Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

Thơ Tranh: Mơ Mãi Xuân Xưa


Hình Ảnh: Kim Phượng (Cám ơn Sáu chụp lén mà em được tấm hình như ý thơ)
Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh


Bao Giờ Rộ Xuân Rộ Xuân - Tình Yêu Cứ Mãi Hững Hờ


Bài Xướng: Bao Giờ Rộ Xuân Rộ Xuân

Ta người chung bóng chung hình
Ngõ sớm đi học thơ tình nhớ thương
Ngày qua tháng lại bỗng vương
Chối hoài đêm đến dạ tương tư người

Trăng nghiêng kẽ lá mỉm cười
Mắc cỡ che mặt niềm vui giấu lòng
Bên rào trổi khúc bổng trầm
Lời yêu khe khẻ âm thầm hòa cung

Giấc mơ hoa bướm nhị trùng
Đôi ta mộng ước chẳng cùng đường tơ
Ái ân ngoảnh mặt hững hờ
Vườn xưa chung thủy bao giờ rộ xuân?


Kim Oanh
***
Bài Họa:
Tình Yêu Cứ Mãi Hững Hờ


Nhớ xưa chung bóng với hình
Dung dăng dường vắng phỉ tình nhớ thương
Đi về hai buổi vấn vương
Mưa chiều nhẹ hạt, che chung dù người.

Môi em ướt át nụ cười
Chợt nghe tấu khúc nhạc vui trong lòng
Tại em giấu đoạn nhạc trầm
Nên anh bỏ lở nhịp đàn khớp cung.

Anh mơ sáo nhị phối trùng
Nào ngờ lỗi nhịp không cùng đường tơ
Tình yêu cứ mãi hững hờ
Làm sao thuyền đậu bến bờ mùa Xuân?!


Dương hồng Thủy


Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

Tiếc Thương Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông (1932-2018)

Kính thắp nén nhang lòng tiễn đưa Người Quá Cố.
Nguyện cầu Hương Linh Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông được an hưởng thảnh thơi nơi Miền Tiên Cảnh.



Sáng Tác:Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông
Ca Sĩ: Hà Thanh

Youtube: Kim Oanh 

Thơ Tranh: Xuân Nồng


Thơ: Như Thu
Thơ Tranh: Kim Oanh

Bao Giờ Rộ Xuân Rộ Xuân - Ta Hình! Người Xưa Bóng



Bài Xướng: Bao Giờ Rộ Xuân Rộ Xuân

Ta người chung bóng chung hình
Ngõ sớm đi học thơ tình nhớ thương
Ngày qua tháng lại bỗng vương
Chối hoài đêm đến dạ tương tư người

Trăng nghiêng kẽ lá mỉm cười
Mắc cỡ che mặt niềm vui giấu lòng
Bên rào trổi khúc bổng trầm
Lời yêu khe khẻ âm thầm hòa cung

Giấc mơ hoa bướm nhị trùng
Đôi ta mộng ước chẳng cùng đường tơ
Ái ân ngoảnh mặt hững hờ
Vườn xưa chung thủy bao giờ rộ xuân?


Kim Oanh
***
Bài Cảm Tác:
Ta Hình! Người Xưa Bóng


Ta, người xưa hình bóng
Sau trước một con đường
Người nữ sinh áo lộng
Ta tóc ngắn thầm thương

Đi về đâu đã nói
Giữ lòng chi tình ôi
Tháng ngày qua rất vội
Tình buồn! Con nước trôi

Thuyền người ra biển rộng
Đò ta đắm sông sâu
Tình chìm trong gió sóng
Giạt hai trời bể dâu

Ta hình! Em xưa bóng
Chung đường...lạc dấu nhau
Nên đời chia cách mộng
Hai người khóc tình đau

Nhị( Cố Quận)

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

Câu Đối: Náo Nức Xuân - Kim Phượng

Câu Đối: Kim Phượng
Trình Bày: Kim Oanh


Tình Xuân Đôi Bờ



Bài Xướng: Tình Xuân Đôi Bờ

Thêm một lần xuân ở xứ người
Đầu năm tuổi mới chúc vui tươi
Hoài hương nhớ đốt giùm phong pháo
Cười!

Cao Linh Tử
***
Bài Họa:
Gượng Cười


Tết quê rộn rã phải không người
Đất khách xuân màu héo hắt tươi
Cạn chén thì ra sầu vị cũ..
Cười!

Kim Oanh
***
Xuân Lòng

Năm tàn tháng lụn Tết quê người
Viễn khách xuân lòng hẳn kém tươi
Gửi chút duyên thừa về chốn cũ
Cười!

Kim Phượng
***
Xuân Thắm Tươi

Tết nay đất khách đẹp bao người
Thịnh vượng diễn hành rực thắm tươi
Đốt pháo vang trời hoa khắp chốn...
Xuân...

Mai Xuân Thanh

***
Bài Cảm Tác:Chúc Xuân

Năm mới đèn hoa rộn phố phường
Bệnh già phiền não biết gì Xuân
Cháu con tề tựu khoanh tay chúc
Buồn!

Dương Hồng Thủy


Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

Câu Đối: Xuân Mậu Tuất - Song Quang


Câu Đối: Song Quang
Trình Bày: Kim Oanh

Câu Đối: Mừng Xuân Mậu Tuất - Đỗ Chiêu Đức


Câu Đối: Đỗ Chiêu Đức
Trình Bày: Kim Oanh

Cách Mấy Dặm Xuân



Bài Xướng: Cách Mấy Dặm Xuân 

Đôi bờ cách mấy dặm xuân
Hai lòng vương vấn bâng khuâng Tết này
Én đưa tin báo trời tây
Gió lay hoa trổ hương đầy vườn quê
Hụt hẫng trược triền dốc mê
Bao mùa xuân mộng rủ rê ...xa dần

Kim Oanh
***
Bài Cảm tác:

Cách Mấy Dặm Xuân Ta Về

Cách mấy dặm xuân về đậu nhánh
Hoa này ta thân cánh cận cành
Tơ mùa đang sắc vàng hanh
Gió mùa đây gió làn quanh mát làn

Cách mấy dặm xuân ngàn hẹn ước
Đường tuy xa quyết vượt trời mây
Cho mình với ấy sum vầy
Trước sau quấn quít...quên ngày cách xa

Nhị (Cố Quận)
***
Tình Xuân Như Nhau

Đôi nơi mỗi vẻ chào Xuân
Khác nhau mỗi cách, lâng lâng lòng nầy
Xứ người nào thấy én bay
Tết về đất Mẹ hương đầy nẻo quê
Mai vàng rộn cánh say mê
Tình Xuân giống hệt, hãy rê gần dần

Song Quang

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

Thơ Tranh: Bên Thềm Xuân


Thơ: Nguyễn Gia Khanh
Thơ Tranh: Kim Oanh

Mơ Mãi Xuân Xưa



Tết vẫn đây sao mùa vội qua
Cố thoa má phấn mặn mà chút thôi
Tô thêm một tí son môi
Mộng mơ hoa bướm chờ người vu vơ
Ướm lời thả mấy vần thơ
Tỏ tình ý đợi xuân ngờ nghệch vui
Gió lay khúc khích hoa cười
Nắng vương tơ sợi buộc nôi nợ tình
Thướt tha nhẹ gót hài xinh
Vấn vương vời nhớ hồn bềnh bồng xưa
Đan tay vuốt mái tóc lùa
Giữ hương yêu cũ mơ mùa xuân sau...


Kim Oanh

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

Thơ Tranh: Áo Tơ Vàng

Sáu ơi, ý thơ này làm em nhớ đến Cô Phượng ngày xưa mặc chiếc áo dài tơ vàng, tóc thắt bím và cài bông Cúc vàng Ba trồng ở đuôi bím tóc, đạp chiếc xe Mini đi dạy học.Thật mi nhon làm sao. Em tặng Sáu nhớ một thời Hoàng Kim của Sáu!
9Oanh


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Cách Mấy Dặm Xuân



Đôi bờ cách mấy dặm xuân
Hai lòng vương vấn bâng khuâng Tết này
Én đưa tin báo trời tây
Gió lay hoa trổ hương đầy vườn quê
Hụt hẫng trược triền dốc mê
Bao mùa xuân mộng rủ rê ...xa dần

Kim Oanh

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

Thơ Tranh:Cảnh Đẹp Sao Bằng Ánh Mắt Người Thương


Thơ: Chân Diện Mục
Thơ Tranh: Kim Oanh

Thầy Mặc Phương Tử Chúc Xuân


Chúc nhau một cánh mai hoa
Tình xuân đến, khắp mọi nhà bình yên
Cát tường, như ý, như nhiên
Niềm vui hạnh ngộ cho triền miên xuân.

