Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Bonsai Cây Phong - Lê Kim Thành

Anh Tư Thành ơi, em nghe nói trong lãnh vực Bonsai thì người ta ví cây Thông là King còn cây Phong là Queen. Dù già hay trẻ thì cũng vẫn là Queen.Có cây phong được đặt tên la Dancing girl vì cành lá ẻo lả phất phơ theo gió. Vì lẽ này cho em tạm có đôi câu nha anh Tư.

Thân nhi nữ không lay trước gió
Bao ghập ghềnh gian khó chẳng lui
Vàng thu đến lá chạm ngậm ngùi
Vẫn kiên vững t
âm trui rèn chí
(Kim Oanh)





Bonsai: Lê Kim Thành
Thơ Cảm Tác: KimOanh


Lục Bát - Rời (2)


Sang sông sợ nước lớn ròng 
Xoáy con thuyền mục giữa dòng chơi vơi 
Muốn trao ai đó một lời 
Nhưng ta lại ngại tiếng đời thị phi. 

Vĩnh Trinh

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

Xuân Khúc - Xuân Nguyện...



Xuân Khúc

Gom mây về chong nắng mùa xuân
Bàn tay em thánh thiện vô cùng
Cho anh mừng thơ thơm mực mới
Ghi tình yêu thêm một tuổi hồng

Đan nhớ nhung vào giữa rừng hoa
Lá mơn man câu chúc thật thà
Em đôi mắt ngây thơ chi lạ
Để anh cầm tình lá thi ca

Anh cảm ơn hạnh phúc mùa xuân
Đã mang em mang đến thật gần
Không phải mộng anh tin như vậy
Bởi chim vừa hót nhạc chào xuân

Lan Phi


Xuân Nguyện...

Chong đèn vỗ giấc đợi ngày xuân
Xao xuyến lòng vui hứa hẹn cùng
Lễ Chùa vai sánh mừng năm mới
Má thắm môi thơm kết nụ hồng

Nhưng… làm người tình áo trận hoa
Yêu thiết tha, nguyện lòng “thôi thà…
..cùng nhau đón tết nơi đồn vắng
Sẽ một ngày toại khúc hoan ca”

Vẹn thuỷ chung đâu cũng là xuân
Vạn dặm tình xa mộng ước gần
Hạnh phúc chia nhau niềm gian khó
Thanh bình pháo đỏ nhuộm đường xuân 

Kim Oanh
(26/3/2015)

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Lưu Bút - Cẩn Bút


Lưu Bút

Bạn đã đến đây mời ngồi lại
Dùng chén trà thanh vừa mới pha
Nếu vui để lại đôi ba chữ
Hoặc cứ đề thơ trên vách nhà

Trực nhớ bồi hồi trang Lưu Bút
Cái thuở học trò rất ngây ngô
Nay đã trở thành viên ngọc quý
Ai cũng yêu vô bến vô bờ

Hôm nay cũng lại trang Lưu Bút
Mong bạn vui lòng… mấy dòng thơ

Yên Sơn
***                 
Cẩn Bút


Đến đây lòng ai không để lại?!
Thưởng thức trà người mới vừa pha
Niềm cảm xúc ghi nhanh lên vách
Thay quà xuân gửi tặng chủ nhà

Chúc Thi nhân đẹp từng nét bút
Lãng mạn thời tuổi trẻ thơ ngây
Thiết tha đong đầy từng trang giấy
Như dòng sông êm chảy tràn bờ

Dẫu ngu ngơ khách xin cẩn bút
Cảm mến người kính mấy lời thơ

Kim Oanh
Australia 2015
***
Đề Bút

Hương trà bay tận Australia
Chạy theo mới biết đường chẳng xa
Cô chủ dễ thương cho ngồi nghỉ
Có rượu xin ly khỏi cần pha

Ngồi xem vườn cảnh toàn màu tím
Thơ phú dễ thương đầy vách nhà
Mắt đọc mải mê, lòng quý mến
Ghi lại đôi dòng, mai mốt qua

Yên Sơn

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Lòng Mến


Nhớ người đói khổ đọa đày
Nhân từ Chúa gọi Mùa Chay chia phần
Lòng mến độ lượng xin dâng    
Hãm mình cứu giúp ân cần từ tâm

Kim Oanh
Mùa Chay 2015 

Lục Bát-Rời (1)


Ta còn nửa chén rượu đời
Nếu em không ngại ta mời sớt chia
Uống đi, để thấy não nề
Nhân gian vị đắng, đắng tê cả hồn.

