Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Thơ Tranh: Mưa Đời...



Thơ: Biện Công Danh, Kim Oanh
Thơ Tranh: Kim Oanh

Phiếu Hữu Mai 摽有梅 - Mai Rụng

Mỗi người, ai cũng có một thời trẻ tuổi, nhất là nữ giới, đẹp nhất chính là thời xuân sắc tràn đầy mộng mơ.
Kính gởi đến "Vườn Thơ Thẩn" bài thơ cổ "Phiếu Hữu Mai".
Phiếu hữu mai (摽有梅 mai rụng) trong Kinh Thi; nói về sự hôn nhân phải đúng thời đúng lúc. Không vì kén chọn mà để lỡ xuân thì.
Trong Kiều có câu:


Quả mai ba bảy đương vừa
Đào non sớm liệu xe tơ kịp thì

摽有梅 (*)Phiếu Hữu Mai


摽有梅       Phiếu Hữu Mai
其實七兮   Kỳ thực thất hề
求我庶士   Cầu ngã thứ sĩ,
迨其吉兮   Đãi kỳ cát hề.
摽有梅       Phiếu Hữu Mai
其實三兮    Kỳ thực tam hề
求我庶士    Cầu ngã thứ sĩ
迨其今兮    Đãi kỳ kim hề.
摽有梅        Phiếu Hữu Mai
頃筐塈之    Khuynh khuông k‎ý chi
求我庶士    Cầu ngã thứ sĩ,
迨其謂之     Đãi kỳ vị chi.

 詩經           Kinh Thi

(*) 梅 Mai: một loại cây bên Tàu, hoa có hai màu trắng và đỏ. trái có vị chua. Chịu được giá lạnh, thường nở hoa vào tiết xuân.

Dịch Nghĩa: Mai Rụng

Mai đã rụng rơi 
Nhưng còn đến bảy phần 
Các chàng có muốn cưới ta 
Phải chọn ngày tháng tốt
Mai đã rụng nhiều 
Chỉ còn có ba phần thôi 
Các chàng có muốn cưới ta 
Đem lễ cưới liền hôm nay
Mai đã rụng hết 
Nghiêng giỏ mà lượm thôi 
Chàng nào còn muốn cưới ta 
Chỉ cần lời nói là được rồi.

Dịch Thơ: Mai Rụng

Mai em đã bắt đầu rơi 
 Mười phần hương sắc chỉ vơi ba phần
Ai người quân tử cầu thân 
 Trầu cau ngày tốt Tấn Tần kề vai 
 Thời gian lả tả cánh mai 
 Bảy phần đã rụng chỉ hai ba còn
Ai từng muốn kết phụng loan 
 Mau đem ít lễ kiệu son chẳng màng 
 Mai nay đến lúc xuân tàn
Nghiêng nghiêng tay giỏ lượm mang về nhà 
 Giờ anh nào muốn cưới ta 
 Một lời ướm hỏi vậy là xong ngay.

Quên Đi
***
Các Bài Dịch Khác:

Mai Rụng

Gió lùa mai chợt rụng rơi
Sắc hương còn bảy, yêu đời vẫn xuân
Nếu chàng lòng rộn bâng khuâng
Chọn ngày tháng tốt cỗ dâng hỏi về
Xuân sang mai rụng tư bề
Ba phần còn lại vẫn đê mê người
Này chàng quân tử kia ơi
Sính lễ nhanh nhé kẻo thời xuân trôi
Xuân tàn mai úa cả rồi
Nhuốm tình nghiêng giỏ lượm vơi hoa mùa
Tiếc thương chàng muốn cưới thưa
Một lời ướm mật hương thừa.. Xin vâng!

Kim Oanh
Mồng Năm 2015
***
Xin tiếp họa " Mai Rụng" - Kim Oanh:

Bông mai nở rộ, rụng rơi,
Mười phần còn bảy yêu đời tiết xuân.
Yêu em anh chớ bâng khuâng,
Bén duyên mau cưới nhanh chân rước về.

