Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

Biển Cát Chiều Êm!


Anh biển ấm hôn em cát trắng
Đêm về ta cùng lặng ngắm trăng
Anh sóng biếc tung chăn bọt trắng
Cát cuộn mình tắm mát tình xanh

Galveston biển chòng chành
Phút yên lành dường như dậy sóng
Hải âu buồn tung cánh mênh mông
Lòng nhung nhớ nổi cơn biển động

Em bơ vơ lạnh vắng chiều đông
Gió trở mình chuyển giông đau xót
Cát lỡ tình trót yêu biển vội
Ngụp lặn đời trôi nổi biển hay

Hải âu hay! Vụt bay gào thét
Mây  xám buồn gió rét vần xoay
Cát trốt cuồng xoáy chín tầng mây
Vẫn không thấy biển êm chiều ấy.

Kim Oanh
9/9/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét