Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Trở Giấc


Thắp đèn lại thấy bóng anh
Tìm anh trong ánh trăng thanh dịu dàng
Thương anh trong giấc mơ tan
Yêu anh trong buổi chiều tàn hoàng hôn
Tình anh sống mãi trong hồn
Bình minh nắng sớm bồn chồn nhớ nhung

Kim Oanh
         

The Power of Love Cover By Young Girl From The Philippines



Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Đối Bóng Trăng Tan

( Cảm xúc từ Tranh Bóng Trăng Tan của Kim Oanh)

Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh

Hỏi Elm*


Hỏi Elm*(Em)

Hỏi Elm*,em có thuận tình
Anh về nổi trận trống đình báo tin
Trống rền ,tre trúc rung-rinh
Bà con lối xóm nói mình xứng đôi!

Lê Kim Thành
*Cây Elm này giống của Mỹ và Nhật
***
Elm Thưa!

Hỏi Elm em chưa đồng tình
Mà anh chiên trồng linh đình loan tin
Nhưng lòng ước võng đến rinh
Quay quần hai họ ta mình sánh đôi!

Kim Oanh
***
Một thân đứng giữa cõi đời
Cội già lá vẫn như thời xuân xanh
Bao năm tỉa ngọn uốn cành
Vẽ Elm thành một bức tranh tuyệt vời

Khánh Hà
***
***
Duyên Elm
Niềm đau chẳng nói nên lời
Chim lồng cây chậu một đời dỡ dang
Đành thôi ý thiếp tình chàng
Đành thôi phận bạc lỡ làng duyên Elm

Kim Phượng
***
Duyên Phận Không Thành

Không trổ hoa lấy gì khoe sắc
Dẫu xuân thời nhặt gió lá lay
Uốn mình! Elm chăm chút men say
Mới hay lạt lẽo...suốt đêm dài....!!!

Lê Kim Hiệp




Bonsai: Lê Kim Thành
Thơ Cảm Tác Từ Ảnh: Lê Kim Thành, Khánh Hà, Kim Phượng, Lê Kim Hiệp, Kim Oanh

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Lời Nguyện Âm Thầm…


Cuộc sống đầy phong ba bão táp
Vẫn còn bàn tay ấp áp dắt diù
Đời nhẫn tâm chém búa rìu
Vẫn còn tồn tại thương yêu từ Chúa
Ngài nâng qua cơn nắng lửa
Xoa vết lòng lót tổ dựa bình tâm
Lời khấn xin rất âm thầm
Tha thứ lỗi dù ngấm ngầm suy nghĩ
Hướng thiện ngay rèn hão ý
Bên cạnh Ngài là thành lũy náu nương
Hạnh phúc ban khắp muôn phương
Sáng soi ngọn nến yêu thương nhân từ

Kim Oanh

"Tâm Tình Hiến Dâng-A Gift Of Love/Don de Amor"


Bài hát được chuẩn bị để đón Đức Thánh Cha trong chuyến Ngài
viếng thăm Hoa Kỳ,  cảm thấy tự hào và hãnh diện vì bài hát có cả
lời tiếng Việt.


Text: Vietnamese by Oanh Sông Lam; English tr. by Rufino Zaragoza, OFM;
Spanish tr. by Pedro Rubalcava. Text and music © 1972, 2011, Nguyễn Văn Oanh.
Published by OCP, 5536 NE Hassalo, Portland, OR 97213. All rights reserved.

Choir: OCP Session Singers with Choir Members from Our Lady of La Vang Parish, Portland, OR
Soloist: Lê Quốc Tuấn
Pianist: Rick Modlin
Producer and Studio Conductor: James Denman
Engineer: Mike Moore
Executive Producer: Kevin Walsh

Cover: The Chapel in Hatsal Youth Ministry Institute, Seoul, Korea.
Photo by Tâm Bùi Nguyên. Used with permission.