Thời gian xuân muộn bộn bề,
Ba phần hưng phấn cũng mê mẫn người.
Chần chờ chi nữa bạn ơi,
Xuân xanh âu cũng một thời sẽ trôi.

Bóng câu thấp thoáng kia rồi,
Xuân tàn mai rụng rớt rơi cuối mùa.
Anh ơi gấp gáp cưới thưa,
Chỉ cần ngỏ ý ... thẹn vừa xin vâng!

Mai Xuân Thanh
Mùng 4 Tết Ất Mùi - 2015
***
Mai Rụng

Mai đang rụng …
Nhành mai đang sắc bảy phần
Nhắc người quân tử cầu thân chọn ngày
Vẫn còn xanh thắm sắc mai
Hương hoa lôi cuốn bướm say dập dồn!
Mai vẫn còn rụng …
Nhành mai còn lại ba phần
Nhắc người quân tử cầu thân đến liền
Chỉ cần chàng muốn gá duyên
Là lòng thiếp sẽ kết nguyền hôm nay!
Mai rụng hết rồi …
Giờ đây mai đã tàn phai
Nếu chàng còn nghĩ tình hoài ngày qua
Chỉ cần một tiếng nói ra
Thiếp xin dâng trọn đời hoa cho chàng!

Nguyễn Đắc Thắng
20150224
***
Mai Rụng

Sắc phai hương nhạt lìa đài
Bảy phần hoa thắm lắc lay trên cành
Luyến lưu chăng hỡi tình anh
Se tơ kết tóc ngày lành nên duyên

Thêm vài cánh rụng ngoài hiên
Ba phần sót lại lòng riêng hỏi chàng
Hỏi rằng bên ấy muốn sang
Giòng sông tình ái bắc ngang cầu kiều

Giờ đây hoa rụng tiêu điều
Dang tay quân tử ấp yêu đời đời
Trong mơ chưa phút nghỉ ngơi
Thì đây xin đấy một lời trọn trao

Kim Phượng

Thơ Tranh: Xuân Vãn Trần Nhân Tông - Chiều Xuân Kim Phượng Dịch


Thơ Trần Nhân Tông
Dịch Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Buông Rời Mồng Ba




Mai này tôi có thẩn thờ
Mùa xuân đã hết nào ngờ có hay
Em xa một tết nơi này
Tôi ôm giữ lại một ngày mồng ba
(Hoài Tử)

Sao ai luyến tiếc mồng Ba
Thẩn thờ ôm khổ một gia tài buồn?
Bước sang mồng Bốn xin buông
Để nghe kinh tụng hồi chuông giáo đường
Đừng xoay nhìn bóng trên tường
Chúa Xuân đang ngự xót thương xót lòng
Mồng Năm Tết thay gió đông
Mồng Sáu tan tuyết sầu dòng nước trôi
Mồng Bảy lễ hạ nêu rồi
Phúc Vinh Chúa tặng mong đời ai vui

Kim Oanh

Thơ Tranh: Cung Chúc Tân Xuân

Bài Xướng;

Thơ: Đỗ Chiêu Đức
Thơ Tranh: Kim Oanh

Các Bài Họa:

Thơ: Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh




Thơ: Mai Xuân Thanh
Thơ Tranh: Kim Oanh

Cô Bé Vĩnh Long Ơi!


Phải chăng duyên, hay giải sao trời
Này này cô bé Vĩnh Long ơi,
Bộ hết nơi rồi sao lại mến Pleiku
Xứ mưa rơi, xứ sương mù
Nắng bụi đỏ, mưa bùn trơn trơn trợt
Có những lần mong mưa ngừng bớt
Để thăm người bạn nhỏ thân thương
Nhưng mưa vẫn rơi phủ ngập hết nẻo đường
Đắp chăn tạm, mơ gặp người trong mộng


Nguyễn Nam Thư

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

Mùa Xuân Thay Lá


Sáng cuối năm buồn đi nhặt lá
Xếp vào ngăn từng chiếc tả tơi
Vá mảnh vỡ dán lại cuộc đời
Hong tình nắng ấm nỗi sầu vơi

Trưa cuối năm trải lá xuân nằm
Thời gian trôi tuổi đời chầm chậm
Nhìn mùa qua những bước thăng trầm
Xa bi lụy âm thầm thương tiếc

Đêm cuối năm lòng xuân da diết
Gối mộng ru lá ngủ bình yên
Quẳng gánh lo vứt cả ưu phiền
Đưa tay vẫy sầu riêng … Xanh lá!

