Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017

Thơ Tranh: Dựng Lại Cầu Tre

Kỷ niệm Giỗ Ba Lần thứ Hai Mươi 30/10/2011


Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh

Ba Má Mãi Mãi Là Mùa Xuân


Ba ơi! Ngày xưa lúc còn tại thế ba ước, nếu khi chết đi được tái sinh, ba mong được làm cánh chim trời để tự do bay muôn phương, được tự do vui hát trong khu vườn đầy hoa. Cũng lạ phải không ba, ba từ giã cõi đời đúng vào mùa xuân ở Úc. Mùa xuân ở đây đầy những cây, hoa trái quyến rũ chim về.

Gia tài ba má để lại là những cây kiểng, con nâng niu chăm sóc, vì nghĩ ba má đang hiện diện cùng con. Vườn con càng ngày càng xum xuê hoa lá. mỗi sáng con thức giấc, nắng len vào cửa sổ, ngoài hiên chim hót líu lo. Con thích nằm nướng để tận hưởng cái bình yên, thanh thản của ngày mới bắt đầu. Cũng trong giây phút đó thì hình ảnh ba má đầy ấp trong tâm trí con. Có phải ba chấp cánh bay về thăm con gái của ba?! Ba ca vang đem niềm vui, ấm nồng thương yêu cho con tận hưởng hạnh phúc cùng ba phải không ba?! 

Ba ơi! Hỏi ba vậy thôi, con chắc chắn ba luôn là mùa xuân cho con thở, nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ con luôn đẹp đẻ xinh tươi. Cảm ơn tình yêu Ba Má đã tạo nên con.

Thấm thoát đúng hai mươi năm ba rời xa... Con rất nhớ ba......Ba ơi!

Tháng mười lần hạt Mân Côi
Nguyện cầu Đức Mẹ nhậm lời con xin
Ba Má hưởng phước Thiên Đình

Tạ ơn Thánh Mẫu hiển linh trên trời
Ban cho hạnh phúc đời đời
Mân Côi lần hạt tháng mười thành tâm.
Amen


 (Ba Má nơi Alexandra Garden  Melbourne - 1991)
(Mùa Xuân Ba Má  mãi ngự trong vườn nhà con)

Lê Thị Kim Oanh
Xuân Úc Châu 30/10/2017- Giỗ Ba lần thứ 20
***
Mục Lục: Những Bài Văn Khác: Nhấp vào Links

***
Mục Lục: Những Bài Văn Khác: Nhấp vào Links







Đã Lâu Lắm


(Ba Má và các con - Quê Nội Phú Hữu năm 1947)

Đã lâu lắm chưa về thăm quê nội
Ruộng vườn kia với thẳng cánh cò bay
Đòng đòng ngậm sữa xanh ngát lay lay
Và nơi đó mồ hôi ba tuôn đổ

Đã lâu lắm chưa về thăm quê nội
Mái nhà xưa êm ả rợp tàng cây
Mảnh trăng đêm vàng trải vơi đầy
Và nơi đó ba dốc lòng chăm con trẻ

Đã lâu lắm chưa về thăm quê nội
Dòng sông quen xuồng ba lá hôm nào
Bầy cá tung tăng vùng vẫy đập ao
Và nơi đó ba chất chà đặt trúm

Đã lâu lắm chưa về thăm quê nội
Được một lần viếng phần mộ má ba
Gió khuya côn trùng hòa quyện tiếng ca
Và nơi đó đời đời ba yên nghỉ

Ba ơi!

Kim Phượng
Hai Mươi Năm Ngày Giỗ Ba 30/10/2017

Ba Mẹ Vẫn Là Mùa Xuân


(Tặng cô Kim Phượng và Kim Oanh,cảm xúc qua đoản văn cùng tên của KimOanh)

Ba Mẹ vẫn là mùa Xuân vĩnh cữu
Với con, để làm đẹp mãi cho đời
Mộng ước Ba được làm cánh chim trời
Và bay lượn trong khu vườn hoa thắm

Ba Mẹ vẫn là ngôi nhà, tổ ấm
Để chúng con được nương tựa chở che
Và dưỡng nuôi, hun đúc mối tình quê
Dạy con biết yêu thương tình dân tộc

Ba vẫn là vừng Thái Dương mới mọc
Buổi ban mai cho tia nắng đầu ngày
Sưởi cho đời quên hết nổi đắng cay
Hai mươi năm hoa Xuân Ba vẫn nở.

