Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Thơ Tranh Nghệ Sĩ: Hoa HọcTrò - Thơ Nhất Tuấn - Anh Bằng Phổ Nhạc


Thơ Cảm Tác: Cao Bồi Già
Thơ Tranh: Kim Oanh



 Thơ: Nhất Tuấn 
 Phổ Nhạc: Anh Bằng 
 Tiếng Hát: Nhật Trường
 Thực Hiện: Đặng Hùng 

Thơ Tranh: Mẹ Ơi

Tưởng nhớ bạn Đỗ Hữu Tài, Thánh Năm Mùa Lễ Mân Côi


Thơ: Đỗ Hữu Tài
Thơ Tranh: Kim Oanh


Với Quỳnh Lỡ Hẹn - Hoa Mệnh Bạc​


          (Thanh:Họa Sĩ Thanh Trí)

Xướng: Với Quỳnh Lỡ Hẹn

Trăng cũng vừa sang gió thoảng rồi
Chỉ còn … chưa thấy nữa mà thôi
Nôn nao hé nụ còn mơ nguyệt
Bẽn lẽn vùi hương chỉ đợi người
Thấm đẫm sương khuya hoen khóe mắt
Men chàng lạnh cóng tủi bờ môi
Quá thì ai lãm em đành nở
Ngơ ngác sao khuya dạt giữa trời.

Phan Tự Trí
***
Bài họa:
Hoa Mệnh Bạc​

Thương Quỳnh lặng lẽ úa phai rồi
Ánh nguyệt cợt đùa héo hắt thôi
Cố giữ hương lòng tha thiết mộng
Mãi gìn dáng ngọc luyến lưu người
Bao mùa hương thắm trao ngời dạ
Mấy bận sắc nhòa mím chặt môi
Thôi tiếc mà chi hoa mệnh bạc
Lìa mau phó thác ý do trời.

Kim Oanh

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Thơ Tranh: Say Tình


Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh


Thơ Tranh: Tình Vỡ


Thơ: Lý Lệ Mai
Thơ Tranh: Kim Oanh


Ảo Ảnh



Khát khao ảo ảnh cuộc đời
Tình yêu chôn giấu suốt đời khó thưa
Thả lời tuôn những giọt mưa
Trôi theo dòng nước duyên thừa xót đau

Kim Oanh

Thơ Tranh: Nhớ


Thơ: Phạm Kim Lợi
Thơ Tranh: Kim Oanh

Hạ Xưa - Hè Nầy Chợt Nhớ Hạ Xưa



Hạ Xưa

Cổng trường hiu hắt bóng người
Ve kêu thảng thốt ngậm cười lỡ duyên
Một mùa hạ đỏ khó quên
Phượng vỹ tan tác rơi trên lối chờ
Gió cuồng rối sợi tóc tơ
Bão táp giết chết ngây thơ biển người
Lênh đênh vỡ khóc vỡ cười
Một lần ly biệt suốt đời lạc nhau.

Kim Oanh
***
Bài Họa:

Hè Nầy Chợt Nhớ Hạ Xưa

Hạ nầy chợt nhớ một người
Ngày xưa duyên dáng, miệng cười thêm duyên
Bãi trường hè ấy không quên
Chuyền tay Phượng đỏ cầm trên cổng chờ
Gió luồng tóc mượt như tơ
Lòa xòa bay xỏa hương thơ của người
Giờ đây mãi nhớ nụ cười
Dù ta cách biệt cuộc đời của nhau

Song Quang
Cuối 5/2017
***
Bể Dâu

Sân trường thấp thoáng dáng người
Hè xưa lưu bút nụ cười có duyên
Ve sầu trổi nhạc chớ quên
Phượng hồng tươi thắm bay lên đợi chờ
Bạn thân ấp ủ mối tơ
Thầm yêu trộm nhớ làm thơ tặng người
Ai ngờ tắt lịm tiếng cười
Bể dâu biến đổi suốt đời mất nhau!