Kim Oanh

Tết Người ..Xuân Ta...


Ảnh Chụp: Phủ Hiền
Cảm Tác Thơ: Kim Oanh

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Chúc Xuân



Thơ: Nguyễn Đắc Thắng
Thơ Tranh: Kim Oanh
***
 Mừng Xuân Mới 

Mừng Xuân nắng ấm điểm ngàn hoa
Cảnh trí nên thơ nét ngọc ngà
Vẻ đẹp hồn nhiên tà áo mỏng
Trông xinh tươi thắm có duyên mà

Gió nhẹ trời thanh mát chứa chan
Má hồng áo mới đẹp vô vàn
Ất Mùi ngào ngạt hương Xuân đọng
Vóc ngọc đài trang vẫn rộn ràng

Tươi tắn nụ cười chớp mắt em
Duyên may toại ý ngọt môi mềm
Eo thon tóc mượt xanh vai nhỏ
Nũng nịu làm sao thật dịu êm!

Mai Xuân Thanh 

Mùa Xuân Còn Có Hay Không



Quay về gom mấy chục mùa Xuân cũ
Tận trong lòng ấp ủ một niềm đau
Mối tình xưa hò hẹn ở Xuân nào
Đi biền biệt Xuân vào chưa trở lại

Cuối đời còn gì tốt chốn tương lai
Nghe lời than Xuân này không có Tết
Tội nghiệp người dệt oải bức tranh xa
Từng ấy Xuân than nay tuổi đã già

Bên ấy cũng buồn với rừng hoa giả
Rối mù đường trước trăm ngã về nơi
Gọi " Quê Hương ta " lúc thuở thiếu thời
Nay ông tạo dời Xuân đi đâu đó!

Nghi ngờ lòng Xuân còn có hay không
Tìm mấy mươi năm trống vắng bóng hồng
Ai tô đắp cho mùa Xuân thực mộng
Chẳng lẽ đời là tiếng vọng thời gian

Lịch sử thương đau sao quá ngang tàng
Cất giữ mãi nàng Xuân từng yêu dấu
Mai đem trả lại tình sâu nghĩa nặng
Đã lâu rồi lặng lẽ khóc chờ Xuân!

Vĩnh Long 4-2-2012
Lê Kim Hiệp

Tiếc Một Người - Thanh Bình - Phạm Ngọc Lân



Sáng Tác:Thanh Bình 
Đàn & Hát:Phạm Ngọc Lân

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

Thơ Tranh: Mơ Xuân

Sáu ơi! Chúc mừng Sinh Nhật Sáu vui vẻ, nhiều sức khoẻ và.... Mơ Xuân nha.

Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh


Hương Xuân Quê Nhà


MÙA  về én lượn trời cao
XUÂN đến pháo nổ đón chào bình minh
HOA mai sương sớm lung linh
NỞ tươi thắm đượm ân tình đôi ta
KHẮP nơi vui vẻ thái hòa
QUÊ xa vẫn nhớ Mẹ già chờ mong
HƯƠNG xuân tỏa ngát tâm đồng

PHÚC trời gieo xuống tình hồng duyên tơ
ĐỨC trọng ban phước ân nhờ
AN lành khấn nguyện tình mơ đẹp lòng
KHANG gia quyến cửa ấm nồng
ĐẾN ngày tóc bạc vợ chồng thủy chung
MỌI nơi khắp chốn chúc cùng
NHÀ nhà hạnh phúc tương phùng bên nhau.

Kim Oanh

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

Mai Chưa Từng Búp



(Tặng Oanh bài thơ mà Oanh có vẻ thích)

Khi mai trơ trụi vườn mai ấy,
Tôi biết anh tôi sắp trở về.
Áo chiến bao mùa như muối bạc,
Đôi giày đinh lấm bụi sơn khê.