Song Quang
30/10/2017
Đoản Văn của Kim Oanh: Ba Má Mãi Mãi Là Mùa Xuân

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

Men Tình



Bài Xướng: Men Tình

Sáng ra lượm chiếc lá vàng,
Nét thu đọng chút muộn màng vai ai!
Mùa qua thoáng nhuộm tóc mây,
Tình qua lại để vơi đầy nhớ quên!
Ơi những con đường không tên.
Mang bao lời hẹn câu nguyền bên nhau,
Và gieo cũng lắm niềm đau,
Dệt nên cung bậc ngọt ngào đắm say,
Ngàn xưa cho đến hôm nay,
Men tình nhuộm thắm đong đầy ý thơ!

Hoành Trần
27/10/17
***
Bài Họa: Vĩnh Cữu


Người đem rắc những tơ vàng
Để mùa thương nhớ mơ màng vì ai
Sánh vai vượt cạn lên mây 
Đấp xây hạnh phúc mộng đầy khó quên
Dẫu xa thầm nhủ gọi tên
Tạc lòng khắc dạ hương nguyền có nhau
Lúc vui buồn lẫn khổ đau
Như trầu cau bện ngạt ngào men say
Sắt son xưa vẫn như nay
Căn nhà vĩnh cữu ấp đầy tình thơ

Kim Oanh
28/10/2017

Thơ Tranh: Có Chi Màng


Thơ: Hương Thềm Mây
Thơ Tranh: Kim Oanh

Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

Giọt Tình - Lệ Tình



Xướng: Giọt Tình

Giọt tình rơi xuống tim thơ
Ướt nhem nỗi nhớ ngày cô quạnh buồn
Ướt nhem chữ nghĩa vô ngôn
Bỗng buông xác thoát thành hồn linh thơ


Phạm Hồng Ân
***
Các bài Họa: 

Lệ Tình

Giọt sầu nhoè ướt trang thơ
Tường in chiếc bóng thân cô đơn buồn
Lệ tình viết chẳng thành ngôn
Tuông tràn hồ mộng quyện hồn người thơ


Kim Oanh
***
Biển Tình

Biển tình sóng vỗ bờ thơ
Tan theo bọt nườc thành cô thôn buồn
Sầu nào viết được ngụ ngôn
Yêu là mơ mộng tựa hồn ngây thơ

Song Quang
***
Y Đề

Từ xưa tập tểnh làm thơ
Nghe lời than thở về cô tôi buồn.
Nếu không suồng sả, lộng ngôn,
Cho tôi được tỏ tâm hồn yêu thơ.

Khôi Nguyên
***
Hương Tình

Hương tình quyện lấy vần thơ
Cho người thương thấy bớt cô đơn buồn
Đường yêu có lắm châm ngôn
Khi mơ lúc mộng đưa hồn vào thơ.

Nguyên Hương
***
Thuyền Tình


Thuyền tình vừa ghé bến thơ 
Giúp người bạn gái gở tơ rối buồn 
Thương ai "tứ tuyệt, thất ngôn"
Ngâm nga sầu mộng tâm hồn yêu thơ

Mai Xuân Thanh 
Ngày 08 tháng 11 năm 2017
***
Sóng Tình

Sóng tình dào dạt Hương thơ
Chòng chành nghiêng ngã 
Thuyền cô lữ buồn
Giọt sầu đọng xuống thành ngôn
Biển cuồng Lệ  xót đau hồn nàng thơ

Song MAI Lý Lệ
11/9/17
Phạm Hồng Ân(Giọt Tình), KimOanh(Lệ Tình), SongQuang (Biển Tình),  Nguyên Hương (Hương Tình),MaiXuânThanh(Thuyền Tình)
* * *
Ngôn Tình

Giọt Tình thả xuống dòng thơ
Lệ Tình đẫm ướt bến cô liêu buồn
Biển Tình bạc trắng vô ngôn
Hương Tình theo gió gọi hồn người thơ
Thuyền Tình vớt bóng trăng mơ
Sóng Tình nghiệt ngã tràn bờ xoá tan

Kim Oanh
Phạm Hồng Ân(Giọt Tình), chi KimOanh(Lệ Tình) , SongQuang (Biển Tình), anh Chị Nguyên Hương (Hương Tình),MaiXuânThanh(Thuyền Tình), LýLệMai( Sóng Tình).

Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

Hoa Xuân


Này cô em nho nhỏ
Trong nắng mới đầu xuân
Khoác áo vàng qua ngõ
Lòng lữ khách bâng khuâng

Này cô em nho nhỏ
Bên bờ giậu chờ ai
Thẹn thùng má ửng đỏ
Rượu chưa nhấp đà say

Kim Oanh
Xuân Úc Châu 10/2017
* Nhiếp Ảnh Gia Paulle Minh

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017

Hương Nắng Mai - Hương Nắng Đầu Ngày



Xướng: Hương Nắng Mai

Giọt nắng sớm mai hẹn ước đời
Tơ vàng cỏ biếc mộng đầy vơi
Đưa hương gió hởi đừng lay vội
Bước khẽ cho mùa nhẹ lắng trôi!

Kim Oanh
***
Họa: Hương Nắng Đầu Ngày

(Cảm xúc sau khi xem hình chụp của Paulle Minh
và họa bài thơ Hương Nắng Mai của Kim Oanh )

Đầu ngày tia nắng loé vào đời
Vạt cỏ ươm vàng mộng khó vơi!
Cánh gió đùa hương lay dáng núi
Bầu trời mây trắng vẫn vơ trôi

Song Quang

Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

Thơ Tranh: Vằng Vặc Trăng Thu

Kính gửi anh chị Phạn Tự Trí, 
Thay nén nhang lòng nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà được an hưởng thảnh thơi nơi miền Tiên Cảnh
(Kim Oanh)


Thơ:Phan Tự Trí 
Thơ Tranh: Kim Oanh

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

Diana Krall _ S' Wonderful


'S Wonderful

'S wonderful! 'S marvelous!
You should care for me!
'S awful nice! 'S paradise!
'S what I love to see!

You've made my life so glamorous
You can't blame me for feeling amorous
Oh! 'S wonderful! 'S marvelous!
That you should care for me!

'S wonderful! 'S marvelous!
That you should care for me!
'S awful nice! 'S paradise!
'S what I love to see!

My dear, it's four-leaf clover time
From now on my heart's working overtime
Oh! 'S wonderful! 'S marvelous!
That you should care for me!

Songwriters: George Gershwin / Ira Gershwin

Hương Nắng Mai


Giọt nắng sớm mai hẹn ước đời
Tơ vàng cỏ biếc mộng đầy vơi
Đưa hương gió hởi đừng lay vội
Bước khẽ cho mùa nhẹ lắng trôi!


Kim Oanh
* Ảnh của Nhiếp ảnh Gia Paulle Minh

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

Nơi Ấy Có Mùa Xuân



(Cảm tác qua đề và hình chụp "Mùa Xuân Trước Ngõ" của KimOanh)

Xuân về bên ấy rộn ràng
Bên hoa người mộng đoan trang mỉm cười
Đất Trời cũng hóa xinh tươi
Cỏ cây xanh biếc ngõ lời chào Xuân
Lòng người cũng thấy lâng lâng
Hồn Xuân góp ý bâng khuâng tháng ngày
Nhưng còn thiếu một cành mai
Cành lan tim tím hỏi ai khéo trồng ?
Xuân về có thấy vui không ?
Xin cho hưởng chút hương nồng tình Xuân

Song Quang

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Mùa Xuân Trước Ngõ

Tôi đi tìm lại một mùa xuân 
Mùa xuân xưa cũ qua mất rồi 
Mùa xuân đã rơi vào dĩ vãng 
Mà xuân nay vẫn còn dư hương 
...........
Tôi đi tìm lại một mùa xuân 
Mùa xuân năm đó chưa thấy lại 
Tôi vẫn đi trong chiều xuân tái 
Tìm để mà tìm như thế thôi...

(Sáng tác Tôi Đi Tìm Lại Một Mùa Xuân - Nhạc Sĩ Đoàn Nguyên)










Kim Oanh
Xuân Melbourne Tháng 10/2012

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

Say Mộng - Say Tình Hoa Bướm


Xướng: Say Mộng!

Ai hóa hồn xuân bướm lã lơi
Ghé vườn âu yếm tỏ đôi lời
Hoa run hương thắm rèm buông vội
Mật ngọt say tình chén mộng vơi

Kim Oanh
***
Họa: Say Tình Hoa Bướm


Ngày Xuân hoa bướm thả buông lơi
Oanh yến vườn thăm ngỏ mấy lời
Hương nhụy phơi màu như quyến rũ
Say tình mật ngọt mộng đầy vơi

Song Quang
* Ảnh Biện Công Danh

Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

Thơ Tranh: Đôi Lòng Tím Mơ


Hình Ảnh: Paulle Minh
Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh


Thêm Lần Nữa



Nếu được thêm lần nữa
Đừng lần lữa lặng im
Hãy lắng nghe con tim
Thì thầm lời chân thật

Nếu được thêm lần nữa
Hãy chọn lựa hôm nay
Tạo hóa sẳn an bày
Chần chờ chi ngày mai

Nếu được thêm lần nữa
Giữ lấy chớ buông lơi
Đừng tìm kiếm xa vời
Hạnh phúc trong tầm với

Đời đẹp quá đi thôi!


Kim Oanh

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

Sầu Vương Lối Về - Thoáng Ngõ Tình Thu


Xuớng:

Thương chiều giá lạnh mù sương
Xót lòng bó gối sầu vương tuổi đời
Tìm quanh quẩn... những tàn hơi
Lối về mờ mịt xa vời trở trăn

Kim Oanh
***
 Họa:
Thoáng Ngõ Tình Thu

Lối về tĩnh lặng hơi sương
Đau lòng xót dạ vấn vương đường đời
Quẩn quanh tìm chút tàn hơi
Để thân thanh thản ngõ lời trối trăn

Song Quang

Thơ Tranh: Ẩm Tửu Kỳ 5 - Uống Rượu

Thầy Phạm Khắc Trí kính mến, nhân Sinh Nhật Thượng Thọ 84 của Thầy 10/10/2017
Em có món quà nhỏ gửi thầy và kính chúc Thầy dồi dào sức khoẻ,
an lành, hạnh phúc bên Cô và gia đình thương yêu.
(Em Kim Oanh)

Dịch Thơ: Phạm Khắc Trí
Thơ Tranh: Kim Oanh

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Gieo Bóng



Xướng: Gieo Bóng

Trăng lấp lánh, sóng chập chùng
Ai theo bóng nguyệt nữa chừng buông xuôi?
Bóng trăng quyện với bóng người
Ai gieo ảo ảnh khiến người trông theo?


Phạm Long Hoàng
***
Sóng nhạc lạc phiếm tơ chùng
Nguyệt hòa cung ái giữa chừng thả xuôi
Lắng nghe dạ khúc phương người
Soi dòng trăng ảo mắt vời vợi  theo  

Kim Oanh

Thơ Tranh: Duyên Bút Thơ


Thơ: Cao Linh Tử
Thơ Tranh: Kim Oanh




Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

Thơ Tranh: Duyên Tình Thơ


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh


Còn Ít Thời Gian




(Tặng chị Kim Phượng & Kim Oanh)


Ta đã gần xong một kiếp trần
Người đi kẻ đến tựa phù vân
Buồn vui điểm sắc trên màu tóc
Hay dở in hình dưới gót chân
Sự nghiệp con con bằng huyết áp
Công phu ít ít với đòn cân
Thời gian rút ngắn từng giây phút
Cố gắng làm, cho những thứ cần.

Cao Linh Tử

26/9/2017

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

Sầu Vương Lối Về


Thương chiều giá lạnh mù sương
Xót lòng bó gối sầu vương tuổi đời
Tìm quanh quẩn... những tàn hơi
Lối về mờ mịt xa vời trở trăn

Kim Oanh
* Ảnh của Nhiếp Ảnh Gia Paulle Minh

Say Mộng! - Hoa Mộng


Say Mộng!

Ai hóa hồn xuân bướm lã lơi
Ghé vườn âu yếm tỏ đôi lời
Hoa run hương thắm rèm buông vội
Mật ngọt say tình chén mộng vơi

Kim Oanh
***

Hoa Mộng

(Phóng tác từ Say Mộng của Kim Oanh)

Chỉ có hồn Xuân hoá bướm thôi
Lả lơi bay lượn đoá hoa môi
Mật ngọt thơm lừng hương quyến rũ
Tưởng chừng say nhắp chén ly bôi

ChinhNguyen/H.N.T. 
 Oct.6.2017

* Ảnh của Biện Công Danh

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Say Mộng!