***
Cạn nhau một chén quan hà
Rồi mai sau đó mình là cố nhân
Buồn chi em, chốn bụi trần
Bể dâu biến đổi ai lần không qua.

 
Vĩnh Trinh

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Tình Thư Của Lính

Cảm ơn anh Lan Phi với lời thơ đầy kỷ niệm, như thuở nào Kim Oanh còn đi học. Mỗi mùa Xuân viết thơ ra tiền tuyến.... dù không quen hay chẳng biết tên. Nhưng người em gái hậu phương cũng rộn ràng khi được lá thư hồi âm với lời hứa trở về....Nhưng .....


Bởi vì anh/ 
Còn đâu đó xa nhà
Cho anh hẹn lại mùa xuân năm tới
Lan Phi

Lời hứa cũ nhưng luôn làm mới
Mùa Xuân nào đâu đó... bồi hồi
Tâm hồn người thiếu nữ miền xuôi
Chưa lần gặp nhưng vui thư Lính

Nuốt từng chữ mà lòng luýnh quýnh
Hồn chao nghiêng bịn rịn cuối lời
Ép vào tập mơ người diệu vợi
Đếm từng ngày chờ đợi mùa sang

Xuân đến xuân đi xuân trở lại
Phận làm trai nặng nợ núi sông
Em hậu phương cố nén thương lòng
Vì mai anh/
Sẽ trở lại nhà...
...là quà mừng Xuân anh mang tới!

Kim Oanh 

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Cây Đỗ Quyên


      (Cám ơn anh Tư, từ cây Đỗ Quyên Bonsia của anh  gợi cho chúng em cảm xúc nha)

Xướng: Cây Đỗ Quyên


Giữ em riêng một góc vườn
Cành hoa áo trắng trên đường năm xưa
Năm mươi năm,vẫn dây dưa
Hình như em đã mới vừa qua đây

Lê Kim Thành
***
Bài Họa: Cây Đỗ Quyên

Thầm riêng dáng ẩn cuối vườn
Trong làn nắng lụa trắng đường hôm xưa
Bao năm chờ...mộng dây dưa
Mãn khai hoa Đỗ thoáng vừa mới đây


Lê Thị Kim Phượng
***
Cảm tác: Cây Đỗ Quyên

Giữ riêng em một góc vườn hoa mộng
Có cành hoa áo trắng ấp hoa lòng
Năm mươi năm chờ đợi hoài mong nhớ
Lỡ duyên biền biệt dày công tôn thờ!

Lê Kim Hiệp
***
Cảm tác: Cây Đỗ Quyên

Riêng một góc vườn tuyệt mỹ
Hoa áo trắng học trò thi vị tình thơ
Lượt là trong gió ươm mơ
Giữ chân khách đến kết tơ duyên tình

Lê Thị Kim Oanh


Thơ Tranh: Tình Xuân Đành Thôi - Tình Xuân Đã Lỡ


Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Cây Tử Đằng

 (Cám ơn anh Tư, Từ Cây Tử Đằng - Bonsai của anh 
                                         cho chúng em cảm xúc nha)

Xướng: Cây Tử Đằng

Tử Đằng chẳng chịu ra bông
Hay là em lại phải lòng người dưng?
Hỏi em, em cứ ngập ngừng
Chín thương, mười đợi, dửng dưng sao đành?

Lê Kim Thành
***
Họa: Cây Tử Đằng


Tử Đằng nào chẳng đơm bông
Tình lang ôi bạc vôi lòng dửng dưng
Dần xoay trái đất dẫu ngừng
Làm sao quên được người dưng cho đành

Lê Thị Kim Phượng

***
Cảm Tác : Cây Tử Đằng


Cây Tử Đằng dùng dằng chẳng chịu
Hay em còn nũng nịu chi đây
Nói anh nghe đôi má hây hây
Trổ vài cánh mỏng ngất ngây người chờ!