Anh ngắm vườn mai, ngắt đóa mai,
Trao người em gái nụ xinh tươi.
Bảo rằng đẹp nhứt hoa hàm tiếu,
Ngỏn ngoẻn cô em mỉm miệng cười.

Tôi hỏi vì sao non chẳng xanh?
Trông kìa, mấy lá điểm trên cành.
Cái màu mắm ruốc buồn tê tái,
Nếu một mùa xuân không có anh.

Anh tháo cầu vai đưa cho tôi.
Bông mai trên áo hẳn yêu đời.
Mai chưa từng búp mà mai nở,
Ở chốn biên thùy anh có vui?

Có một mùa xuân én chẳng về,
Anh tôi biền biệt chốn sơn khê.
Rồi thay cho áo oai hùng ấy
Là áo quan trên phủ quốc kỳ.

Tôi đứng bên đời nghe nỉ non
Như hồn bạch lạp khóc trầm hương.
Mai chưa từng búp mà mai nở,
Rụng đáy lòng tôi, đáy đoạn trường.

Nguyễn Đức Tuấn
Xuân 2002
(PSSC Houston, xuân 2003)

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

Thơ Tranh: Xin Đừng Cất Đậy Chiều Ba Mươi


Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh

Nhắn Xuân - Nhớ Xuân...

            
                                
Nhắn Xuân                                                 Nhớ Xuân...

Một chút tình bằng mấy mảnh xuân    Chút dư tình chạm ngõ mùa xuân
Tình xuân mấy mảnh ấp ôm dần         Gió chướng lùa sang nắng ấm dần
Thời gian ba vạn chừng đang hết        Ngây thơ qua vội thời sẽ hết
Anh muốn thăm em được một lần.      Sao chẳng người thăm mãi hẹn lần 
 
Thăm em muốn hỏi một vài câu         Ngóng cánh én về như bóng câu
Hỏi lá vườn xưa vẫn đậm màu           Gầy guôc xanh xao tóc điểm màu
Ánh nắng mai còn mơn gót nhỏ?       Còn đâu dáng ngọc người em nhỏ
Gió xuân tìm tóc để hôn nhàu?           Hương sắc vì ai đã úa nhàu!

Hỏi bướm vườn xưa có nhắn nhe?    "Hãy sát vào anh đi em nhe
Con ong hút mật có vo ve?                Kẻo hè vụt đến sầu tiếng ve
Con chim sâu nhỏ còn len lén?          Đừng thôi e thẹn đừng nhìn lén
Dù lụa đùa ai rớt bóng che?               Nhích lại thật gần anh chở che"

Hỏi bóng thời gian đọng má em?      Thì thầm ngày xửa bên tai em
Hay trên mái tóc? Đậu vai mềm?      Hơi nóng nhẹ hôn mái tóc mềm
Vầng trán ưu tư đời bận bịu              Xuân nay trở lại anh hẳn nhớ?
Có hằn khóe mắt vết chân chim.       Một thuở qua rồi bặt cánh chim


Đắc Thu                                          Kim Oanh
02092015                                          Xuân Ất Mùi 2015

Xin Hẹn Một Lời

Anh gởi cho em chút nắng xuân
Ngày đông lạnh lẽo đã qua dần
Nụ cười sáng đẹp bừng đôi mắt
Lời hẹn trăm năm, hãy một lần...

Xin hãy một lần nói trọn câu
Tình yêu vàng đá chẳng phai màu
Một mai dù cách chia đôi ngã
Giữ trái tim son chẳng nát nhàu.

Chẳng nát nhàu, em hãy giữ nhe
Cho dù mòn mỏi xác thân ve
Anh là bến đợi con đò nhỏ
Là bụi tre già nghiêng bóng che...

Nghiêng bóng che tà áo mỏng em
Ngăn làn gió ghẹo lụa tơ mềm
Mịn màng bờ cỏ nâng hài nhỏ
Nhảy nhót đùa vui như gót chim...