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Ban Tuổi Xanh Hát Rước Đèn Tháng Tám Của Vân Thanh

Ban Tuổi Xanh do Kịch sĩ Kiều Hạnh phụ trách là chương trình ca nhạc thiều nhi trên đài phát thanh và truyền hình truớc năm 1975 tại Sài Gòn. Trong video clip này, toàn ban Tuổi Xanh hợp ca bài Rước Đèn Tháng Tám của Vân Thanh



Tiếng Hát:Ban Tuổi Xanh
Thực Hiện Youtube: Vanchus

Tết Trung Thu Thời Hà Nội Xưa - (École Francaise d’ Extrême - Orient)

1/ Trung thu của con em một gia đình giàu có (đầu thế kỷ 20)
2/ Trung thu thời xưa ở Hà Nội
bộ sưu tập của Viện Viễn Đông Bác cổ của Pháp (École Francaise d’ Extrême - Orient)

Đèn lồng, đèn kéo quân xưa kia
Đèn hình con cua, một trong những món đồ chơi khiến trẻ con thời xưa háo hức đến cả tháng trời trước Tết Trung thu
Đèn lồng cá chép, tiến sĩ giấy, lồng đèn hình quả trám
Những món đồ chơi dịp Trung thu xưa của trẻ con
Những món đồ chơi này chỉ còn là dĩ vãng

Múa lân Trung thu xưa
Ngày xưa, bàn cỗ Trung thu phải đầy ắp bánh trái, hoa quả 
Một cửa hàng làm bánh trung thu xưa

Bộ sưu tập của :Viện Viễn Đông Bác Cổ Của Pháp

Tết Trung Thu Năm 1969 - Tại Công Viên Tao Đàn Sài Gòn

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Phu Nhân( ngồi giữa)
Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ ( Bên trái Tổng Thống Thiệu)

  
Chủ đề hiện đại - Các Hướng đạo sinh Sài Gòn này đã dùng những mô hình phi thuyền và máy bay phản lực để thể hiện nhận thức của mình về thời đại. Hơn 5.000 thiếu niên đã họp mặt tại Công viên Tao Đàn ngày 26/9/1969 để mừng tết trung Thu.

Sưu Tầm Từ Net 

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Lạc Lối…



(Cảm tác từ ảnh - Biện Công Danh)

Đan kín vàng thu nóc giáo đường
Quấy lòng xao đọng mối tơ vương
Vướn víu bắt hồn con chiên lạc
Ngơ ngác mong cầu Mẹ xót thương

Xin giúp con lần ra Thánh Giá
Mà bao mùa lá lỡ tâm che
Nâng niu dìu bước con thật nhẹ
Tình dạt dào ân Mẹ thứ tha!

Kim Oanh
15/9/2015

Hát Tiễn



Cám ơn em hát tiễn ta
Cánh tay chào/ vẫy/ mựợt mà dáng thơ
Bụi trần hóa kiếp như mơ
Vời nghe âm điệu đôi bờ lãng du
Kiếp ta xóa hết tội tù
Trả đời cái bóng phù du không về

Phạm Tương Như
Jul /20/12

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Galang Lặng Lẽ




(Mến tặng Người giữ ảnh và Người trong ảnh Tống Phước Hạnh)

Hơn 30 năm trước qua hàng rào kẻm
Lặng lẽ ôm đàn hát những lời ca
Gửi nhớ nhung về tận chốn quê nhà
Bỏ lại người thương gia đình yêu dấu

Vì Tự Do áo nhuộm màu đỏ thắm
Giọt máu anh pha ướt đẫm mồ hôi
Vượt biên tù đày tả tơi khổ ải
Đau hoài trong dạ nhớ mãi ngàn sau

1980 tại Galang Indo vùng đảo
Dư ảnh bồi hồi gìn giữ gửi trao
Kỷ niệm của anh thuở nào và bạn
Chia khó khăn đời tỵ nạn có nhau

Hơn 30 năm sau vươn cao cuộc sống
Mừng thay! Con anh nối dõi tông đường
Xứ Tự Do lòng hướng lại quê hương
Nơi Đất Việt người dân đang vất vưỡng

Kim Oanh
* Ảnh Tống Phước Hạnh

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Hằng Đêm Con Nhớ….


(Tưởng nhớ ngày Giỗ Má)

Lẻ loi đêm đông giá lạnh
Ước nhỏ nhoi được ấp cạnh Má Ba
Dù cho cuộc sống can qua
Thân con dẫu nát chẳng tha thiết cần
Chở che yên ấm tấm thân
Dìu con đi trọn đường trần chông gai
Mong sau một kiếp đầu thai
Con luôn chập chững trong tay của Người
Má dạy nói Ba tập cười
Đời con thoát ách ngậm ngùi xót xa

Hằng đêm con nhớ Má Ba!!!

Kim Oanh
24/9/2015

Lời Mẹ Cha

(Cổng vào phần mộ - Phú Hữu)
        
Bán anh em xa về tận chân trời
"Chôn nhao cắt rún" thảnh thơi từ giã
Tình nghĩa cũ chán chê tìm hương lạ
Cốt Mẹ Cha sớm quày quã quay lưng

Nhớ xưa mâm cơm gạo cũ thơm lừng
Đàn con trẻ còn vui mừng xúm xít
Bao mùa mưa qua thôi thời con nít
Giờ lớn khôn đâu cảnh chít khăn tang

"Anh em cốt nhục", sông ngã đôi đàng
Ngồi đếm lá vàng hoang mang thân phận
Lòng xót xa đau rơi rụng đầy sân
Mong ngày sông ngược cho lần họp mặt

Cha Mẹ dạy con nắm bàn tay chặt
Hội tụ Đông Tây Nam Bắc về tâm
Dù tình yêu thương nở muộn âm thầm
Quê Hương cũ là hạt mầm sinh tử

Mẹ Cha vui khi các con còn giữ
"Thủ túc tình thâm" câu chữ trong lòng
Tiếp đời hậu thế xây dựng trời trong
"Hợp quần xã hội" mới mong thanh bình

Mai "Quê Hương" ta còn có cái "Đình"

Pleiku 12-8-2010
Lê Kim Hiệp

Mẹ Tôi - Nhạc: Nhị Hà - Guitar Cover


Thơ Cảm Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh



Sáng Tác: Nhị Hà
Thực Hiện: Xe Hoang

Lòng Mẹ - Nguyễn Bính


Gái lớn ai không phải lấy chồng
Can gì mà khóc, nín đi không!
Nín đi, mặc áo ra chào họ
Rõ quý con tôi, các chị trông!

Ương ương dở dở quá đi thôi!
Cô có còn thương đến chúng tôi
Thì đứng lên nào! Lau nước mắt
Mình cô làm bận mấy mươi người

Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía
Này gương, này lược, này hoa tai
Muốn gì tôi sắm cho cô đủ
Nào đã thua ai, đã kém ai ?

Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái
Nuôi dạy em cô tôi đảm đương
Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả
Tôi còn mạnh chán! Khiến cô thương!


Ðưa con ra đến cửa buồng thôi,
Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi!
Con ạ! đêm nay mình mẹ khóc
Ðêm đêm mình mẹ lại đưa thoi.

1936
Nguyễn Bính

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Gọi Thu - Tiếng Gọi Thu Sang - Tiễn Thu



Bài Xướng: Gọi Thu

Ta gọi thu về trong mắt em
Hoàng hôn lất phất sợi mưa mềm
Thu vàng cũng để khơi màu nhớ
Để cảm tình thu say trắng đêm!

