Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Cung Tiến


Cảm Tác Thơ: Ktk
Thơ Tranh: Kim Oanh


 

Nhạc Sĩ: Cung Tiến
Ca Sĩ: Thanh Lan
Thực Hiện: mt4nine1 mt


Hương Thừa - Dư Hương



Hương Thừa

Người đi Thu lá vàng bay
Sương rơi mù lối gầy vai hơi người
Xa xôi quên phút bồi hồi
Gió buồn ngưng thổi lệ rơi mấy mùa…

Người đi Đông lạnh giá lùa
Tuổi đời chồng chất tóc thời úa phai
Mịt mùng mây phủ đường bay
Chim chiều kêu bạn năm dài … thê lương

Người đi khuất bóng mù sương

Gương xưa mặt lạ người thương xa lòng
Tỏ tường tình cũ hoài mong
Hỏi người còn giữ hương trong áo ngày…..


Kim Oanh
***
Dư Hương
( Họa thơ Kim Oanh)

Dư hương lạ gió vù bay
Hồn tôi vàng nắng ôm vai áo người
Nhớ thương rồi cũng đến hồi
Tim côi rung nhịp tình rơi xuống mùa

Người qua thả vạt áo lùa
Phấn son, mùi tóc rối đùa hương phai
Vườn thơm con bướm vờn bay
Hoa ngàn khoe sắc tình dài hoàn lương

Chừ anh ngọn cỏ mơ sương
Gối đêm ủ tóc sầu thương ngất lòng
Bên này đếm nỗi nhớ mong
Em ơi! Kỷ vãng còn trong tháng ngày

Phạm Tương Như
29/05/2014

Thơ Tranh: Bến Mộng Đợi Chờ


Thơ& Thơ Tranh: Kim Oanh

Nếu Là Em ...

(Gửi Ko.)

Anh xin làm biển xanh.
Nếu như em là cát trắng..
Anh xin làm ánh nắng.
Soi long lanh, mặt nước hồ em.

Anh xin làm trời đêm.
Chờ ngàn sao em lấp lánh.
Anh xin làm gió lạnh.
Rung mùa thu em trút lá vàng.

Anh xin làm cảng êm.
Chờ thuyền em ghé bến.
Anh xin làm mùa đông.
Xoa đôi má em đỏ hồng.

Anh xin làm trời mây.
Chờ gió em thổi đến.
Anh xin suốt tháng ngày.
Cùng em bay trìu mến.

...Anh xin làm gì đây?
Anh xin làm tất cả!
Chỉ xin tình yêu đừng.
Là vòng tay nghiệt ngã!

Hhai

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Thơ Tranh: Kỷ Niệm Trong Tôi


Trích Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

* * *
Kỷ Niệm Trong Tôi

Bài thơ tôi viết gửi lại trường
Cho người con gái Phượng dễ thương
Quanh năm chăm chỉ bên đèn sách
Trong những mùa thi biếng lược gương

Về lại nơi đây nhớ lạ thường
Vẫn màu phượng thắm đỏ dễ thương
Cánh mềm lơi lả lay trong gió
Có một lần nào đã vấn vương

Bài thơ gợi nhớ dáng người xưa
Dưới gốc phượng hồng nắng ban trưa
Vịn cành vắt vẻo đôi môi hé
Răng khểnh cười khoe chân đu đưa

Phượng người con gái tuổi ô mai
Thẹn thùng e ấp tròn mắt nai
Mộng ngoài cửa lớp hồn rong ruổi
Bảng đen phấn trắng thèm ngủ say

Bài thơ tôi viết cho thầy cô
Hồn phi phách tán tụng nam mô
Bút xanh vung vít rà trên giấy
Qua rồi giờ học máu tim khô

Viết nốt bài thơ của chúng ta
Tống Phước Hiệp một thời nay đã xa…
Cổng trường khép lại thời áo trắng
Chôn tình thơ dại một loài hoa

Bao năm cách biệt đầu điểm sương
Phượng hồng trơ gốc kẻ sông Tương
Soi gương vuốt lại làn tóc rối
Lưu lạc phương nào Phượng dễ thương

Kim Phượng

Em Đi Trong Mùa Thu


Em đi rồi nên thu buồn lá rụng
Em đi rồi nên chiều tím không trung
Lá thu rơi sao quá lạnh lùng
Cùng mây tím giăng sầu khắp ngõ

Em đi rồi nên chiều thu vàng võ
Em đi rồi nên bướm cũng xa hoa
Thơ thẩn nghĩ chiều thu từ tạ
Trong khóe buồn muôn giọt như tuôn.