Phương Hà
10/02/2015

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

Kỷ Niệm Melbourne Và Nét Thư Họa Vũ Hối


Tết Về Ngoại

 

Tết năm xưa tôi còn nhỏ
Có xuân nào nhỏ bé trong tôi
Thay aó mới khoe khoang cùng bạn 
Mai tao về quê ngoại vui chơi

Suốt năm dài mỏi mong chờ đợi
Được một ngày rộn tiếng pháo vui
Trống lân kia vổ nhịp liên hồi
Ôi tuổi trẻ đón xuân trần thế

Mồng một Tết xuồng ra khỏi bến
Mau thời gian đuổi kịp lục bình
Với tay vớt đóa hoa màu tím
Lòng reo vui nhịp nước dâng lên

Qua rồi thuở nhỏ lắm xuân sang
Giật mình nghe sao khỏi bàng hoàng
Trong giấc mộng mình như hoa tím
Ôi cuộc đời sao cảnh trái ngang.
           
Lê Kim Hiệp
Xuân 6-1-1990

Câu Đối: Sáng Xuân Ất Mùi 2015 - Phương Hà


Câu Đối: Phương Hà
Trình Bày: Kim Oanh

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

Chúa Chính Là Mùa Xuân - Nhạc Sĩ Thế Thông - V.A




Sáng Tác: Thế Thông
Tiếng Hát: V.A

Vỗ Giấc Ngoan Hiền - Kim Phượng

    Cô em gái thương thương,
     Sắp đến giờ đón Giao Thừa, chị mang đến cho em một " chiếc lá vàng" để làm bằng chứng.
     Bước vào căn nhà...cả một trời mơ mộng viễn vong..."Ngày xưa vô tư em rất yêu màu tím..." Bây giờ thời vô tư đã qua...màu tím vẫn còn...Ước gì chị em mình trở lại tuổi còn non. để chị em mình reo vui trong bộ đồ mới.


Bao giờ trở lại thời thơ dại
Đón nắng đầu xuân nhặt lá bay
Để biết yêu hoài màu áo tím
Con tim non vỗ giấc ngoan hiền

     Chúc em một đêm Giao Thừa êm đềm mộng tưởng trong căn nhà tim tím đầy tình thương này.
Thương nhiều.

Kim Phượng


Câu Đối: Nén Hương Ngày Tết - Huỳnh Hữu Đức


Câu Đối: Huỳnh Hữu Đức
Trình Bày: Kim Oanh

Thơ Tranh: Xuân Phụ


Thơ&Thơ Tranh; Kim Oanh

Bỏ Giữa Cuộc Đời Cánh Mai Tơi


Nhớ thuở xuân xưa tặng đóa mai
Người tưng tiu giữ nhớ nhung hoài
Đem hoa vàng ép treo cửa sổ
Kết tụ tuyết ngoài mơ bóng say

Mùa chưa quay gót người biệt dạng
Lặng lẽ ra đi chẳng tạ từ
Bỏ xuân lạnh lẽo bên khung cửa
Bỏ giữa cuộc đời cánh hoa tơi

Nhớ thuở xuân xưa tiếng gọi mời
Tuyết lạnh bên người nắng bên tôi
Chuyền nhau nồng ấm vui năm mới
Giữ cánh hoa tàn mãi xinh tươi

Dù sao cũng xin tạ ơn ai
Bỏ quên kỷ ức chẳng nhòa phai
Bỏ quên túi nãi đầy thơ nặng...
Xuân tựa bên thềm tặng tình ai

Kim Oanh

Lời Chúc Xuân Ất Mùi 2015 - Thầy Mai Lộc

Trước thềm năm mới, Mai Lộc xin gởi đến anh chị lời cầu chúc tốt đẹp nhất.
Thân kính 
MaiLộc


Mailoc

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Câu Đối: Tân Xuân - Việt Hải


Câu Đối: Việt Hải
Trình Bày: Kim Oanh

Cảm Ơn Đóa Mai Vàng


Em chọn tặng tôi một đóa mai
Cắt xén mùa xuân ba phân dài
Cầm bức hình lên dán cửa sỗ
Tuyết trắng rơi rơi đọng bên ngoài

