Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Chẳng Chờ Ai Chẳng Đợi Ai


Em chẳng chờ ai chẳng đợi ai
Vì bởi thời qua mái tóc phai
Không duyên không bận không thương nhớ
Thì vấn vương chi giấc mộng dài

Người vui đến người buồn đi
Đường trần mù mịt quên lối về
Tình xưa nhẹ hững niềm thổn thức
Khai quật lên chi chẳng vẹn thề

Con nước khi ròng khi đầy sông
Yêu thương cũng có lúc cạn lòng
Thuyn tình trôi mãi không quay lại
Lưu luyến hoài công bến biết không 

Cầu mong may mắn cho người ấy
Duyên mới bình an hạnh phúc  nhiều
Thuận buồm xuôi gió đường dong ruổi
Cho nhiều sẽ nhận được bấy nhiêu….

Kim Oanh
30/6/2012

Mưa Pleiku


Mưa Pleiku! Là vũng buồn muôn thuở
Chở ta về vùng kỷ niệm xa xưa
Cuộc tình buồn rơi khúc hát đêm mưa
Em đi vào giấc lòng chưa toại nguyền

Thuyền tình lỡ đồi thông xanh vẫn khóc
Gió kêu gào trách kẻ độc trần gian
Ngăn đôi tình chớm, giăng màn sương lạnh
Dìm đáy hồ hiu quạnh cả chiều quang

Tại mưa dai đổi thay làn nước mắt
Khóc cho đời hiu hắt vũng buồn sâu
Từng Xuân đi trên mái tóc bạc đầu
Có còn gì! Thân rầu xin hóa kiếp!

Hy vọng ngày mai cuộc đời nối tiếp
Hiệp sửa mưa buồn phố núi Pleiku!

Pleiku 22-7-2011
Lê Kim Hiệp

Pleiku Ngày Về - Vinh Bằng Sáng Tác Và Trình Bày



Sáng Tác & Trình Bày: Vinh Bằng
Thực Hiện: binh huynh van

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

Một Góc Mùa Xuân - Kew, Melbourne 2015

Đố chị em bóng hình ai?
Nhìn đi nhìn lại nhìn hoài không ra
Xinh xinh trông tận xa xa
Lại gần cũng đủ già già ... dễ ưa? hi..hi..hi....











 
Mấy cô nàng phá phách hết biết nha....

Hình Ảnh:Ánh Nhguyệt, Uyên Nhi, Kim Oanh

El Choclo - Angel G. Villoldo



Angel G. Villoldo: El Choclo
Violin: Katica Illenyi (Illényi Katica)
Cello: Aniko Illenyi (Illényi Anikó)

El Choclo hay “Kiss of Fire” có lẽ là bản Tango kinh điển nhất của mọi thời đại. Giai điệu El Choclo hát bật lên từng bước nhảy trên mỗi góc phố của Buenos Aires, thủ đô Argentina, ngân lên tất cả những gì thuộc về điệu Tango mê say rực lửa.

Angel G. Villoldo, một nhà soạn nhạc Argentina là tác giả của bản El Choclo bất hủ này. Bản nhạc được trình diễn đầu tiên ở nhà hàng ‘El Americano”, Buenos Aires vào năm 1903.
El Choclo không lời được thu âm rất nhiều ở những buổi hòa nhạc khiêu vũ, đặc biệt ở Argentina. Tới năm 1952, một số phiên bản có lời được thu âm. Nổi tiếng nhất là bản do chị Georgia Gibbs hát, đứng thứ 2 trong xếp hạng của Billboard.

Theo thời gian, rất nhiều ca sĩ nổi tiếng hát El Choclo, như Louis Armstrong, Nat King Cole, Connie Francis. Ở nhiều đường phố Nam Mỹ, Mỹ và Châu Âu, giai điệu El Choclo đem niềm vui và hứng khởi cho bao người đi đường.

Năm 2000, nhạc sĩ Helmut Lotti người Bỉ đã sáng tác lời mới của ông cho El Choclo. 
Georgia Gibbs hát lời Anh ngữ, Kiss of fire, năm 1952.