Lê Kim Hiệp
Pleiku 1973

Giang Thôn Tức Sự - 江 村 即 事 - Tư Không Thư



      Tư Không Thự là 1 thi sĩ trong nhóm 10 tên tuổi đời Đường Đại Lịch (765 - 779), nhóm nổi tiếng về những bài thơ gửi tình vào cảnh, ý tưởng thâm trầm, ngôn từ diễm lệ. Tôi rất thích bài thơ này. Chép từ Mây Tần, chỉnh sửa lại rồi gửi đi, để mọi người thân quí cùng đọc cho vui, lúc này. 
Cầu chúc an lành. 
PKT
 05/22/2014 

江 村 即 事                   Giang Thôn Tức Sự

罷 釣 歸 來 不 繫 船     Bãi điếu quy lai bất hệ thuyền
江 村 日 落 正 堪 眠     Giang thôn nhật lạc chính kham miên
縱 然 一 夜 風 吹 去     Túng nhiên nhất dạ phong xuy khứ
只 在 蘆 花 淺 水 邊     Chỉ tại lô hoa thiển thủy biên

司 空曙                         Tư Không Thự 

Dịch Xuôi : 
Chuyện Về Một Xóm Ở Ven Sông

Đi câu cá xong bước vào nhà mới nhớ là quên buộc thuyền
Xóm sông, trời tối rồi, thôi, hãy "đánh một giấc ngủ" ngon trước đã.
Ví dù, trong đêm, gió có thổi thuyền trôi đi mất
Thì chắc cũng chỉ trôi dạt vào đám hoa lau bên bờ nước cạn quanh đây thôi mà, lo gì.

Dịch Thơ
Giang Thôn Tức Sự 

Câu cá tối về quên buộc thuyền ,
Xóm sông đánh giấc ngủ an nhiên.
Dù đêm gió thổi thuyền trôi mất ,
Cũng chỉ quanh bờ lau sậy bên

Phạm Khắc Trí
 05/22/2014
***
Chuyện Xóm Ven Sông

Câu xong về chẳng cột xuồng
Xóm chày ngày tắt cơn buồn ngủ lôi
Lỡ đêm gió dậy xuồng trôi
Tấp vào đám sậy bãi bồi lo chi. 

Quên Đi

***
Chuyện Trên Bến Sông

Câu xong về bến chẳng buộc thuyền,
Trăng lặn mắt đà mở hết lên.
Gió nổi giữa đêm dù có cuốn, 
Lòng vòng lau sậy vẫn lênh đênh! 

Lục Bát:
Câu xong về bến mặc thuyền,
Trăng tà sắp lặn thôi miên giấc nồng.
Cho dù gió nổi bến sông, 
Quẩn quanh lau sậy lòng vòng không xa! 

Đỗ Chiêu Đức

***
Xóm Ven Sông

Được cá đà quên buộc lấy thuyền 
Tối trời tìm vỗ giấc trong đêm 
Nếu mà gió lộng thuyền trôi dạt 
Lau sậy bãi bồi hẳn giữ yên 

Kim Phượng

***
Chuyện Xóm Chài 

Câu về xuồng quên không cột 
Xóm vắng cơn ngủ đột ngột đến nhanh 
Đêm giông cuốn xuồng mỏng manh
Dạt vào lau sậy quẩn quanh sá gì

Kim Oanh

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Thơ Tranh: Dốc Xưa


Thơ: Tiểu Vũ Vi
Thơ Tranh: Kim Oanh

Pleiku Hoàng Hôn Muộn


Mưa Pleiku thấm tình đất đỏ
Đồng bằng lên ở trọ quên về
Suối dịu dàng huơng tỏa đam mê
Miền xuôi đắm trăng thề nhân ảnh

Nắng Pleiku lóng lánh giọt hồng
Miền xuôi ghé môi nồng say đắm
Đường tan trường áo trắng khói sương
Hồn lữ khách tình vương phố núi

Tuổi hoàng hôn Pleiku phút cuối
Buộc cuộc tình thơm buổi tàn hơi
Nhặt phượng rơi thoa vội môi cười
Màu son sắc thắm tươi hồi ức.

Bình minh Phố Núi - Miền Xuôi thức!
Giựt tuổi đời ngày tháng rong chơi.
Con tim xanh hạnh phúc rạng ngời
Pleiku đợi hoàng hôn dẫu muộn?


Kim Oanh
6/2012

Tình Đầu- Hoàng Trọng - Lệ Thu (Thu Âm Trước 1975)


Sáng Tác: Hoàng Trọng
Ca Sĩ: Lệ Thu
Thực Hiện Huu Le

Hỏi Gió - Đời Gió


Gíó ơi, gió tự phương nao?
Gíó về cho lá lao xao gọi buồn,
Gíó lay, giao động cội nguồn,
Đong đưa chiếc lá rơi buông não nề.