Thế đó! Là xuân tôi đang treo
Như ngựa che mắt cũng mừng reo
Bỏ mặc chung quanh là vực thẳm
Tôi cứ vui đi giữa cheo leo

Bỏ quên băng lạnh của giòng đời
Bỏ quên tuyết trắng còn đang rơi
Bỏ tôi vào củi cùm năm mới
Bỏ em trong ảnh hoa còn tươi

Dù sao tôi cũng tạ ơn em
Vài phân bức ảnh đóa mai mềm
Mùa xuân vàng trứ nằm vỏn vẹn
Không bánh, không trà, chẳng thịt nem

Giữa khung cửa đời đầy tuyết giăng
Dường như tôi thấy chút xuân vàng
Năm cánh bung xòa tìm quá khứ
Một tờ giấy mỏng trọn mùa xuân



Hoài Tử


Chúc Xuân Ất Mùi - Trương Văn Phú


Trương Văn Phú

Ý Xuân


Xinh xinh một đóa Hoa Hồng
Hương thơm ngan ngát đượm nồng tình yêu
Lã lơi trong gió những chiều
Tình yêu chân thật Lưu Ly ngọt ngào
Dấu yêu lòng đã thầm trao
Ngây thơ Cúc Trắng khát khao mộng đầu
Một thời em vướng ưu sầu
Tương tư hoa tím một màu Pensé
Học trò aó trắng say mê
Phượng Hồng rực rở hè về chia tay
Mùa xuân vàng ánh Hoa Mai
Anh Đào đua sắc ngất ngây lòng người
Chúc nhau năm mới đẹp tươi
An Khang, Hạnh Phúc, nụ cười nở hoa!!!

Kim Oanh 

Chúc Mừng Tết Ất Mùi 2015 - Hồng Ẩn&HồngVân


Nhân dịp Tết Ất Mùi thân chúc anh chị em và gia-đình vui Xuân ấm 
áp và trong năm mới được mọi sự đều tốt đẹp.
Nguyễn Hồng Ẩn và gia-đình

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

Chúc Mừng Xuân Ất Mùi 2015 - Anh Tuấn Chị Yến


Anh Chị Đặng Anh Tuấn

Thân Chúc Xuân - Thầy Trầm Vân


Xuân về Úc Châu
Ngàn hoa rực màu
Cành nghiêng lộc biếc
Tiếng gió lao xao

Bầu trời trong xanh
Chim vui chuyền cành
Câu ca tiếng hát
Nhún nhẩy vòng quanh

Thân chúc Kim Oanh
Vạn sự an lành
Niềm vui bừng sáng
Tiếng cười long lanh

Sóng vỗ trùng dương
Đôi bờ chia thương
Nhịp cầu xuân nối
Xứ lạ - Quê hương

 Trầm Vân

Chúc Xuân Ất Mùi 2015 - Trương Minh Khách


Gửi đến bạn cùng vui
Thân chào và chúc năm mới vạn sự an khang
Trương Minh Khách

Gợi Hương Mùa Cũ - Hương Tàn Mùa Cũ


Mượn cành hoa thắm sắc hoa vui
Ta gửi đến em tạo nụ cười
Mượn men rượu nhạt hong môi ấm
Mảnh đất xa xôi chẳng ngậm ngùi

Mùa xuân nữa cũng đến nơi rồi
Khoảng trời chia cách chẳng xa xôi
Gửi hương mùa cũ theo làn sóng
Em hẳn như ta sẽ nhớ đời!

Đắc Thu
20150214
* * *

Hương Tàn Mùa Cũ

Cành hoa tan tác kém màu tươi
Cố nén đau thương giấu nụ cười
Men rượu thấm môi sao chẳng ấm
Loan phòng tựa cửa dạ nào vui

Xuân đến xuân đi xuân mất rồi
Hương tình trôi biệt tận xa xôi
Mùa yêu lặng lẽ tan theo sóng
Dìm chết tim yêu trọn cả đời!