Mai Xuân Thanh
Ngày 25 tháng 05 năm 2017

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Thơ Tranh: Đàn Chim Việt


Thơ: Nguyễn Cao Khải
Thơ Tranh: Kim Oanh

Mất Rồi Đường Lá Me Xanh


Đường lá me xanh đâu còn nữa
Chắc lây buồn từ bữa em đi
Đời nghiệt thay lúc tuổi xuân thì
Tri kỷ mất me dần chết lịm

Bước vào mùa Thu im lá rụng
Cơn bão lòng mưa cũng lặng rơi
Con đường xưa nơi ta hòa nhịp
Hương me còn có dịp trường tan

Tuổi học trò hóa thân bướm bạn
Ngây thơ đùa dưới tán me xanh
Mưa đêm bão sao đành lòng nỡ
Dập vùi em tàn đóa mộng mơ

Hàng me mất, mồ trơ giá lạnh
Buổi chiều về hạnh phúc còn đâu
Cuộc đời xui vùi giấc mộng đầu
Trên phố núi mưa sầu giăng lối!

Pleiku 20-7-2011
Lê Kim Hiệp

(Trịnh Minh Thế! Con đường có lá me xanh
Pleime kiều nữ! Chiều anh cùng về
Bây giờ vắng mái tóc thề
Hàng me khuất nẻo sơn khê trũng sầu)

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Thơ Tranh: Tình Chim


Thơ: Nguyễn Gia Khanh
Thơ Tranh: Kim Oanh

Ai! Lá Tình Thu - Hè Về Gợi Nhớ


Ai! Lá Tình Thu


Xin kéo thời gian thu chậm qua
Cho đêm mê mãi ngắm trăng già
Vương hồn hoang lạc tình năm cũ
Ôm giữ trọn đời tóc sương pha

Ai lá tình thu! Chợt vương sang
Nâng niu ấp ủ nắng ươm vàng
Cho vào túi áo bên ngực trái
Tựa vào tim phải khẽ yêu ai!

Kim Oanh



Hè Về Gợi Nhớ 

Mùa hè sắp sửa lại trôi qua!
Trường củ có quên dáng ngọc ngà??
Hình bóng trò xưa tình vẫn đậm
Dù nay năm tháng có phôi pha

Phượng hồng,ve hát gió đưa sang
Hòa lẫn không gian giọt nắng vàng
Gom hết đem vê đêm gối mộng
Gởi người một thuở đã thương ai!

Song Quang

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Thơ Tranh: Hạ Hồng


Thơ: Bằng Bùi Nguyên, 
Thơ Tranh: Kim Oanh

Lật Thời Gian!



Mặc tình trái đất cứ dần quay
Thời gian xoay không bao giờ trở lại
Ký ức in sâu tháng ngày xưa 
Hình ảnh hai đứa đục mưa chung mái
Anh ngu ngơ còn em khờ dại
Hứng nước tay chạm phải tay không gỡ
Để ra về chẳng nỡ cứ mộng mơ
Cũng từ ấy vờ nủng nịu giận hờn
Anh nâng niu lau khô đôi mắt ngọc
Ghét anh ghê chọc chi người ta khóc
Rồi ví giọt lệ tình làm mực viết thành thơ
Bài thơ không đoạn kết buồn muôn thuở
Nắng Hạ xua em làm kẻ lưu vong
Dồn nén đau thương xé nát cả lòng
Theo dòng định mệnh mong chi gặp được
Bốn mươi năm qua hoài mong mơ ước
Tâm trí hao mòn không xóa nhòa quên
Lật thời gian tất tả bới ngược tìm
Mờ nhật nguyệt biển im lìm chiêu niệm.

Kim Oanh

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

Bóng Cùng Tôi



Bóng Cùng Tôi

Tim tôi nhốt bóng một người
Tim ai có thở nhịp đời cùng chia?
Nhỡ mai bóng khuất chia lìa
Thái lai tôi bóng cùng dìa một nơi

Kim Oanh
***
Chỉ Một Thôi


Mặc dù quen cũng vài người
Nhưng duy chỉ một bạn đời sẻ chia
Đôi chim chấp cánh chẳng lìa
Chàng đâu thiếp đó ta dìa chung nơi

Quên Đi
***
Thuận Lẽ Tự Nhiên


Đành sao nhốt lấy bóng người,
Vô thường vốn dĩ cuộc đời hợp chia.
Dù cho sau trước xa lìa,
Trăm năm rồi cũng cùng dìa một nơi!