Sao gíó lôi cuốn người về?
Lòng ta đã quyết lời thề năm xưa,
Thề cùng với nắng, với mưa,
Ngàn năm ôm hận cho vừa tình si,

Hận ai bội bạc ra đi,
Để ta cô quạnh ướt mi thương mình.
Gíó đừng khơi lại cuộc tình,
Bao năm khép kín lặng thinh quanh đời.

Gíó ở đây nhé, gíó ơi,
Gíó ngưng, lá đợi, chưa rơi về nguồn.

Thạch Bích

* * *
Cảm ơn Bài thơ Hỏi Gió của Thạch Bích, gửi theo một cảm xúc ...

Đời Gió

Tiếng ai gọi gió lao xao?
Gió về quên hết lao đao ngách nguồn
Lay đọng tóc xoả vai thuông
Hương nồng áo lụa thả buông vụng về

Tiếng ai hỏi gió si mê?
Gió giao đọng bóng trăng thề đong đưa
Cuội già mơ bóng Hằng xưa
Trăm năm gió vẫn đợi mùa vu qui

Gió thầm thì .. đời thi vị!
Bốn mùa hoa sắc hương nhụy nguyên trinh
Hồn gió vật vờ say tỉnh
Men vị tình... bịn rịn mềm môi

Giật mình tỉnh giấc giao bôi
Chìm vào hư ảo tình trôi... gió buồn!

Kim Oanh

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Thơ Còn Đó ...!


Thơ còn đó, vẫn chờ vẫn đợi
Những đêm về nhắn gởi gió mây
Cho tôi nỗi nhớ ngất ngây
Chìm trong hoang lạnh, đong đầy lệ rơi

Thơ vẫn đẹp dù đời nghiệt ngã
Bóng thời gian đả phá nhớ mong
Tay gom nắng ấm vào lòng
Sợ tim giá lạnh, theo dòng nước trôi

Thơ theo gió băng đồi vượt suối
Về phố xưa, đẹp chuổi ngày mơ
Cho ta quên những đợi chờ
Nụ cười rạng rỡ, câu thơ kết tình

Thơ tươi sắc bên hình dáng ngọc
Ấm êm lòng ta đọc thơ nhau
Đêm nay trăng sáng đón chào
Pleiku phố núi ngọt ngào , tình thân ...

Hoàng Dũng

18/5/2012

Tình Còn Đó…!



Thơ còn đó, vẫn chờ vẫn đợi
Những đêm về nhắn gởi gió mây
(Hoàng Dũng)

Tình còn đó vẫn chờ vẫn đợi
Mà người đi vời vợi không về
Nghìn trùng xa biền biệt sơn khê
Nơi quê cũ trăng thề vẫn sáng

Lúc bình minh bắt đầu ló dạng
Bóng chinh nhân chói rạng bầu trời
Tình hậu phương son sắt êm trôi
Theo dòng nước tinh khôi áo trắng

Dù bể đời kẻm gai ngăn chặn
Sướt thịt da lòng chẳng hề nao
Phố Núi cao ngạt ngào tình thắm
Xoa vết hằn dịu lắng thương đau

Tình còn đó đất màu hung đỏ
Những đêm về vò võ nhớ nhung!

Kim Oanh
24/5/2012

Thơ Tranh: Mơ


Thơ: Cao Linh Tử
Họa Sĩ: Tín Đức
Thơ Tranh: Kim Oanh
* * *

Kính chào anh Tín Đức và anh Cao Linh Tử.
Cảm ơn hai anh những tác phẩm đẹp qua tranh và thơ
Kim Oanh xin được gửi đôi dòng cảm xúc theo hai anh nha.

Một Kiếp Hoa

(Cảm tác thơ Cao Linh Tử)

Từ lúc người đi mắt nhạt nhòa
Niềm vui chôn kín chuyện tình ta
Áo xưa ủ cất dư hương cũ
Yêu người chinh chiến vạn nghìn xa
Dòng đời mờ mịt trời đất thảm
Cánh hoa tan tác buổi chiều tà
Người ơi chạnh nhớ nơi xa ấy?
Có tiếc thương về một kiếp hoa?