Kim Oanh
14/2/2015

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Câu Đối: Cánh Én Mùa Xuân - Kim Phượng


Câu Đối: Kim Phượng
Trình Bày: Kim Oanh

Xuân Vãn 春晚 - 陳仁宗 Trần Nhân Tông


春晚                        Xuân Vãn

年少何曾了色空     Niên thiếu hà tằng liễu sắc không,
一 春心在百花中    Nhất xuân tâm tại bách hoa trung.
如今勘破東皇面     Như kim khám phá đông hoàng diện,
禪板蒲團看墜紅     Thiền bản bồ đoàn khán truỵ hồng.

陳仁宗                 Trần Nhân Tông
* * *
Dịch Nghĩa: Chiều Xuân

Lúc nhỏ chưa hề biết thế nào là Sắc với Không
Nên mỗi khi xuân về, khiến lòng xao động gởi vào trong trăm hoa .
Ngày nay đã hiểu rõ được bộ mặt của chúa xuân,
Khi ngồi trên tấm thảm cỏ nơi thiền phòng, tâm vẫn lặng khi thấy cánh hoa rụng.

Dịch Thơ: Chiều Xuân

Lúc trẻ nào tường sắc với không
Xuân về hoa nở ngất ngây lòng
Nhưng nay mặt Chúa xuân đà rõ
Tâm tịnh dù rơi mấy cánh hồng.

Quên Đi
* * *
Các Bài Dịch Khác:

1/ Chiều Xuân Cảm Tác
Ông Vua trẻ nói sắc và không,
Nào thấu hoa Xuân ngắm thật lòng.
Hoàng Thượng nhìn ra Xuân rõ mặt,
An nhiên, rả cánh đóa hoa hồng!

2/ Lại Chiều Xuân
Tuổi ngọc hồn nhiên chẳng sắc,không
Trăm hoa rực rỡ cũng xao lòng
Chúa Xuân xuất hiện vua liền hiểu
Tịnh tọa an nhiên,rớt cánh hồng


Mai Xuân Thanh
Ngày 11 tháng 01 năm 2015
* * *

1/ Chiều Xuân
Sắc không lúc trẻ chẳng tinh tường
Xuân đến hoa cười dạ vấn vương
Mặt thật chúa xuân nay khám phá
Thiền phòng tịnh tọa ngó rơi hường

2/ Chiều Xuân
Sắc không niên thiếu chưa rành lắm
Xuân đến rộn rã cánh hoa lòng
Chúa xuân mặt thật nay thông
An nhiên tịnh tọa nhìn hồng rụng rơi!

Mailoc
Cali 01-10-15
* * *
Chiều Xuân

Lúc nhỏ hiểu gì sắc với không
Trăm hoa xuân thắm gửi tâm lòng
Chúa xuân hiện mặt cho đời hiểu
Thảm tịnh nhìn xuân rụng cánh hồng.

Nguyễn Đắc Thắng
20150111
* * *
1/Chiều Xuân

Thơ dại hiểu gì sắc với không
Hoa xuân hé nở xuyến xao lòng
Chúa xuân ngự đến nay tường tận
Tâm lặng chẳng dao bởi sắc hồng

2/Chiều Xuân

Sắc không thơ dại hiểu gì đâu
Xuân đến lòng hoa đẹp sắc màu
Bản chất Chúa xuân nay đã rõ
Hoa rơi tĩnh tọa chẳng vương sầu

Kim Oanh

12/1/2015
* * *
Cuối Xuân

Tuổi trẻ sắc không sao khỏi vướng,
Lòng xuân quyến luyến mãi trăm hoa.
Nhưng nay đà tỏ nàng xuân muộn,
Hoa rụng lòng thiền chẳng xót xa!

Đỗ Chiêu Đức
* * *
Chiều Xuân

Sắc Không nào hiểu thiếu niên thời
Xao xuyến hoa lòng xuân lả lơi
Mặt thật Chúa xuân nay đã tỏ
Thiền phòng tâm tịnh mặc hoa rơi

Kim Phượng
* * *
 Chiều Xuân

Trẻ chẳng am tường chữ sắc không
Xuân sang rạo rực ngắm muôn hồng
Nay đà thấu hiểu trong tâm thức
Hoa rụng kề bên chẳng động lòng.