Lê Kim Hiệp
***
Cảm Tác: Cây Tử Đằng

Cây Tử Đằng muốn thử lòng chờ
Nên giã vờ chẳng chịu trỗ bông
Để chín thương mười đợi nóng lòng
Mong ấp nồng trong tay quân tử

Lê Thị Kim Oanh
*Cây Tử Đằng từ khu vườn Bonsai do Lê Kim Thành chăm sóc.

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Dường Như...

     

Chỉ Là Dường Như        Dường Như...
                                       
      (Nối tiếp vần thơ 4 chữ của Đỗ Hữu Tài)

Dường như giọt nhớ      Dường như giọt nhớ vấn vương
Vô cớ buộc ràng            Vô cớ buộc ràng sợi thương kết chuỗi
Lỡ làng ngày nọ             Lỡ làng ngày nọ ngậm ngùi
Đầy đọ tình này             Đầy đọ tình này   thui thủi năm canh

Dường như giọt nắng      Dường như giọt nắng mong manh
Chìm lắng một thời         Chìm lắng một thời tuổi xanh đánh mất
Dòng đời hoang vắng     Dòng đời hoang vắng chồng chất
Bạc trắng đường mơ       Bạc trắng đường mơ khuyết tật đôi tim

Dường như bóng tối       Dường như bóng tối im lìm
Đang trói cuộc tình        Đang trói cuộc tình chìm vào quên lãng
Bóng hình sương khói    Bóng hình sương khói bãng lãng
Nhức nhối từng đêm       Nhức nhối từng đêm lãng vãng quanh ta

Dường như mưa đổ        Dường như mưa đổ lệ sa
Nhánh trổ trái sầu          Nhánh trổ trái sầu hóa đá thiên thu
Đậm màu cây khổ           Đậm màu cây khổ âm u
Làm tổ tương tư              Làm tổ tương tư ngục tù chôn kín

Dường như lầm lỡ          Dường như lầm lỡ giết mình
Trăn trở trong lòng         Trăn trở trong lòng chỉ biết lặng thinh
Bềnh bồng nức nở          Bềnh bồng nức nở khối tình
Nhắc nhở tim đau           Nhắc nhở tim đau bóng hình ngự trị

Dường như mơ mộng     Dường như mơ mộng lỡ thì
Rung động nơi nào         Rung động nơi nào khắc tỳ lưu vết
Ngọt ngào lắng đọng      Ngọt ngào lắng đọng vụt hết
Khát vọng chìm sâu       Khát vọng chìm sâu dìm chết đời ta

Dường như môi mắt       Dường như môi mắt trắng dã
Hương sắc mặn mà         Hương sắc mặn mà giờ đã tàn phai
Đậm đà ngây ngất           Đậm đà ngây ngất ...u hoài
Vừa mất hôm qua           Vừa mất hôm qua sống lại hôm nay

Đường như hoa nở          Đường như hoa nở trắng bay
Luôn ở bên người           Luôn ở bên người đọa đày suốt kiếp
Tiếng cười khờ dại         Tiếng cười khờ dại nối tiếp
Ở lại bên ta                     Ở lại bên ta trùng điệp khổ đau

Đỗ Hữu Tài                  Kim Oanh
                                    (21/11/2014)

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Thơ Tranh: Quê Mẹ

Thơ: Biện Công Danh
Ảnh Chụp: Biện Ngọc Lan
Thơ Tranh: Kim Oanh

Ngày Tháng Cô Đơn


Ta úp mặt lên gối
Tìm hương tóc người yêu
Phấn hương còn thoang thoảng
Trên chăn gối buồn thiu.

Ta chán đời lang bạt
Em mỏi gót lưu đày
Gặp nhau như bèo nước
Giữa chợ đời đắng cay.

Ngỡ thuyền say bến đổ
Trên dòng suối bình yên
Cho hoa lòng chớm nở
Trên nhánh cây muộn phiền.

Nhưng sóng đời bão nổi
Tàn giấc mộng trăm năm
Tình xưa giờ quên lối
Chỉ còn thoáng dư âm.

Trong đêm sâu hun hút
Nghe gối chăn giỗi hờn
Nghe vòng tay thấm lạnh
Ôm tháng ngày cô đơn.