Kim Oanh

9/5/2014

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Vĩnh Long Một Trời Thương Nhớ-Thơ Lê Kim Thành-Phổ Nhạc Nguyễn Bá Nguyên



Thơ: Lê Kim Thành-Cựu Học Sinh Trường Trung Học Tống Phước Hiệp - Vĩnh Long
Phổ Nhạc: Nguyễn Bá Nguyên- Cựu Giáo Sư Trường Trung Học Tống Phước Hiệp - Vĩnh Long 
Tiếng Hát: Hoài Thanh
Các Nhạc Sĩ:
Trường Giang: Đàn Sến
Ba Tu: Đàn Kìm
Hoàng Phúc:Lục Huyền Cầm
Văn Út: Vĩ Cầm
Thực Hiện: Kim Oanh
* * *
Nhớ Vĩnh Long

"Hai mươi lăm năm chưa trở lại quê nhà
Thành xưa, phố cũ vẫn quanh ta"
* * *
Xuân, Hạ qua rồi, Thu lại 
ĐôngBốn mùa trăn trở nỗi hoài mong
Ngậm ngùi quê cũ, sầu ly khách
Quay quắt đêm dài, nhớ Vĩnh Long

Ngày xưa ngăn cách bởi giòng sông
Hoặc chỉ xa nhau mỗi cánh đồng
Mà những tưởng chừng xa diệu-vợi
Bây giờ biền biệt cả trời đông!

Thân viễn xứ, tình quê hơn biển rộng
Lòng bồi hồi nhớ bạn cũ, trường xưa
Tuổi học trò đơn sơ nhưng lắm mộng
Đường qua cầu, sàn gỗ lót lưa-thưa

Tà áo trắng dịu-dàng thân thương quá
Giờ tan trường phố xá bỗng reo ca
Dáng e ấp nắng chiều nghiêng nón lá
Guốc khua đường, rộn rã bước em qua

Nhớ hàng quán hai bờ sông Mỹ Thuận
Xề ổi xanh, tô bún nướng tôm càng
Chiếc đò ngang xưa đưa tình đón nghĩa
Chở người về qua cửa chợ Trường-An

Giòng Tiền Giang đục ngầu mùa nước lũ
Dâng phù sa ấp ủ lúa xanh đồng
Dề lục bình bềnh bồng trôi, tư lự
Cuộc phân ly, bến lạ lạc mấy giòng

Thương hoa quả cũng thật thà chất phác
Quày dừa xiêm, buồng chuối sứ ngọt ngào
Quả xoài xanh chẳng chanh chua đường mật
Tóc em dài thơm hoa bưởi, hương cau

Nhớ miếu Bảy Bà, cây da Cửa Hữu
Em dâng hương, tóc xỏa bóng từ bi
Ngày trẻ dại, sợ giờ linh Bà quở
Gió lay cành, lấm lét ngỡ Bà đi!

Thương bà cụ còng lưng ngồi cắt giác
Dưới tàn đa tan tác lá chiều thu
Qua công viên, dáng gầy em ngơ ngác
Gánh hàng rong trĩu nặng bóng mây mù

Những ngày mưa đạp xe vòng quanh phố
Bên kia sông cây nhạt, bóng ai mờ
Bao nhiêu tuổi xuân thì bên cửa sổ
Nhìn mưa bay, lòng lạc nẻo đường mơ

Cồn An Thành nay đất bồi hay lở?
Phà Cổ Chiên còn đợi khách sang sông?
Ngày ba mươi chợ Tết có còn đông?
Cô hàng hoa thập thò nghe pháo nổ?

Miễu Quốc Công vía thần ai cúng giỗ?
Trời còn xanh trên ruộng lúa Cầu Vồng?
Góc vườn xưa cây sữa có đơm bông?
Đường Võ Tánh còn ai hồng đôi má?

Văn Thánh miếu hai hàng sao xanh lá?
Đền Cụ Phan còn đó khẩu thần công?
Những ngày rằm hương khói có còn xông?
Chuông Pháp Hải vọng hồi tâm tỉnh thức?

Gió có thổi qua cầu Lầu, Thiềng Đức?
Sông Long Hồ còn đó ánh trăng xưa?
Đường Gia Long đọng nước những chiều mưa,
Ai đứng đợi, ai về sau buổi học?

Chợ bờ sông rộn ràng con đò dọc
Đò đưa em qua chợ Lách, Tam Bình
Về Vũng Liêm, xuôi giòng sông Mang Thít
Đến Trà Ôn nghe vọng cổ u tình

Em ghé lại sân trường Tống Phước Hiệp
Nhặt cho tôi hoa phượng vỹ đỏ lòng
Về Ngã Tư, qua cầu Kinh, cầu Lộ
Hỏi bạn bè ngày cũ nhớ tôi không

Đêm nay trời đổ cơn mưa lớn
Nửa tạt quê xưa, nửa chạnh lòng
Canh tàn đối bóng mình tôi uống
Thương nhớ đầy vơi, chén rượu nồng!