Đầu xuân 2018
Mặc Phương Tử

Mai



Xướng:
Mai
“Yết hậu”

Ngoài hiên gió thở điệu phong trần

Bất chợt sương òa vỡ giọng ngân
Thức tỉnh Mai rùng mình bật dậy
Xuân…

Như Thị
***
Các Bài Họa:

Tuyết


Ngoài sân xe phủ tuyết trùm trần
Chuông tháp nhà thờ tiếng vọng ngân
Mai* nở lạnh lùng trong giá buốt
Xuân…

NS CANADA
*Mai Canada 4 cánh mọc ở rừng,
muà đông hoa nở thật sum sê!
***
Hương Xuân


Tứ đại chân bon giũ bụi trần
Để hồn lắng đọng tiếng chuông ngân
Hiên chùa hương thoảng mai đào ngát
Xuân…

Như Thu
***
Mai

Mai phô sắc thắm giữa dương trần
Dẫu điệu đông hàn lác đác ngân
Trinh bạch mơ huyền hương tuyệt diệu
Xuân ...

Trần Ngộ
***
Thức Hoa


Cái lạnh se trên nụ tuyệt trần
Từng chùm ngọc thạch gió lay ngân
Mong manh vóc lụa bày đôi tám
Xuân...

Mai Thư Hoàng
***
Mai


Cốt cách hiên ngang chốn bụi trần
Giao mùa én liệng tiếng đàn ngân
Ngàn mai rộ nở dâng hương sắc
Xuân...

Khánh Cương
29/12.
***
Đào


Gọi nắng hồng lên tẩy bụi trần
Ong hòa, bướm lượn, rộn ràng ngân
Đem về phố thị, từng thôn xóm
Xuân!

Phạm Duy Lương
***
Năm Mới


Mừng Chúa Ngôi Hai đã giáng trần
Đón chào Năm Mới khúc ca ngân
Nguyện cầu đất Việt bình an hưởng
Xuân!

Kim Oanh

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

Thơ Tranh: Vạn Thọ


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Chúc Xuân



Chúc Xuân

Chuyển tiết sương về gọi nắng lên
Gió hòa lả lướt ngọn bình yên
Dịu dàng hoa kết mầm tươi thắm
Lãm Nguyệt gom Xuân gởi Bạn hiền

Như Thị
***
Các Bài Họa:
Chúc Xuân

Tết đến xuân về nắng mới lên
Nhà nhà vui vẻ sống khang yên
Chạnh lòng nhớ tới quê hương cũ
Kính chúc bạn thơ vạn sự hiền!

Thiên Thanh
***
Nắng Mai Lên

Nắng hồng rạng rỡ buổi mai lên
Xóm mạc thái hòa sống lạc yên!
Búp thắm nâng niu mừng vận hội
Hiên thanh Lãm Nguyệt đón người hiền!

Nguyễn Huy Khôi
***
Vui Xuân


Giao mùa ấm áp mặt trời lên
Ngọn gió hiu hiu dạ lắng yên
Vạn vật tinh khôi màu nắng mới
Vui cùng Lãm Nguyệt đón Xuân hiền

Minh Thuý
***
Tình Xuân


Xuân hồng rạng rỡ cánh tình lên
Trời đất giao hòa cảnh tịnh yên
Lãm Nguyệt nồng nàn trăng sáng tỏ
Thi Đàn rạng rỡ đón nhân hiền.

Đức Hạnh
***
Chờ Xuân


Đông tàn bấc giàm ấm dần lên
Én liện theo về gió nhẹ yên
Bưởi mận âm thầm khoe nụ mới
Chờ xuân đón tết tiếp chư hiền.

Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
***
Lãm Nguyệt Xuân


Thập thò tam cấp bước chân lên
An tọa lắng thiền sống tịnh yên
Thi bút xôn xao hòa duyên mới
Vui xuân Lãm Nguyệt mến tâm hiền

Kim Oanh
***
Xuân Sang

Xuân về gõ cửa nắng hồng lên 
Phố bạn, quê mình vạn cảnh yên 
Én liệng tầng cao trời sáng tỏ 
Đào phô sắc thắm đón nhân hiền

Phạm Duy Lương
***
Chào Xuân


Đêm thầm cõng nắng đón ngày lên
Tỏa ánh tươi ngời giữa tịnh yên
Lãm Nguyệt tung vần thơ chói lọi
Chào Xuân,chúc phúc khắp chư hiền

Lý Đức Quỳnh
***
Ngắm Trăng


Tâm an tĩnh lặng ngắm trăng lên
Cảnh vật nơi đây thật lặng yên.
Buông bỏ chuyện đời cho khỏe trí!
Hàn huyên tâm sự với người hiền.

Minh Lương
***
Xuân Cảm

Bên thềm năm mới ngước nhìn lên 
Liễn đỏ năm nào vẫn đứng yên 
Phảng phất hương đưa,trầm thuở nọ
Đề thơ ca tụng vợ ngoan hiền.

Thanh Hòa
***
Y Đề

Lạnh lẽo rời xa, để ấm lên
Đón năm Mậu Tuất với tâm yên
Sắc màu trần thế lung linh quá
Óng ánh sợi vàng dãi đất hiền

Hồng Phượng
***
Y Đề

Nắng ấm mai hồng gọi gió lên
Sương buồn trong thớ thịt nằm yên
Nụ xuân e ấp cười duyên dáng
Níu khách văn nhân bậc sĩ hiền

Trần Ngộ
***
Y Đề


Rằm xuân hiên lãm nguyệt trăng lên
Tri nhàn Như Thị thấy tâm yên
Đời vui tự tại hồn luôn thắm
Chứng được thiên nhiên ngộ chữ hiền

Châu Thạch
***
Chúc Xuân


Đông tàn nắng đã ấm dần lên
Bão tố phong ba cũng tạm yên
Xuân tới thêm mừng sang Lãm Nguyệt
Túi thơ xin trải Tết muôn hiền!

Phan Tự Trí
***
Giấc Hờ Xuân Chín


Bên thềm xuân gọi ánh hồng lên
Ai vẫn mơ màng giấc ngủ yên
Mười tám tinh khôi tròn giấc mộng
Động bờ môi hững khép mi hiền.

Khánh Cương
***
Chúc Xuân


Thảnh thơi nhấm nháp đợi trăng lên
Mưa thuận gió hoà cuộc sống yên
Thời tiết tốt tươi cây nẩy lộc
Chúc Xuân Lãm Nguyệt gặp người hiền

Tha Nhân
***
Xuân Ngời


Én về tin báo xuân vào ngõ
Gió chở mộng ngời ru giấc yên
Nắng rót vơi đầy vườn Lãm Nguyệt
Ngàn hoa tươi nở nụ cười hiền.

Yên Dạ Thảo
***
Chúc Xuân


Lãm nguyệt vườn thơ mới hiện lên
Hiên ngoài Trăng tỏ gió nằm yên
Hoa Xuân hé nụ chào năm mới
Chúc Tết gởi trao bạn hữu hiền

Songquang
2/12/2018
***
Sáng Xuân

Xuân băng tan biến nắng vừa lên,
Hoa điểu đông phong rộn chẳng yên.
Bướn lượn ong vờn người tỉnh mộng,
Đôi vần Lãm Nguyệt tập tiên hiền!

Đỗ Chiêu Đức

Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018

Quà Xuân Mậu Tuất



(Kính tặng chị Kim Phượng và em Kim Oanh)

Đối đãi thông thường quý trọng nhau
Không phân địa vị với vàng thau
Đôi lần sớt sẻ vời u ẩn
Ngàn đóa yêu thương nở dạt dào
Tri kỷ hồng nhan đời khó gặp
Giao tình tuyệt hữu nghĩa thâm giao
Duyên thiên ngàn dậm như tâm ý
Ước sẽ tương phùng dẫu tuổi cao.