Anh Vân

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Lời Nhắn Gửi Đặc Biệt Cho Ngày 03/14/15 - Phạm Khắc Trí



Lời Chúc: Thầy Phạm Khắc Trí
Trình Bày: Kim Oanh

Tiệc Gây Quỹ Cho Đại Hội Đức Mẹ La Vang Kỳ II

Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long & Ca viên Kitô Vua - Melbourne



Phương, Ánh Nguyệt, Kim Phượng, Kim Oanh, Thủy Tiên, Uyển Nhi
(Ái Da, 6 chị em mình cũng ...nhậu dzữ nha...hi..hi.)

Thủy Tiên giúp vui văn nghệ

Thủy Tiên, Uyển Nhi

Kim Phượng, Kim Oanh

Uyển Nhi, Xuân Báu

Phương, Nam
Nguyệt ơi, nghiêng chút nữa, Minh quàng tay coi ...hi..hi...
Sẳn sàng nè.....hi..hi....
Tống Uyển Nhi

Luân Hồi….




Cho người bao nhiêu tình tôi
Bao nhiêu lệ thấm đôi môi héo tàn
Người vô tâm vẫn chẳng màng
Một lần yêu lỡ muôn vàn lụy thân

Lụy thân dâng hết ân cần
Đang tâm xô lệch chẳng ngần ngai chi
Cho người quên thuở xuân thì
Thời gian bạc bẽo… còn gì cho nhau

Cho nhau những đến bạc đầu
Ngậm ngùi chôn kín huyệt sầu chưa vơi
Dù xa chín nẽo phương trời
Trăm thương nghìn nhớ luân hồi tình tôi


Kim Oanh

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Bonsai - Hoa Đỗ Quyên

Giữ em riêng một góc vườn
Cành-hoa-áo-trắng trên đường năm xưa
Năm mươi năm,vẫn dây dưa
Hình như em đã mới vừa qua đây
(Lê Kim Thành)




Những cây Đỗ Quyên trắng tinh - Từ khu vườn nhà của anh- Đẹp quá anh Tư ơi! (Chín Oanh)

 Lê Kim Thành
San José 2015

Dạ Lan Hương



Tặng Kim Oanh

Trăng đêm lạnh không mời anh dỗ giấc,
Hạc bên trời thao thức tuổi hoa niên.
Thức làm thơ, thức trắng mấy đêm liền,
Xem thử có gầy xanh xao dáng hạc.
Chân ai bước mềm êm như tiếng nhạc,
Lỡ đường khuya bay lạc dạ lan hương.
Anh chơi vơi tơ tóc lẫn y thường,
Tơ không rối mà lòng anh sao như rối.
Trong hư ảo chập chờn, trăng bước vội.
Nửa thì hoa chen chúc nửa thì trăng.
Hoa nở về khuya, hoa có bâng khuâng ?
Trăng lạc lõng vòm mây, trăng xao xuyến.
Cho thoang thoảng mùi hương, hoa ẩn diện,
Lạc hướng lòng tầm nã nét đan thanh.
Hoa ở đâu ? Hoa không ở trên cành,
Hoa ở chốn lưng chừng tam thế giới.
Ai giữ mùi hương trong từng ngăn tóc rối,
Để xuân thì mở lộng gió thanh tao.
Bướm liệng vườn xuân e ấp má xuân đào,
Anh viết vội mấy vần thơ bay bướm.
Gửi về em, người em mơ bướm lượn,
Trả về anh đôi nét dạ lan hương.
Và làn môi có đón gió yêu thương,
Xin nhận nốt gió này anh gửi đến.

Montreal, 15/03/2006
(PSSC Houston, xuân 2007)
Nguyễn Đức Tuấn


Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Thơ Tranh: Chị Ơi

Mến gửi chị Tú Yên trong tâm tình chia sẻ.
Xuân Ất Mùi

Thơ: Tú Yên
Thơ Tranh: Kim Oanh

Hỏi Thăm


Làm sao quên tiếng "hỏi thăm"
khi tim tha thiết gọi thầm tên ai
trốn mình và ngất cơn say
không uống rượu, cớ sao cay men đời

thơ say đâu phải tại người
chắc vì mây gió và lời hỏi thăm
tình mây gió tự ngàn năm
em gom thành một lời thầm thì trao

em ru chi khúc đồng dao
thả bồng mái tóc, gieo bao mộng tình
nhớ em hát khẽ một mình
"em còn mất ngủ"  trăng chênh chếch buồn

lắng nghe điệu nhạc mưa tuôn,
hạt sương rớt muộn, trái thông rụng phiền
phiến lá nằm đợi ngoài hiên
là anh cô lữ từ tiền kiếp xưa