Lê Kim Thành
Pittsburg 4/2004
* Em chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Bá Nguyên, các Nhạc sĩ, Ca sĩ, Nhiếp ảnh gia từ Internet và cựu học sinh Vĩnh Long.
Thương tặng chị Năm Kim Nhi và anh Tư Thành của em
KimOanh

Nắng Tắt Chân Mây


Đêm Phố núi dáng gầy nho nhỏ
Mưa phùn giăng mờ tỏ canh thâu
Người về đâu cô độc buồn rầu
Có nghe tiếng thương sầu tháng hạ

Ve rũ lòng quên cất tiếng ca
Ngày từ giã đôi tay níu chặt
Chuyến bay rời nắng tắt chân mây
Người ở lại lòng đầy hiu hắt

Mắt tìm mắt mưa đầm ướt mặt
Tim đan tim đau thắt ruột gan
Mùa hè rơi hoa héo võ vàng
Thành phố chết quấn tang từ ấy

Kim Oanh

Thơ Tranh: Một Đóa Hoa Trăng


Thơ: Nguyễn Đức Tri Tâm
Thơ Tranh: Kim Oanh

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Tháng Năm, Melbourne


Em ở Preston vai áo rộng
Chiều mưa còn sợ gió đông nam
Tôi theo mùa lạnh qua làm khách
Gọi tách café sáng tháng Năm

Quán tây ngồi nắng vai chưa ấm
Phố lạ người quen tiếng thở gần
Sóng xa gợn tách café nguội
Tôi uống Melbourne lạnh xuống chân

Hoa lạc hỏi người chưa bạc tóc
Em gầy như lá tử vi tôi
Hay đâu tiền kiếp là mây núi
Hồn đã bao la chuyện đất trời

Em ở Preston đêm nhúm lửa
Pha ngày thêm đậm chén trà xanh
Tôi như con sóng làm sao ngủ
Chờ hải đăng lên đếm tuổi mình

Yarra gió bạt mềm chân tóc
Em để ngày đi hết tháng Năm
Tôi cầm ngọn sóng trên tay lạnh
Chiều mưa còn sợ gió đông nam

Lâm Hảo Khôi

Gửi Một Tình Yêu - Thơ: Thái Thăng Long - Nhạc: Phú Quang - Tiếng Hát Ngọc Anh

           


Trích Thơ: Hhai
Thơ Tranh & Youtube: Kim Oanh

* * *
Gửi Một Tình Yêu

(Cảm tác từ Gửi Một Tình Yêu qua tiếng hát Ngọc Anh - Tặng KimOanh)

Anh không có gì mà chỉ có.
Hình ảnh của em trên mỗi trang thơ
Anh không có gì mà chỉ có.
Nụ cười em ẩn hiện chẳng phai mờ

Anh  không có gì mà chỉ có
Tên của em đã ở trái tim này
Anh không có gì mà chỉ có
Những lá thư buổi đầu, mà ta đã trao nhau

Anh không có gì mà chỉ có
Tiếng cười em
Giọng nói em đằm thắm dịu dàng
Anh không có gì mà chỉ có
Chút ngỡ ngàng, khi khẽ chạm thu sang

Anh không có gì cho em, mà chỉ có
Một trái tim vẫn nồng ấm ngày nào
Anh không có gì cho em mà chỉ có
Những ước vọng một thời, chưa kịp gởi trao

Anh không có gì cho em mà chỉ có
Một vòng tay bé nhỏ, khát khao
Anh không có gì cho em mà chỉ có
Một bờ vai, xin em hãy dựa vào

Hhai
24/5/2014


Thơ: Thái Thăng Long
Nhạc: Phú Quang
Ca Sĩ: Ngọc Anh

Cảm Tác Trăng Tàn Bến Thu


Một kiếp phù du gửi theo sông
Thuyền hoang lặng lẽ cuốn theo dòng
Thơ hồng nhắc khẽ thu về bến
Vô thường ngày tháng đến lại quên.

                                         KimOanh

Ngày tháng dần trôi mãi ghẹo đời
Thuyền xưa lạc bến giữa trùng khơi
Dáng Thu thấp thoáng vời nhung nhớ
Ngơ ngác nhìn quanh kiếm bóng người

Nắn nót vần thơ gởi mấy dòng
Trao người bạn quý vẫn hằng mong
Kể bao chuyện cũ thời si dại
Dưới mái trường xưa đẹp tuổi hồng

Mỗi lần Thu đến , mỗi lần mơ
Kỷ niệm dâng trào trong ý thơ
Thương quá một thời đầy dấu ái
Vấn vương áo trắng đến ngu ngơ

Còn đây nét chữ vốn vô thường
Một kiếp phù du bao vấn vương
Đôi ngã lạc loài từ dạo đó
Chừ nơi đất khách nhớ quê hương

Hoàng Dũng


Bến Nhớ Vĩnh Long



Em đứng cạnh anh bên sông Tiền
Gió dịu dàng nghe dòng sông hát
Con thuyền ai đi quanh cồn cát
Em chợt cười như có niềm vui.
                        Dương Hồng Thủy

