mầm thương nhớ mênh mông khắp miền
Thì thầm gió gợi u phiền
Xa ru nức nở triền miên nỗi sầu
Gió ơi! Gió hát từ đâu
Có nghe tâm sự xót đau chốn này?

Kim Oanh phỏng dịch


5/7/2015
***
Thì Thầm Bên Tai

(Từ thơ phỏng dịch của Kim Oanh qua " Le Murmure du Vent ")

Gió ru thoang thoảng thì thầm,
Lời êm rót mật nghe lầm tưởng ai.
Người sao khóc mướn thương vay.
Khéo mau nước mắt đổi thay nỗi lòng.
Gió mây xanh ngát ruộng đồng,
Chồng cày vợ cấy bến sông đôi miền.
Mùa khô hạn hán ưu phiền,
Heo may rớt giọt, triền miên u sầu.
Trưa nồng gió mát về đâu,
Bâng khuâng niềm nhớ đêm thâu chốn này...

Mai Xuân Thanh
Ngày 07 tháng 07 năm 2015

Thơ Tranh: Tuyệt Cú Đỗ Phủ - Kim Phượng Dịch Thơ


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

Cõi Đông...


Lạ chưa đông nào không sầu
Gió vang tiếng gọi từng câu ân tình
Đêm in vách chạm bóng hình
Mây giăng tuyết bám chôn linh hồn mòn
Sương mù trắng phủ đầu non
Dấu yêu người cũ có còn ghé thăm?

Kim Oanh

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Buổi Văn Nghệ Hành Trình (Tự Do-Quá Khứ-Hiện Tại-Tương Lai 1975-2015) - Kỷ Niệm 40 - Melbourne Úc Châu

Để đánh dấu 40 năm Người Việt tị nạn định cự tại Úc, Cộng đồng người Việt Tự Do ở Victoria đã có một buổi văn nghệ mang chủ đề "Hành Trình Tự Do - Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai".Nhân dịp này, tất cả những người Việt Nam tị nan cùng nói lời CẢM ƠN NƯỚC ÚC.

Chương trình đã được tổ chức tại Melbourne Townhall với sự cộng tác của các mầm non, các ca, nhạc sĩ tài danh trong cộng đồng Việt Nam, nhóm múa Salesian Youth Group, nhóm múa Ca Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm, Ban văn nghệ Viễn Xứ, và Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne.  
Phần đông người Việt tị nạn đến đây,  cùng nhau ôn lại quá trình 40 năm Người Việt định cư ở Úc, từ quá khứ, những ngày bước chân lên mảnh đất này, với hai bàn tay trắng đã xây dựng cho chính bản thân mình, cho gia đình và xã hội mới.
Hầu hết những người Việt ly hương đã cố gắng hướng đến tương lai, cùng chung sức làm việc tạo dựng mái gia đình, đã dìu dắt con em nên người hữu dụng, cùng đóng góp một bàn tay cảm ơn nước Úc đã cưu mang mình.

 Bài Bạch Đằng Giang - Nhạc Lưu Hữu Phước - Ca Trưởng Nguyễn Xuân Kính-Nhạc Trưởng Nguyễn Xuân Minh


(LCĐ Họp ca: Bạch Đằng Giang)

Sau buổi chào Quốc Kỳ và phút Mặc Niệm, bài hát hào hùng của Lịch sử Việt Nam, được Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam họp ca đó là bài Bạch Đằng Giang, của Nhạc Sĩ Lưu Hữu Phước (1921-1989). Bài Bước Chân Việt Nam của Nhạc Sĩ Trúc Hồ & Trầm Tử Thiêng, Bài Mẹ Việt Nam Ơi! Chúng Con Vẫn Còn Đây thơ Hoàng Phong Linh Võ Đại Tôn, Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 phổ thành ca khúc.
Họp ca, đơn ca: Chuyện Một Đêm(Anh Bằng), Tưởng Như Còn Người Yêu(Phạm Duy), Tình Thư Của Lính(Trần Thiện Thanh), Hôm Nay Ngày Mai(Lê Minh Bằng), Một Trăm Phần Trăm - Trịnh Lâm Ngân. Liên Khúc Chúng Mình Ba Đứa & Ly Cafe Cuối Cùng (sáng tác Minh Kỳ, Song Ngọc, Hoài Linh) 