Đỗ Chiêu Đức
***
Bóng Chung

Từ lâu bóng của hai người
Đã hoà nhập một cả đời khó chia
Một người dù đã xa lìa
Bóng chung vẫn mãi đi dìa một nơi

Phương Hà
***
Như Hình Với Bóng


Mình ơi chung bóng nợ người
May duyên rủi phận nghiệp đời lỡ chia
Đói no ấm lạnh chẳng lìa
Như chim liền cánh ta dìa chung nơi

Mai Xuân Thanh
Ngày 30 tháng 04 năm 2017
***
Bóng Và Ta

Vườn thu trăng dõi bóng người
Ngỡ ngàng tỉnh mộng nẽo đời rẻ chia
Tìm nhau tìm cõi xa lìa
Đớn đau ta bóng đi dià mỗi nơi

Kim Phượng
***
Bài Cảm Tác:
Bóng Ta & Em

Làm sao nhốt được bóng người!
Để còn có thể biển đời xẻ chia
Mai sau dù cách xa lìa
Vì tôi là bóng khó dìa bên em

Song Quang
*** 
Lầu Hạc

Đời tôi chỉ có một người
Hạc vàng đôi bóng ngàn đời khó chia.
Nhỡ khi một cánh hạc lìa
Lầu không man mác, mây dìa nghìn thu.

Mailoc

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

Biển Hạ



Sao phượng đầu mùa mãi rụng rơi
Rụng phơi héo hắt xót thân đời
Thân tâm khắc khoải lòng canh cánh
Canh lụn hồn đau luống ngậm ngùi
Ngậm chặt nỗi niềm than thở thôi
Thở dài vô tận vẫn chưa nguôi
Chưa tan cơn bão gieo hờn oán
Hờn nén theo lòng biển cuốn trôi

Kim Oanh

Thơ Tranh: Nỗi Buồn Mùa Hạ



Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh


Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Tình Thơ - Tình Mơ



Hạ về ve hát tình thơ
Tôi về gom hết mộng mơ để dành
Dẫu là một thoáng mong manh
Em qua áo lụa cũng thành thi ca

Vóc trong hương sắc lụa là
Mong manh sương khói bay qua trời chiều
Đi tìm lại chốn hương yêu
Tóc bay vào hạ chia chiều lang thang

Tay đan mộng dẫu muộn màng
Sợ em phơi tóc trên ngàn mưa sa
Mai sau ta lại gặp ta
Em từ cõi nhớ bước ra hạ về

Bằng Bùi Nguyên  
***
Tình Mơ

Ngày quang nắng đẹp nên thơ
Rộn ràng khúc hát xuân mơ dỗ dành
Líu lo tiếng chim manh manh
Bay trong vườn mộng cất thành lời ca

Ngu ngơ vờn lượn chỉ là…
Đem niềm vui đến ngày qua lại chiều
Nhặt chữ xây tổ thương yêu
Dòng thơ thi hữu như diều thênh thang

Dệt bao sắc thắm mơ màng
Kết chuỗi hạnh phúc suối ngàn dòng sa
Tưới mát nhân thế và ta
Hạ sang Thu đến Đông xa Xuân về….

Kim Oanh
***
Tình hè

Phương nầy hạ đến nhả thơ
Chùm hoa Phượng Vỹ gom mơ dụm dành
Đem về ép sách cho nhanh
Ghép vào lưu bút kết thành bài ca

Tháng hè sao nhớ.....gọi là
Một thời cắp sách ...đi qua mỗi chiều
Chờ em trao chuốt lời yêu
Hương tình bay bổng những chiều lang thang

Tiếng ve trỗi nhạc mơ màng
Như mưa thổn thức lệ tràn giọt sa
Bãi trường vắng bóng đôi ta
Hẹn em hết hạ, thu xa lại về

Song Quang

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Tìm Em Dáng Xưa ( Mừng Sinh Nhật Kim Oanh)


Tìm Em Dáng Xưa

Em đến bên đời hồn trắng trong
Vào mùa phượng vỹ rộn bên song
Bầy ve háo hức râm ran tiếng
Guốc mộc khua vang rộn rã lòng
Ngày tháng khôn nguôi tìm trả lại
Phút giây chờ đợi thỏa hoài mong
Cũng màu phượng vỹ bâng khuâng ấy
Vẫn dáng em xưa vẫn má hồng

Kim Phượng
***
Bài Họa:
Tài Sắc Vẹn Toàn


( Viết về Kim Oanh )

Hẳn đôi mắt ấy vẫn xanh trong
Và nét môi xinh mãi ửng hồng
Sinh nhật rạng ngời trong sắc phượng
Nguồn thơ dào dạt giữa hương lòng
Cuộc đời dẫu trải bao lo lắng
Hy vọng chưa mờ những ước mong
Tài sắc vẹn toàn ai sánh kịp
Điều hành trang blog giỏi vô song.