Thuyền ai thả bến sông Tiền
Giọng hò theo gió đưa duyên cuối dòng
Chèo khua vỗ mạn một lòng
Niềm vui hòa nhịp tình trong trẻo cười


Lục bình tim tím nhẹ trôi
Bến Cầu Lầu nhớ ai ngồi đợi ai
Vĩnh Long chiều nắng vàng phai
Xuân mùa trổ nụ hoa sai kết tình

Kim Oanh
28/8/12

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Có Những Người Anh



Gửi hồn mình trong đêm dài sâu lắng
Lời DạLan nồng nàn, làn sóng phát thanh
Giọng ngọt ngào xuyên lá đến rừng xanh
Những ca khúc cho tình anh lính chiến.

Anh! Những người trai xông pha trận tuyến
Là tia nắng mai xao xuyến hậu phương
Ngọn đuốc thiêng soi khắp các nẽo đường
Thắp sáng quê hương tự do no ấm

Nơi rừng sâu giày sô bùn sình lấm
Áo sờn vai mình đẫm ướt mồ hôi
Chí kiên cường anh vẫn quyết không thôi
Vì Tổ Quốc muôn Dân tha thiết gọi

Anh! Những người trai vinh quang sáng chói
Tình yêu người em gái mỏi mòn trông
Chưa biết tên vẫn khắc cốt tạc lòng
Người Chiến Sĩ kiêu hùng yêu sông núi!

Kim Oanh
* Cảm xúc ca khúc "Có Những Người Anh" của Nhạc Sĩ Võ Đức Hảo

Hoa Xuân - Phạm Duy - Hà Thanh

Hình ảnh của con trai tặng Mẹ

Sáng Tác: Phạm Duy
Ca Sĩ: Hà Thanh
Thực Hiện: Kim Oanh


Khát


Khát nước? 
        uống một hơi chưa thấm
Khát rượu?
        ực hết ly đắng miệng
Khát khao? 
        biết bao giờ được cạn
Người đi rồi....
           khóc cạn tình chung

Kim Oanh

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Con Đường Chúa Đã Đi Qua-Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa-Gia Nghiã, Đài Loan



      Giáo Phận Gia Nghĩa (Đài Loan) gồm 4 hạt (Pastoral Region). Hạt lớn có 12 giáo xứ. Hạt nhỏ có 8 giáo xứ. 10 năm trước, khi Cha Peter Dương quản nhiệm 1 Hạt (10 giáo xứ), trong Mùa Chay, Cha cùng ban Đại Diện Hạt và Giáo xứ cũng đã tổ chức Đi Đàng Thánh Giá từ trường học Công Giáo tới nhà thờ (khoảng 1 km) với khoảng 400 giáo dân tham dự. 
      Mỗi Chặng Đàng, một giáo dân thay phiên vác thánh giá trong tiếng nhạc thánh ca và tiếng kinh kệ suy gẫm của mỗi Chặng Đàng... Các Hạt luân phiên thay đổi tổ chức hàng năm.Năm nay, Trung Tâm Khuyết Tật Giáo Phận Gia Nghĩa (Đài Loan) đã diễn ra sự kiện nầy. 
      Trung Tâm nầy đã được khánh thành cách nay 4 năm, hiện giáo dục và nuôi dưỡng khoảng 110 em khuyết tật. Khu vực nầy rộng lớn, quang cảnh hữu tình, Ban Đại Diện Giáo với sự cổ võ của Đức Giám Mục Giáo Phận, Phận đã chọn địa điểm nầy để tổ chức tưởng niệm cuộc Thương Khó trong tuần thứ 2 Mùa Chay.
      Các vai diễn chánh trong hoạt cảnh nầy như Chúa Giêsu, Mẹ Maria, quan Philatô, bà Vêrônica, binh lính... do các Linh mục, Sơ và giáo dân đãm trách. Khoảng 300 giáo dân tham dự Đi Đàng Thánh Giá năm nay. (LM Peter DươngBá Hoạt)

Con kính lời cảm ơn các Cha.
Bài hát xử dụng trong Youtube này: Con Đường Chúa Đã Đi Qua
Sáng Tác: Lm Paul Văn Chi
Ca Sĩ: Lm Nguyễn Sang
Hình Ảnh: LM Peter Dương Bá Hoạt
Thực Hiện: KimOanh

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Lá Nguồn Tương Tư

(Vườn thu -KimOanh)
Lá về tìm lại hương nhu
Dễ thương dáng nhỏ sương mù Pleime
Vàng mùa rợp bóng nắng che
Đợi chờ lữ khách lòng se sắt buồn
Lạnh lùng bất chợt gió luồn
Lá rơi tình lá thành nguồn tương tư