Ai hóa hồn xuân bướm lã lơi
Ghé vườn âu yếm tỏ đôi lời
Hoa run hương thắm rèm buông vội
Mật ngọt say tình chén mộng vơi

Kim Oanh
* Ảnh của Biện Công Danh

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

Tình Mùa Xuân Thu


Xướng:
Tình Mùa Xuân Thu

Nơi em vừa bước vào Xuân
Bên anh Thu đến lòng lâng lâng sầu
Cùng chung một quả địa cầu
Hai phương lại khác xa nhau bốn mùa
Xuân - Thu vẫn dáng như xưa
Dù sao thì cũng vẫn vừa bên nhau

Song Quang
***
Hoạ:
Mực Tím Tình Thi

Nơi này rực rỡ nắng xuân
Phía kia vàng lá lâng lâng dạ sầu
Xoay quanh chung một quả cầu
Xướng họa thơ thẩn chia nhau từng mùa
Một thời hoa bướm ngày xưa
Bài thơ mực tím như vừa tặng nhau


Kim Oanh

Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Một Đời Quỳnh



Hóa thân ẩn đóa hoa quỳnh
Say sưa nhấp giọt sương tình thu sang
Bâng khuâng dìu bước tay đan
Kiêu sa dạ khúc mơ màng cùng trăng
Loang màu cánh mỏng úa tàn
Giấc thu qua vội ánh bàng bạc phai
Hương hoa lưu luyến còn đây
Trăng vô tâm rụng quỳnh xây xát đời.

Kim Oanh

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

Hoang Mang



Xướng: Hoang Mang

Ta đã say rồi hay đất say
Bỗng dưng vạn vật thảy đều quay
Dưới trên đảo lộn không phân biệt
Phải trái xoay vòng chẳng đứng ngay
Thật giả khôn lường, đâu kẻ đúng
Trắng đen khó nhận, biết ai sai
Bao nhêu chuẩn mực do người đặt
Thoáng chốc mơ hồ tựa khói bay.

Phương Hà
***
Hoang Mang


Rượu nồng chưa nhấp thế mà say
Dạ khúc tình yêu ngất ngưỡng quay
Nhịp bước êm êm sao đứng lại?
Vòng tay âu yếm cớ lơi ngay?
Hoang mang hội ngộ đang chờ đón
Trắc trở tương phùng biết đúng sai
Thà phút khổ đau vui chén đắng
Còn hơn hạnh phúc vội vàng bay

Kim Oanh


Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

Hồ Gương Soi Bóng


Khói lam chiều hay sương mai
Áo xưa quyện suối tóc dài bạc phai
Soi bóng tìm lại vóc hài
Lạnh lùng gió khẽ thở dài xót xa
Phấn hương ngày cũ nhạt nhòa
Nghẹn lòng rưng rức vỡ òa hồ gương

Kim Oanh
* Ảnh của Nhiếp Ảnh Gia Paulle Minh

Hồ Gương Soi Bóng - Hồ Thu Soi Bóng

 
Xướng:
Hồ Gương Soi Bóng

Khói lam chiều hay sương mai
Áo xưa quyện suối tóc dài bạc phai
Soi bóng tìm lại vóc hài
Lạnh lùng gió khẽ thở dài xót xa
Phấn hương ngày cũ nhạt nhòa
Nghẹn lòng rưng rức vỡ òa hồ gương

Kim Oanh
***
Họa:
Hồ Thu Soi Bóng

Sương lam buông tỏa sớm mai
Nhạt nhòa tia nắng đầu ngày khó phai
Hồ Thu in dấu dáng hài
Hàng cây đứng lặng ngã dài bóng xa
Tiêu điều đồi cỏ nhập nhòa
Bốn bề hoang vắng tan òa mặt gương

Song Quang
9/26/17
***
Tình Quê

Sáng quê lóng lánh sương mai
Hồn quê chất phát tình dài khôn phai
Quê mùa dẫm dãi dấu hài
Quanh năm cần mẫn bóng cài ruộng xa
Vui cùng mưa nắng sương nhòa
Gom tay cộng sức tình òa trong nhau

Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)

07.11.2017
***
Tìm Lại Dáng Xưa

Màu lam sương khói dáng mai
Hồ trong soi bóng tóc dài có phai
Khoan thai bước dạo gót hài
Sáu mươi chớp mắt nét ngài xưa xa
Phấn son hương nhạt lệ nhoà
Lòng ta nhưng nhức khóc oà chao gương

Mai Xuân Thanh
Ngày 18 tháng 11 năm 2017