Nguyễn Đắc Thắng
***
Bài Họa:


Tiếng Gọi Thu Sang


Vàng phai sắc lá ngập hồn em
Gió chuyển mùa thương dạ yếu mềm
Tiếng gọi thu sang chừng nức nở
Tơ lòng rối rắm lắng mưa đêm

Kim Phượng
***
Cảm Tác:


Tiễn Thu


Ai phủ lá vàng chôn xác em
Lấp sương đong lạnh má môi mềm
Tuyết rơi tiễn biệt hồng nhan bạc
Mưa chạnh đau lòng tiễn thu đêm

Kim Oanh

Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ II 2015 - Tổng Giáo Phận Melbourne -2-5-2015


Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ II  - Cùng Mẹ La Vang Đồng Hành Với Dân Tộc Việt, được tổ chức tại: Trung Tâm Hoan Thiện, Keysborough - Melbourne Australia. Ngày Thứ Bảy 2-5-2015 và Chúa Nhật 3-5-2015.
Trong niềm hân hoan và tri ân cảm tạ, Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Ngài được xem là linh hồn của ban tổ chức đại hội. Sau lời cảm ơn đếm mọi người, Ngài tiếp: Chúng ta vừa được chứng kiến những “phép lạ” nhãn tiền của Mẹ Lavang. Vì lòng cậy trông và vững tin vào Mẹ và cùng nhau cầu nguyện mà Đức Mẹ đã ban cho con cái Mẹ được hưởng hai ngày với thời tiết thật tuyệt vời" vì trong suốt tuần qua thời tiết rất xấu.
Cảm ơn Mẹ La Vang!
(Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long & Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)

Bên cạnh lễ đài, một lều dành cho Liên Ca đoàn Các Thánh Tử đạo Việt Nam. Một liên ca đoàn hùng hậu được quy tụ từ các cộng đoàn. Anh chị em đã bỏ thật nhiều công sức và thời gian tập luyện, đã trình bày các bản Thánh Ca và đặc biệt để đánh dấu 40 năm Người Việt định cư trên nước Úc, trong đêm Đại Hội ngày 2/5, buổi trình diễn văn nghệ được trình bày theo từng giai đoạn lịch sử từ năm 1954 đến 1975, mang đến cho tất cả người ly hương được ôn lại một hành trình dài trong nụ cười và nước mắt.

Những nhạc phẩm “Mẹ Việt Nam Ơi!" "Một ngày Việt Nam" và "Dấu chân Việt Nam" Các anh chị em đã cất cao tiếng hát vang xa, hầu thay mặt cho Cộng đồng Người Việt Nam trên khắp thế giới, tạ ơn Chúa, cảm ơn những quốc gia đã dang rộng vòng tay nhân ái cưu mang những người con Việt ly hương được an cư lạc nghiệp và những thế hệ tiếp nối được một tương lai tươi sáng.

Kim Oanh sơ lượt


Thực Hiện Youtube: YenNguyen

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Cánh Hoa Đêm


Hoa vẫn còn vương màu nắng nhạt
Của mùa xuân trước lúc vào yêu
(BiệnCôngDanh)

Hoa mùa xuân nay đã tiêu điều
Chẳng  gợi lòng nổi ánh trăng khêu
Màn đêm dày đặt không tìm thấy
Làm sao thức dậy trái tim yêu

Kim Oanh

Thơ Tranh: Bóng Trăng Tan

Cảm tác từ ảnh chụp của Biện Công Danh


Hình Ảnh: Biện Công Danh
Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

Giọt Nước Mắt Thu


Bài Xướng: Giọt Nước Mắt Thu

Giọt nước mắt nào tự mắt em
Tự trong sâu thẳm của buồng tim
Lệ rơi như cả trời rơi đổ
Lệ ngấm lòng anh thắt lạt mềm

Nguyễn Đắc Thắng
***
Bài Họa: Nước Mắt Thu


Lau dòng lệ đẫm khóc giùm em
Nước mắt thu buồn tợ máu tim
Mỗi chiếc lá phai từ dạo ấy
Đàn lòng đứt đoạn sợi tơ mềm

Kim Phượng
***
Cảm Tác: Giọt Nắng Thu


Giọt nắng thu dìu bước chân em
Êm đềm nhung nhớ ấp vào tim
Tình yêu say đắm hòa mây gió
Thơm tho hương ủ dãy lụa mềm

Kim Oanh
***
Thu tím ta về viếng mộ em
Im lìm khói muộn ngập lồng tim
Hư vô giai điệu Thu Sầu cũ
Không rượu mà nghe thấm giọt mềm!