Cao Linh Tử
Đêm trừ tịch làm quà đầu năm
15/2/2018


Anh Cao Linh Tử kính mến.
Món quà Tết anh tặng hai chị em Kim, thật ý nghĩa và đẹp lời thơ.
Ba Má em còn chắc sẽ vui khi con mình được lòng người gặp gỡ. Đó cũng nhờ công ơn dạy dỗ của Ba Má em.
Tuy anh chị em mình chưa lần biết mặt nhưng qua những vần thơ đủ hiểu và quý mến nhau. " Văn là người" mà anh Cao Linh Tử há.
Riêng anh cũng là người có tấm lòng tử tế, anh đóng từng chiếc hòm từ thiện cho người khốn khó. Chính điểm này mà chị em Kim rất quý anh.
Nhân dịp Xuân Mậu Tuất kính chúc anh dồi dào sức khoẻ, an vui và hạnh phúc với những gì anh cho và những gì anh nhận nha.

Cảm ơn quà tết anh Cao
Từ tâm hoa nở đón chào đầu năm

Mai đơm sắc đẹp tình thâm 
Ngát hương xuân vẹn ngàn năm nhớ đời...

Kim Oanh
Mùng 3 Năm Mậu Tuất
18/2/2018

Thơ Tranh: Xuân Phương Thảo Lục


Thơ :Mặc Phương Tử
Thơ Tranh:: Kim Oanh

Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2018

Nguyễn Gia Khanh Chúc Mừng Năm Mới




Thơ Tranh: Đêm Giao Thừa


Thơ: Nguyễn Đức Tri Ân
Thơ Tranh: Kim Oanh

Quà Tết?



Quà đầu Xuân ai gửi tặng
Nhận xong nghe nặng trái tim mình
Quê hương đựng một chén tình
Một ly non nước đậm linh hồn người
Cạn chưa sao dạ ngậm ngùi
Hoa mai nhỏ lệ nụ cười héo hon
Giao thừa nỗi nhớ mỏi mòn
Lòng ta tan nát có còn xuân không!

Kim Oanh

Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

Thơ Tranh: Em Tuổi Gì


Thơ: Trầm Vân
Thơ Tranh: Kim Oanh

Thơ Tranh: Chúc Mừng Sinh Nhật Quên Đi

Anh Đức kính mến! Em mượn dòng thơ của hai anh Xướng Họa để gửi anh bức thơ tranh, thay món quà. Chúc anh Sinh Nhật tràn đầy hạnh phúc bên người thương yêu, dồi dào sức khoẻ nha anh.
(KimOanh)

Thơ: Mai Xuân Thanh & Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh


Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018

Câu Đối:Xuân Mậu Tuất - Cao Linh Tử


Câu Đối: Cao Linh Tử
Trình Bày: Kim Oanh

Kịch Thơ - Lễ Tảo Mộ

Theo cổ tục của người Miền Nam Việt Nam thì trước Tết, ngày 25 Tháng Chạp, là lễ viếng mộ thân nhân (Ông, Bà, Cha Mẹ, Vợ, Chồng v.v...), gọi là lễ "Tảo Mộ".Ngày nầy, thân nhân mang hoa, hương, nến đến cúng trước mộ, quét dọn,và tân trang ngôi mộ.

Nhưng tội nghiệp thay,vì hoàn cảnh của đất nước, có nhiều ngôi mộ hoang, không có thân nhân thăm viếng.
Dựa vào trường hợp nầy, Lão Mã Sơn dựng lên một vở kịch thơ tình cảm. Cốt truyện là một bà quả phụ tử sĩ cùng con, vượt biển ra hải ngoại để tránh nạn CS, bỏ chồng ở lại trong nấm mộ cô đơn.
Vở kịch tên là "Viếng Mồ Chiến Hữu", gồm có 3 màng:

Màng I: Trước ngày ra đi,bà quả phụ viếng mộ chồng lần cuối để nói lời vĩnh biệt, do bài thơ "Nỗi Lòng Người Đi"


(Viết cho quý bà quả phụ tử sĩ VNCH)

Anh ơi !
Có chi buồn bằng nỗi buồn bỏ nước
Có nỗi đau nào bằng cảnh ly gia
Vì tương lai,  phải rời bỏ quê nhà
Mẹ con Em sẽ  lên đường vượt biển

Em đến thăm Anh, để chào vĩnh biệt
Ngày mai nầy, thuyền viễn xứ lên đàng
Em sẽ lang thang đường đời vạn nẽo
Anh ở lại đây dưới nấm mộ hoang

Em ra đi, tan nát cả tâm can
Nhưng ở lại, sẽ không còn đất sống
Xứ lạ quê người, bơ vơ lạc lõng
Cuộc đời Em rồi biết sẽ về đâu?