Phương Hà


Dáng Xưa

Oanh bé ngày xưa mắt sáng trong
Oanh nay dẫu lớn vẫn song song
Oanh ưa vòi chị may quần aó
Oanh thích làm thơ trải tấm lòng
Oanh rất an tâm về việc chọn
Oanh càng vừa ý thỏa điều mong
Oanh đang chuẩn bị cho ngày lễ…
Oanh kính trưng riêng Mẹ đóa hồng.

Thái Huy
5-13-17

Mừng Sinh Nhật Kim Oanh

(Mượn vận bài thơ của chị Kim Phượng)

Mỗi mùa Phượng vỹ nở bên song
Là lúc Kim Oanh rộn rã lòng
Dáng cũ, sân trường bao kẻ ngắm
Hình nay trang web lắm người trông
Thơ văn xướng họa: thơ truyền cảm
Nét vẽ tranh thơ thoả ước mong
Mười sáu tháng năm vào nắng hạ
Chúc mừng sinh nhật tuổi tươi hồng

Song MAI Lý Lệ



Mừng Sinh Nhật Kim Oanh

Mười sáu...thanh thơm sắc hạ trong
Tình xuân ướt át nụ môi hồng
Mượt mà dáng liễu nhìn nao dạ,
Rời rợi khuôn trăng ngắm động lòng!
Nét họa tranh thơ đằm mắt nhớ,
Cung tơ nhac phẩm lắng hồn mong!
Tương liên tài sắc duyên còn mãi
Khuê lặn huê nhường?...lảng...trước song 


16 - 5  21-6 -2017
Nguyễn Huy Khôi

Quên Đi Mừng Sinh Nhật Kim Oanh




Đầu mùa hạ sắc hoa đang thắm
Ánh bình minh lấm tấm sương mai
Tháng Năm mười sáu nhớ ngày
Kim Oanh sinh nhật mừng thay đôi vần
Đây chén rượu tình thân huynh muội
Anh chúc Em thêm tuổi vẫn tươi
Quanh năm nói nói cười cười
Thơ như Tô Muội bao người chờ mong

Quên Đi

Song Quang Chúc Mừng Sinh Nhật Cô 9 Kim Oanh




Năm ni sinh nhật nhớ rồi!
Tháng năm mười sáu của người em xa
Lấy chi để gọi...làm quà
Năm qua đã hứa....hay là...hứa suông!
Thôi xin em gái chớ hờn
Vần thơ anh chúc...mãi còn khoẻ,vui
Khuôn trăng rạng rỡ nụ cười
Gia đình hạnh phúc một người tên Oanh

Song Quang

Mai Xuân Thanh Chúc Mừng Sinh Nhật Kim Oanh



Sinh nhật Kim Oanh ngày mười sáu
Tháng năm này con cháu nhà thơ
Biết bao hy vọng mong chờ
Tỷ huynh đệ muội ước mơ trọn tình
Nơi hải ngoại, quê mình cách trở
Thường e-mail thương nhớ đầy vơi
Tiệc vui nâng chén xin mời
Gởi câu tâm sự cạn lời hàn huyên...

Mai Xuân Thanh
Ngày 10 tháng 05 năm 2017

Thái Huy Chúc Mừng Sinh Nhật Kim Oanh



Mừng chi, sinh nhật của Kim Oanh?
Viết chúc đôi câu vạn sự lành
Từ Chúa ban cho người tốt nết
Tới trời trao tặng bậc thông minh
Thận Thơ tranh ráp luôn vừa ý
Thơ Thẩn khung thêu rất đạt tình
Chín ấy, ai hơn thưa quí vị?
Mừng chi, sinh nhật của Kim Oanh?

***
Chín Nút thông minh đúng quá rồi!
Ai hơn nữa nhỉ thỉnh lên ngôi…
Triển khai mạng lưới luôn tươm tất
Chăm sóc vườn thơ thật tuyệt vời
Đón quí tao nhân vô xướng họa
Mời chư mặc khách ghé thăm chơi
Sẻ chia dăm xị Đinh Lăng tửu
Sảng khoái ca ngâm đắc chí cười.