Cao Linh Tử

Salvatore Adamo - Les Meilleures Chansons


Les Meilleures Chansons De Salvatore Adamo
Tombe la neige
En blue jeans et en blouson d’cuir
Amour perdu 
J’aime une fleur 
Crier ton nom 
Laurence 
Cara bambina 
J’ai raté le coche 
Car je veux 
Le train va 
Laissons dire 
Fais-toi croque-mort 
Sans toi mamie 
Si j’osais 
N’est-ce pas merveilleux? Ma chambrette 
Ballade à la pluie 
Rosina


Mộng Dài Thăm Thẳm


Đời trong mộng! Sao dài thăm thẳm
Mấy chục năm giẫm nát Tây Nguyên
Thiên nhiên đổi liên miên họa kiếp
Tiếp tục tìm em xưa biền biệt

Miệt miền cao chợt vừng mây án
Đang nắng vàng bỗng sụp cơn mưa
Hoa lưa thưa trên cành tạm đậu
Gượng gạo cười rơi vội không lâu

Pleiku xưa là " Hồng Lâu Mộng "
Trải tấm lòng mật ngọt hương hoa
Mời khách xa vào vườn quyến rũ
Ái ân màu đủ chết con tim

Đêm phố núi chìm sâu vào giấc
Hoa thật cười tươi đóa hồng xinh
Thay đồi hoang thành cảnh xanh tình
Canh gà gọi giật mình mơ mộng

Cuộc đời trôi mãi lòng mong ngóng
Trở về thời trong sáng thơ ngây
Dẫu nơi đây buồn vui lẫn lộn
Ngơ ngẩn tình chộn rộn hoàng hôn....

Tiếc tình xưa chôn vùng đất lạnh
Khó tìm em cháy bỏng lều tranh!
Trong giấc ngủ.....
Cơn mộng dài lanh quanh thăm thẳm!

Pleiku 18-8-2011
Lê kim Hiệp

Julio Iglesiass: 20 Grandes Sucessos.


Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Tháng 9 Chiều Xưa



Đến sân ga nắng ngã chiều
Vắng người đưa đón cảnh đìu hiu
Tháng 8 qua tháng 9 về
Lòng đau trĩu nặng bộn bề đắn đo

Giữ người trong ngăn tim nhỏ
Đầy ấp tình yêu lòng khó giải phân
Người vội đi chẳng dự phần
Góc tim bừng cháy lan dần tan chảy

Nếu mau người quay trở lại
Linh hồn này sẽ mãi mãi tịnh siêu
Trong giấc say quyết nói yêu
Thềm ga cũ vàng chiều thêu màu nắng

Kim Oanh

Hiệp Lời Nguyện Cầu Cùng Anh Song Quang


Buồn nầy biết tỏ ngỏ cùng ai???
Để mối tâm cang bớt cảm hoài!!
Để chuyện phu thê tròn vẹn đạo
Để tình chồng vợ chẳng hề phai
Để duyên tơ tóc luôn tươi thắm
Để nghĩa ba sinh chớ vụt bay
Để tạo niềm vui cho lẻ song
Vần thơ cạn hứng em nào hay??!!

Song Quang
*** 



Anh Song Quang kính mến.
Đọc dòng thơ anh, chút bùi ngùi, lẫn xúc động. Anh chẳng những lo lắng thương yêu chị mà không quên chia sẻ với Vườn Thơ Thẩn.  .
Em là người đạo công giáo, em xin hiệp lời cầu nguyện Chúa. Em nghĩ trên cao Ngài sẽ dũ lòng thương anh chị mà chở che, thêm sức cho chị vượt qua.
Xin chia sẻ cùng anh.
Kính mến

Hiệp Lời Nguyện Cầu!

Buồn này chia sẻ cùng ai
Chung lời hiệp nguyện ngày dài lo âu
Mong tâm vơi bớt u sầu
Hồng ân che chở nhiệm mầu van xin
Thêm sức nâng đở giữ gìn
Ba sinh nghĩa nặng nhậm tình Chúa thương!

Kim Oanh
Melbourne 17/9/2015

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Thơ Tranh: Cảm Tạ Em Tui


Thơ: Cao Linh Tử
Thơ Tranh: Kim Oanh


Chúc Mừng Sinh Nhật Anh Cao Linh Tử 18/9




Tặng anh riêng một món quà 
Mong rằng.. ít nhưng đậm đà tình chân
Tuy xa mà ngỡ rất gần
"Vườn Thơ Thẩn" ấy dần dần đơm hoa
Mười Tám Tháng Chín trăng sa
Sáng soi hạnh phúc quê nhà vạn may
Chúc mừng Sinh Nhật anh tài
Sức khoẻ, hạnh phúc dài....dài.....Bách niên

Kim Oanh
18/9/2015 


Thơ: Cao Linh Tử
Thơ Tranh: Kim Oanh

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Bóng Trăng Tan!



Bóng đến bóng vui bóng rộn ràng
Nắng vàng soi mộng ánh xuân sang
Thì thầm gió khẽ ru tình nhớ
Lối nhỏ hoàng hôn bóng song hàng

Bóng đơn bóng lạnh bóng sang ngang
Trăng khóc trăng rơi bóng trăng tàn
Đường đời nghiệt ngã chia đôi hướng
Đêm sầu ly biệt bóng tình lang!

Kim Oanh
* Cảm tác từ hình phụ bản của Biện Công Danh

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Cecilia Bach- Fragrance of Love (Hương Xưa)


Cecilia Bach

Hương Cau


( Tặng Kim Oanh)

Chiều muộn nắng vàng bay qua ngõ
Hỏi người năm trước đã về chưa?
Biết ai còn nhớ còn mong đợi?
Hoa cau vườn nhỏ trổ hoa rồi

Tìm đâu trên tóc mùi hương cũ
Biết rằng duyên phận hỏi trăm năm
Biết rằng mắt biếc sao chờ mãi
Đọng lại thời gian nỗi nghẹn lời

Thuở ấy sao mà ngu ngơ thế!
Tình yêu vuột mất giữa sương tan
Tóc em ngắn quá nên không đủ
Buộc chặt ân tình, cột thủy chung

Để mãi chia xa không gặp lại
Em của em xưa đã theo chồng
Anh của ngày xưa đà có vợ
Chạnh lòng có nhớ chuyện xa kia?

Năm tháng qua mau đầu đã bạc
Một mình đứng giữa bóng cau xanh
Lòng quê thoảng gió hương cau trắng
Tìm đâu tình cũ bóng ngày xưa

Hương cau ai nhớ mà ta nhắc
Hỡi người năm cũ có về chưa?

Ngoc Hải

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Thơ Tranh: Tiếng Thu


Thơ & Hình Ảnh: Chinh Nguyên /H.N.T
Thơ Tranh: Kim Oanh

Dẫu Biết Là Mơ...



Dẫu thơ là mơ, dạ mãi thẩn thờ
Dù không hiện hữu ngu ngơ chờ đợi
Ảo mờ, vu vơ, tuyệt vời  lãng mạn
Bóng dáng thiên đàng... hạnh phúc hoài mơ…

Dẫu mai đây, mơ tình thơ có chết
Lụm cụm tìm nhặt chữ  kết thành câu
Vọng tưởng say mơ chôn khối duyên sầu
Quạt lạnh ấm mồ ... trọn kiếp hoài mơ….

Kim Oanh