Kim Oanh 
Mùa Thu 2010


Cà Phê Tình Nhớ


Giọt cà phê xuống thật nhanh
Áo em xanh giấc mộng lành đêm qua
Sáng nay em đã thật xa
Ta nghe nỗi nhớ thật thà trổ bông

Ngày xưa còn nhớ hay không
Hương cà phê vẫn mặn nồng dấu yêu
Góc đời kỷ niệm xanh rêu
Chìm trong gió biển nghe nhiều thiết tha

Mênh mông giọt nắng tình xa
Bên thềm như đã nhạt nhoà cơn mê
Chỉ còn những gịot cà phê
Rơi trong bóng dáng em về thênh thang

Khiếu Long

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Bé Mãn Lộ và "Cô Gà Tre"

Hi hi..... Mãn Lộ ơi. Thấy con tưng tiu "cô gà", trông thật dễ thương và làm bà cô dí dõm rồi đây...
Má ơi, đừng lên tiếng nhe
Để con hát khẽ bài ca êm đềm....
Gà ơi!Gà hãy nằm im
Trong tay Mãn Lộ thật hiền nghe chưa.. .
Ngoại ơi nhớ chặt trái dừa
Và thêm gừng, ớt  cơm trưa đang chờ...hihihi
Êm tai gà nằm làm thơ...hihi...
Chị ru gà ngủ mộng mơ tình gần
Mãn Lộ len lén nhẹ chân
Bước vào nhà bếp... Hi...hi.....chuyện gì xảy ra hé......bé Mãn Lộ?!!!!

      Mãn Lộ ơi. Bà Oanh cám ơn những hình ảnh  sống động đã mang đến niềm vui. 
      Anh Phú ơi! Em phải nói, rất cảm ơn anh Phú chụp ảnh thật hay và .... có thể viết thành chuyện của " cô 9 gàtre" hihihhi

  Trương Văn Phú

Thơ Tranh: Chờ Ai


Thơ: Khiếu Long
Thơ Tranh: Kim Oanh

URIAH HEEP - Rain... (with lyrics)

''Rain, rain, rain, in my tears
Measuring carefully my years.
Shame, shame, shame, in my mind
See what you've done to my life...''


Thực Hiện: Tatiana Bleu

Uống Giọt Lệ Nồng


(Tranh: Họa Sĩ Đinh Cường)

Lạy trời gió thổi âm u!
Mang theo mây xám sương mù đi rong
Thoát thai một kiếp long đong
Rời xa tục lụy khỏi vòng mê say


Tiếc chi một khối u hoài
Nhấp chi men đắng nuốt cay tình tàn
Tỉnh mộng! Thoát giấc bàng hoàng
Hương xưa còn đó chớ màng luyến lưu

Mở cửa thoát khỏi ngục tù
Đời người một kiếp phù du bay vèo
Đứng lên từ vực cheo leo
Đừng để nhan sắc úa theo tháng ngày

Hình hài dẫu có phôi phai
Lau khô nước mắt đắng cay cạn dòng
Chấp nhận uống giọt lệ nồng
Cuộc đời sắc sắc không không lẽ thường

Tình đời còn lắm dễ thương
Cười vui dấn bước trên đường đầy hoa

Kim Oanh
10/08/2012

Sống Lại Hè Xưa


Lá tương tư dần rơi rụng nhẹ
Nhường màu hoa thắm đỏ vào hè
Mang nỗi nhớ dâng đầy ngọn lá
Lòng vương man mác đậm tiếng ve

Cứ giả vờ tìm hoa mực tím
Che giọt sầu nén đọng trong tim
Tán phượng xanh u uất lòng thành
Nụ cười gượng vờn bay tắt lịm

Hoa phượng đỏ luôn vươn cùng nắng
Giấu làm sao tiết đã vào hè
Trang lưu bút giã từ dăm tháng
Nhớ nhung lòng nhặt lá tơ giăng

Xao xuyến lắm!
Mong hè qua vội.

Lê Kim Hiệp
Hè 2009

Gửi Một Tình Yêu - Thơ Thái Thăng Long - Nhạc Phú Quang - Tiếng Hát Ngọc...