Kiss of Fire

I touch your lips and all at once the sparks go flying
Those devil lips that know so well the art of lying
And though I see the danger, still the flame grows higher
I know I must surrender to your kiss of fire

Just like a torch, you set the soul within me burning
I must go on, I’m on this road of no returning
And though it burns me and it turns me into ashes
My whole world crashes without your kiss of fire

I can’t resist you, what good is there in trying?
What good is there denying you’re all that I desire?
Since first I kissed you my heart was yours completely
If I’m a slave, then it’s a slave I want to be
Don’t pity me, don’t pity me

Give me your lips, the lips you only let me borrow
Love me tonight and let the devil take tomorrow
I know that I must have your kiss although it dooms me
Though it consumes me, your kiss of fire

Since first I kissed you my heart was yours completely
If I’m a slave, then it’s a slave I want to be
Don’t pity me, don’t pity me

Give me your lips, the lips you only let me borrow
Love me tonight and let the devil take tomorrow
I know that I must have your kiss although it dooms me

Though it consumes me. your kiss of fire!!

Angel G. Villoldo
Sưu tầm từ Net

Khép Lại Ngày Vui


(Ảnh: Khung Cửa Lớp Học Xưa - Phan Vũ Bình)

Khung cửa hẹp cũ mèm hé mở
Ánh sáng lùa bỡ ngỡ buồn vui...
Áo trắng xưa lãng đãng ngậm ngùi
Vùng kỷ niệm thụt lùi trời nhớ

Gom ký ức rong chơi một thuở
Cánh cửa đời tan vỡ nắng chang
Mắt khẽ nhắm ...hoang mang lòng tiếc
Mở từ từ ... Tự giết? Còn nguyên?

Ngoài sân chơi đôi chim cùng quyện
Tha cọng mồi nối lại tổ xưa
Tháng ngày vui khép lại hương thừa
Mộng mị..thương yêu khung cửa hẹp!

Kim Oanh

Thiên Sứ Tháng Mười Một


Em thiên sứ với tình yêu thánh thiện
Ta tội nhân đang chờ đợi nhục hình
Chợt yêu em bỗng dưng lòng sám hối
Những ngày dài phiêu lãng mãi linh đinh

Em cho ta lời yêu thương chân thật
Mà từ lâu ta chẳng có bao giờ
Giữa cuộc đời đắng cay nhiêu gian dối
Ta mãi sầu lạc lõng giữa hồn mơ

Tháng mười một cuối thu buồn tàn úa
Lòng ăn năn ta cúi mặt nguyện cầu
Tiếng nhạc buồn vút cao lên cung thánh
Nếu ngày xưa hồn không biết về đâu

Ta bây giờ yêu em.... và có Chúa
Trong không gian mùa vọng đã trở về
Em thiên sứ cho ta mùa sao sáng
Để không còn lịm chết giữa cơn mê...

Khiếu Long

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Tổng Giáo Phận Melbourne - 15/11/2015

Tổng Giáo phận Melbourne, kính mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thật trọng thể tại Nhà Thờ Chánh tòa Saint Patrick, East Melbourne. Ngày 15/11/2015.
Thánh lễ và rước kiệu do Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne chủ tế cùng 26 Linh mục Việt Nam trong Tổng Giáo Phận đồng tế. 
Rất đông giáo hữu khắp nơi về hiệp dâng Thánh lễ. 
Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ca vang lời ca hào hùng mừng ngày Đại lễ.



Thực Hiện:VietCatholic
Vài Hình Ảnh trong Đại Lễ
1/ Lễ Rước Kiệu





















2/ Đại Lễ do Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long Chủ Tế






3/ Buổi Tiệc Mừng Bổn Mạng Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Tại Nhà Thờ Collingwood



Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam-Melbourne 15/11/2015

Tổng Giáo phận Melbourne, kính mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thật trọng thể tại Nhà Thờ Chánh tòa Saint Patrick, East Melbourne. Ngày 15/11/2015.
Thánh lễ và rước kiệu do Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne chủ tế cùng 26 Linh mục Việt Nam trong Tổng Giáo Phận đồng tế. 
Rất đông giáo hữu khắp nơi về hiệp dâng Thánh lễ. 
Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ca vang lời ca hào hùng mừng ngày Đại lễ.

1/ Thực Hiện Youtube: Louisptg (Ca Đoàn KitôVua Reservoir)


2/ Hình Ảnh: Uyên Nhi
Ca Trưởng Đinh Trinh





Hình Ảnh: Uyên Nhi