Phương Hà


Mừng Năm Mới Ất Mùi - Nguyễn Cao Khải


Nguyễn Cao Khải

Mưa Rơi - Thơ Đỗ Hữu Tài - Phổ Nhạc Văn Sơn Trường


Thơ: Đỗ Hữu Tài
Phổ Nhạc& Hát: Văn Sơn Trường

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Thơ Tranh: Gợi Hương Mùa Cũ



Thơ& Thơ Tranh: Kim Oanh

Gợi Hương Mùa Cũ - Gợi Lòng Năm Cũ


Gợi Hương Mùa Cũ

Phố phường nhộp nhịp sắc reo vui
Ngày Tình Nhân hoa nụ mỉm cười
Trao nhau rượu thấm bờ môi ấm
Riêng một góc xưa kẻ ngậm ngùi

Thôi thế mùa xuân lại đến rồi
Tự tìm hương cũ thuở xa xôi
Gợi lòng yêu dấu trong thoáng vội
Dẫu phút đơn côi vẫn nhớ đời...

KimOanh
14/2/2015
* * *
Cảm Tác: Gợi Lòng Năm Cũ

Valentine đến có gì vui
Một đóa hoa thơm, một nụ cười
Mấy lúc bên nhau vòng tay ấm
Rồi phút chia ly quá ngậm ngùi

Valentine đến nữa đây rồi
Gợi lòng thương nhớ thuở xa xôi
Tình xưa nghĩa cũ sao đành vội
Đánh mất con tim, mất cả đời...

Biện Công Danh
14/2/2015
* * *
Họa Gợi Hương Mùa Cũ

Mượn cành hoa thắm sắc hoa vui
Ta gửi đến em tạo nụ cười
Mượn men rượu nhạt hong môi ấm
Mảnh đất xa xôi chẳng ngậm ngùi

Vã lại mùa xuân sắp đến rồi

Khoảng trời chia cách chẳng xa xôi
Gửi hương mùa cũ theo làn sóng
Em hẳn như ta sẽ nhớ đời!

Đắc Thu
20150214

Chiều Nghiêng...


Người yêu ta hẹn với người yêu.
Một lá thư riêng, một góc trời.
Một chút chiều nghiêng bên bến đợi.
Dù đời chẳng còn được bao nhiêu....
                     
Hhai
14/2/2015

Thơ Tranh: Hương Nguyền

 

Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh
14/2/2015

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Câu Đối: Thỉnh Phước Đêm Xuân Ất Mùi - Song Quang


Câu Đối: Song Quang
Trình Bày: Kim Oanh

Chúc Xuân - Quên Đi



Tết đến huynh đây ghé chúc mừng
Mong lòng em mãi vẫn là xuân
Ngày qua tháng lại em vui trọn
Man mác hồn thơ mãi chẳng dừng 

Quên Đi
27.01.12

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

Câu Đối: Giao Xuân 2015 - Nguyễn Đắc Thắng


Câu Đối: Nguyễn Đắc Thắng
Trình Bày: Kim Oanh

Thân Dừa Nước


Thân dừa nước đưa mình sóng vỗ
Sóng lầm than bám trụ chịu hình
Mùa gió chướng sao mà gian khổ
Sóng rì rào mỗi lúc một kinh

Rồi năm tháng bẹ xa rời mẹ
Trôi dật dờ sóng nước trường giang
Phó cho số phận lỡ cung đàn
Chỉ dụng được làm phao cứu nạn

Có lắm lúc anh hùng Hạng Võ
Cũng thôi đành tạm biệt Ngưu Cơ
Đôi tay rắn cầm chăng giọt ngọc
Nghiệp Bá Vương vùi bến Giang Đông

Tránh sao được muôn đời vị thế
Thay làm sao dẩu khách má hồng
Suốt đời son mọc cạnh bờ sông
Ví thân này chẳng qua dừa nước

Lê Kim Hiệp
1990