đời như vạt nắng, hàng mưa
buồn vui em hỏi, đong đưa võng mời
thì anh cánh bướm dạo chơi
thì em hoa nở rối bời lòng anh

em như phiến lá trên cành
anh như ngọn gió thổi quanh, dạo đàn
hay em là áng mây ngàn
anh làm vạt nắng nhuộm vàng áo em

thơ anh chảy máu con tim
sao em chẳng chịu mơ tìm vần thương???


Phạm Tương Như 

11/03/2015

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Bonsai - Cây Tử Đằng

Tử-Đằng* chẳng chịu ra bông
Hay là em lại phải lòng người dưng?
Hỏi em,em cứ ngập-ngừng
Chín thương,mười đợi,dửng-dưng sao đành?
(Lê Kim Thành)

Trong vườn nhà của Người Long Hồ ở San José  và cũng do đôi tay khéo léo anh chăm chút
Em cám ơn anh Tư cho chúng em ngắm ké nha
( Chín Oanh)





Lê Kim Thành
San José 2015

Xuân Cuối Mùa



Xuân chưa qua mà lòng chợt giá
Người quay đi nằm vạ hồn tôi
Ướp hoa môi gợi chút bồi hồi
Giây phút biệt một lần nuối tiếc

Xuân chưa qua gió mùa chợt rét
Khêu ngọn đèn leo loét chờ ai
Người quay đi ... tình lạt hương phai
Ngày tháng muộn trần ai muối mặn

Xuân cuối mùa chít vành khăn trắng
Mắt nặng sầu giọt đắng mặn môi
Người quay đi.. tình vôi.. hấp hối
Thôi hết rồi... còn trối trăn chi.

Kim Oanh

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Mùa Xuân Khởi Sắc

Thân tặng Kim Oanh và Trang Nhà,
Một bài thơ thay lời cám ơn, Kim Oanh nhé..


Mùa Xuân Khởi Sắc

Trang nhà khởi sắc điểm hoa mai,
Tay ngọc ngà minh họa những bài...
"Nhớ Một Chiều Xuân" xưa thắm thiết,
"Nhiều tranh giai phẩm" tuổi đời dài.
Vườn ta xướng họa thơ tranh đẹp,
"Tân Mão Xuân" nào bạn nhớ ai!
"Tiếng Dội" xa xôi tranh thiếu phụ,
"Thần Chung" lúa chín đẹp tài trai...

Mai Xuân Thanh  

Ngày 07 tháng 03 năm 2015

Phụ chú:
1/ Nhớ Một Chiều Xưa - Nguyễn Văn Đông
2/ Những Tranh Giai Phẩm Xuân Xưa

Thơ Tranh: Mừng Sinh Nhật Con Gái

Bức tranh thay món quà, chúc Cháu Diễm Thy Sinh Nhật đẹp nhất  và hạnh phúc nhất!
(Cô Kim Oanh)


Thơ: Nguyễn Đắc Thắng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Xuân Hứa Hẹn..


Xuân sang hoa mai vàng khoe sắc thắm
Anh rộn ràng tặng em áo dài hoa
Đôi guốc cao cao rộn rã mang vào
Anh nghiêng khẽ - Em tôi xinh ghê lắm!
Em mỉm cười nhẹ nói - Cám ơn anh.

Anh cho em tìm lại tuổi xuân xanh
Má ửng thắm môi ươm hồng e thẹn
Bước cùng anh vào vườn xuân hứa hẹn
Những lời thơ, hòa khúc hát ban sơ
Như nhắc nhớ chúng ta hoài thương nhé!

Dù nay ta đường đời hai lối rẽ
Em cùng anh chia xẻ một nhành mai
Màu thơi gian phai, đáo lai xuân nhớ
Vẫn áo hoa dang dở ngóng người về
Đêm cô tịch…dài lê thê… trăn trở

Kim Oanh