Ngoài ra những ca sĩ trong Cộng Đồng trình bài những ca khúc: Tình Ca Tiếng Nước Tôi (Phạm Duy), Tôi Yêu" (Trịnh Hưng), vũ khúc  Khúc Hát Ân Tình (Y Vân & Xuân Tiên). Nỗi Lòng Người Đi (Anh Bằng), Đường Về Việt Bắc (Đoàn Chuẩn Từ Linh). Ghé Bến Sài Gòn(Văn Phụng), Sài Gòn Đẹp Lắm(Y Vân), Đêm Nguyện Cầu (Lê Minh Bằng), Thuyền Viễn Xứ (Phạm Duy), Nghìn Trùng Xa Cách (Phạm Duy),Đêm Nhớ Về Sàigòn(Trầm Tử Thiêng) và Một Lần Miên Viễn Xót Xa(Nguyễn Đức Thành).

Đặc biệt các mầm non cất cao tiếng hát, các bài hát: Hello Việt Nam, Bonjour Vietnam(Marc Lavoine), I have a Dream(ABBA), Somewhere Over The Rainbow  (Harold Arlen & E.Y. Harburg) cùng vũ khúc Đoản Xuân Ca(Thanh Sơn). 

Trước kết thúc buổi văn nghệ, tất cả các ca sĩ, nhạc sĩ đã cùng quan khách hợp ca bài Việt Nam, Việt Nam trong niềm vui của mọi người.

Kim Oanh Sơ Lược
Melbourne 13/06/2015

 Một vài hình ảnh của Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Melbourne

Ban vũ Ca Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm

 Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long cùng khán giả




 Ban Nhạc:
Violins:Bùi Thanh Tiên, Phạm Hoàng Phương Anh, Nguyễn Bích Phương, Nguyễn Xuân Gia, ...  Keyboard: Nguyễn Xuân Minh, 
Bass: Nguyễn Xuân Triết, Thomas


Tình Thư Của Lính (Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh)- Đặng Trần Quân, Nguyễn Xuân Báu, Trần Long Thịnh

 
 Hôm Nay Ngày Mai - (Nhạc Sĩ Lê Minh Bằng)
Bé Vivien, Trần Quân, Xuân Báu, Long Thịnh, Nguyễn Hoài Anh Đào

Liên Khúc Chúng Mình Ba Đứa & Ly Cafe Cuối Cùng (sáng tác Minh Kỳ, Song Ngọc, Hoài Linh)
Tuấn Hải,Toàn, Phước Tân

Một Trăm Phần Trăm - Trịnh Lâm Ngân
Trần Quân, Long Thịnh, Xuân Báu,Nguyễn Tuấn Hải, Toàn, Nguyễn Phước Tân

 Chuyện Một Đêm - ( Nhạc Sĩ Anh Bằng)-Anh Đào ca, hoạt cảnh Trịnh Diễm Thảo

Tưởng Như Còn Người Yêu -(Nhạc Sĩ Phạm Duy) - Nguyễn Thanh Huyền ca.


Bước Chân Việt Nam - Trầm Tử Thiêng & Nhạc Sĩ Trúc Hồ - Ca Trưởng Trần Long Thịnh


( LCĐ Họp ca: Bước Chân Việt Nam)




Bài Mẹ Việt Nam Ơi, Thơ Hoàng Phong Linh Võ Đại Tôn, Nhạc: Nguyễn Ánh 9 phổ 
Ca trưởng Nguyễn Xuân Kính


( LCĐ Họp ca: Mẹ Việt Nam Ơi! Chúng Con Vẫn Còn Đây)


Mẹ Việt Nam Ơi - Nguyễn Ánh 9 - Ca Trưởng Nguyễn Xuân Kính

 Bài hát Việt Nam Việt Nam - Chấm dứt đên Văn Nghệ 40 Năm Cám Ơn Nước Úc.

***

Mục Lục: Những Bài Văn Khác: Nhấp vào Links