Thái Huy

Nguyễn Đắc Thắng Mừng Sinh Nhật “Em Vĩnh Long”




Thời gian có cảm như vừa?
Để còn e ấp vẫn ưa được nhìn
Mai ngày lại đến ngày sinh
Không quà hết tứ ngẩn tình nghẹn thơ
Duyên may nhờ phút thẩn thờ
Trông hình cảm dáng bắt quờ chúc vang
Mừng em tuổi mới rộn ràng
Rộn vầng trăng tỏa ánh vàng tháng năm
Khơi tình thả mộng xa xăm
Như đêm Mười Sáu Tháng Năm ảo huyền.
Long Hồ xứ Vĩnh hồn thiêng
Miền quê sông nước kết duyên thơ hòa
Xứ Úc bày khúc hoan ca
Tự do dân chủ quê nhà hát theo!

Nguyễn Đắc Thắng
170315

Yên Dạ Thảo Mừng Sinh Nhật Kim Oanh


Thơ& Thơ Tranh: Yên Dạ Thảo


Đỗ Chiêu Đức Chúc Mừng Sinh Nhật Kim Oanh

Thư Họa: Đỗ Chiêu Đức

Biện Công Danh Mừng Sinh Nhật Kim Oanh


Hình ảnh: Biện Công Danh

Nguyễn Ngọc Giêng Mừng Sinh Nhật Kim Oanh


Trầm Vân Mừng Sinh Nhật Kim Oanh



Chúc mừng Kim Oanh
Sinh nhật trọn vui
Nến hồng thắp sáng
Rạng rỡ nụ cười

Đời thêm một tuổi
Là thêm phước trời
Hạnh phúc an khang
Lộc nghiêng cành biếc
Bước đời thênh thang
Niềm vui nối nhịp

Hồn thơ lai láng
Nhẹ cánh thơ bay
Bạn bè quí mến
Tình nghĩa tràn đầy
Nâng ly rượu chúc
Mừng sinh nhật say

Trầm Vân

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Kỷ Niệm Bà Ngoại Và Má Nhân Ngày Hiền Mẫu 2017

  Ngày Má qua Mỹ thăm Bà Ngoại ở Nhà Cậu Bảy


Bà Ngoại 91 tuổi
Má 1994
1997 nhà BaMá Reservoir
Sân trước nhà Bamá
 Phòng ăn
 Tết 

Hôm nay Ngày Hiền Mẫu, con lưu những hình ảnh này để tưởng nhớ Ngoại và Má.
Tiếc là Bà Nội mất sớm, di ảnh chỉ có một tấm để thờ. Năm Mậu Thân nhà cháy
hình Nội không còn. 
Nhưng trong lòng con mãi mãi không quên vì con đã thắp nhang cho Nội hàng ngày từ khi con còn nhỏ xíu. Gương mặt nhân từ của Nội in đậm trong tâm trí của con.

Chúc Nội Ngoại Má trong Ngày Hiền Mẫu
Thật an vui hạnh phúc Cõi Thiên Đàng
Nhờ tình Đức Mẹ Maria phúc ân ban
Con tạ ơn với vô vàn kính nguyện!

Con Kim Oanh

Mẹ Việt Nam!



(Tạ ơn Mẹ Maria và những Bà Mẹ Việt Nam tảo tần)

“Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một như đường mía lau”
(Ca dao)

Hắt hiu bên ánh đèn dầu
Vá manh áo rách đêm thâu cho chồng
Tảo tần con nách bên hông
Hết thời má thắm môi hồng tóc pha

Một lòng hiếu thảo Mẹ Cha
Nhọc nhằn gánh chẳng kêu ca trách đời
Ưu tư miệng vẫn chào mời
Từ tờ mờ sáng đến trời xế trưa

Bao năm dãi nắng dầm mưa
Phiên chợ ế ẩm bán mua đến chiều
Mong manh dáng Mẹ liêu xiêu
Nguyện cầu dưới ánh Nguyên Tiêu thật thà…

Mong cho đất nước thái hòa
Tai qua nạn khỏi lệ nhòa chiếu chăn
Hương xưa ấp ủ vuông khăn
Giữ lòng vẹn nghĩa tình măng chẳng dời

Xin MẹMaria thương xót nhậm lời
Gia đình thoát cảnh dập vùi triền miên!

Kim Oanh