Thơ: Thái Thăng Long
Nhạc: Phú Quang 
Tiếng Hát: Ngọc Anh
Thực Hiện: Kim Oanh


Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Ngày Xưa Còn Bé

Ba Má kính yêu.
Thời gian đã trôi đi nhưng tình yêu của Ba má vẫn đậm nét hoài trong con.
Mỗi lần nhìn những hình ảnh thời con nhỏ xiú, lòng con vui sướng và hãnh diện vì con được sống trong một mái gia đình tràn đầy hạnh phúc.Một tuổi thơ hồn nhiên trong sáng trong vòng tay ấm áp của Ba Má.
Điều con trân quý nhất, Ba Má đã trao cho con một gia tài vô giá.
Dù trải qua bao nhiêu biến loạn của thời cuộc, nhà cửa cháy ra tro nhưng tất cả khai sinh, văn bằng và hình ảnh của con cái Ba Má luôn giữ bên mình.
Ba Má ơi! 
Con cảm ơn Ba Má đã cho con chào đời, cho con được làm con của Ba Má.Cho con học hỏi làm người tử tế. 
Hy vọng là đời sau các cháu cũng noi gương và hưởng những đức trọng mà Ba Má đã để lại cho đời con. 

Phút tuyệt vời con rời lòng mẹ
Ba vui mừng " con gái Mình ơi! "
Mẹ chọn tên con cánh Chim trời
Líu lo hát bên đời rất nhẹ...

Mẹ! Giọt sữa ngọt ngào môi trẻ
Ba! Chở che ngày tháng thơm nồng
Con tung tăng bay giữa trời hồng
Yên ả ngủ trong lồng hạnh phúc

Mẹ! Hạt gạo thơm mùi lúa mới
Ba! Hương đồng tỏa lối Chim di
Gót chân son hy vọng xanh rì
Đôi cánh mỏng xuân thì vụt lớn.

Kim Oanh - Một tháng tuổi
Ba Má và con Oanh được Sáu tháng tuổi
Một tuổi
Hai tuổi
Bé 9 Oanh-3tuổi
Chị Sáu Kim Phượng ẵm, em Mười Kim Diệp 
Bé Oanh Bốn tuổi
Chị Năm KimNhi và bé 9 - 5 tuổi
Hai chị em ChínOanh (6tuổi) - MườiDiệp (4tuổi)

Kim Oanh
Giồng Ké 1957- 1962

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Trần Chung Thủy Chúc Sinh Nhật


Nam Chi Chúc Mừng Sinh Nhật



Một tấm chân tình cũng đủ a!
Chúc suông đôi tiếng cũng gọi là,
Sức khỏe là vàng xin gìn giữ,
Tâm hồn thanh thản, mọi việc qua,
Thơ, văn tuôn chảy như dòng thác,
Tranh, nhạc quyện nhau thật chan hòa,
Oanh Vàng thỏ thẻ, người yêu thích,
Vác ngà voi, trẻ mãi không già.


Vác mãi ngà voi, trẻ không già,
Vượt bao gian khó, với phong ba,
Dựng xây trang Blog ngày thêm vững,
Bài vở, tranh nhạc phong phú ra...
Ngày sau để lại cho con cháu,
Rạng rỡ tiếng thơm chị em nhà...
Di sản văn chương miền đất Vĩnh.
Gạo trắng, nước trong với thi ca!!! 

Nam Chi
NY5/2014

Thơ Tranh:Chúc Mừng Sinh Nhật


Tên Một Loài Chim


             (Con cảm ơn Ba Má 5/2012)

Má sinh con ra chọn tên rất nhã
Loài chim hiền hoà tên thật Vàng Anh
Vàng Anh người thân thường gọi Kim Oanh
Líu lo hót vườn xanh đầy nắng mới

Dù mưa gió sương pha tràn ập tới
Chấp cánh mây trời con vẫn tìm vui
Đôi cánh con niềm an ủi vô cùng
Ba Má tập con tung cao ngạo nghễ

Tình Ba Má bao la hơn bể rộng
Con lướt ngàn ôm tròn mộng ước mơ
Tạ công ơn con trân quý từng giờ
Sống thanh sạch không nhơ danh Người đặt.

Kim Oanh
Melbourne 5/2012
* Cảm ơn anh Trương Văn Phú tặng ảnh và cho biết đây loài chim mang tên Kim Oanh.

Thơ Tranh: Oanh Oanh


Thơ &Thơ Tranh: Kim Phượng

Thơ Tranh: Anh Hữu Đức Chúc Mừng Sinh Nhật Kim Oanh


Thơ Và Thơ Tranh: Huỳnh Hữu Đức

Suối Dâu Chúc Mừng Sinh Nhật


Suối Dâu
5/2014

Một Sáng Sương Thu

Sáng sớm sương thu đìu hiu sắc
Lá vàng không giữ chặc mùa rơi
Tiếng dương cầm trầm bỗng xa xôi
Như thầm gọi mùa ơi... vội vã
Để thu em rộn rã hương đời
Nhưng ...........
lá vẫn rơi ... chậm chạp.. im lời
Mùa............ 
vẫn lạnh sương rơi ...vai gầy guộc nhỏ
KimOanh










Thơ & Hình Ảnh:Kim Oanh
Góc Thu Melbourne 5/2014