Ôm nỗi buồn hồng Hạc bỏ cổ lâu
Lo  sợ nỗi  Tháng Năm dài dầu dãi
Mẹ con Em đi, bỏ Anh ở  lại
Trọn kiếp nầy, Em ôm một nỗi đau.
(Trần Gò Công/Lão Mã Sơn)  

Màng II: Tối lại, vợ nằm mơ, thấy chồng về an ủi, khuyến khích vợ ra đi, do bài thơ "Lời Người Dưới Mộ"


Lời Người Dưới Mộ

Cám ơn Em, người hiền phụ cô đơn
Em cứ cùng con đi tìm đất sống
Đừng bịn rịn chi nấm mộ vô hồn
Chôn bụi cát của người về cát bụi

Thuyền viễn xứ trên con đường dung rũi
Sẽ có Anh phù hộ Mẹ con Em
Em hãy thay Anh nuôi bầy con dại
Cho chúng học hành tạo dựng tương lai

Ngày nào đó con chúng mình thành đạt
Dù anh đang ở trên miền cực lạc
Sẽ cùng Em chia sẻ nỗi vui mừng
Quê hương mình rồi sẽ có mùa Xuân

Con chúng ta sẽ trở về giúp nước
Thế giới bên kia, Anh tròn mộng ước
Mẹ con Em còn hạnh phúc nào hơn?
Con Cháu mình Tổ quốc sẽ tri ơn.
(Trần Gò Công/Lão Mã Sơn) 

    Mành III: Một Thương phế binh, chiến hữu của người nằm dưới mộ cô đơn, biết được hoàn cảnh nầy, đến thăm mộ bạn, do bài thơ "Viếng Mồ Chiến Hữu".

Viếng Mồ Chiến Hữu


(Kính tặng hương linh những tủ sĩ VNCH cô đơn dưới mộ)

Bạn thân thương.
Gia đình Bạn vượt biên ra hải ngoại
Bạn nằm đây, trong ngôi mộ cô đơn
Tôi thăm Bạn nhân dịp Tết đến gần
Thắp cho Bạn nén hương lòng chiến hữu

Hãy về đây cùng tôi nâng cốc rượu
Tôi kể Bạn nghe chuyện Nước, chuyện Dân
"Cứu Bình Long, chúng mình ghi chiến sử
Giữ quê hương, Bạn vị quốc vong thân

Tôi thành Phế binh, mất cả đôi chân
Về quê cũ sống mảnh đời rách nát
Đời Thương Phế Binh vô cùng bi đát
Chịu đòn thù của lũ phi nhân

Bạn chết đi, Bạn được thành liệt sĩ
Chiến hữu sống còn, chịu cảnh gian truân
Trên nước Chúa, Bạn vân du Tiên cảnh
Dưới trần gian, người dân Việt lao đao

Nắng đã nhạt màu, hoàng hôn sắp tắt
Cạn ly nầy, ta sẽ tạm biệt nhau
Nếu Phật Trời cho tôi còn mạnh giỏi
Tôi sẽ thăm Bạn vào Tết năm sau.
(Trần Gò Công/Lão Mã Sơn)
Hoa Đô, Mùa viếng mộ 

Lão Mã Sơn, kính mời quý thân hữu xem chơi, mua vui vài phút.
Nếu có điều chi khiếm khuyết, xin quý vị chỉ giáo.
Đa tạ.
Chúc tất cả quý vị, Năm mới Mậu Tuất, vạn sự lành.

Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018

Thơ Tranh: Giao Thừa Nhớ Má


Thơ: Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh

Xuân Ly Hương! - Chạnh Nhớ



Xuân Ly Hương!

Dường như mùa đã trở về
Lòng sầu trăm mối bộn bề trở trăn
Tết nhà áo lụa hoa giăng
Tết ly hương xứ võ vàng sắc xuân

Kim Oanh
***
Bài Cảm tác: 

Chạnh Nhớ

Mai vàng khai nụ ấy xuân về
Đất dậy hồn xuân tỏa vạn bề
Chạnh nhớ ngày thơ thơm áo lụa
Tiền thân quyện gió ngát hương vê

Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
22.01.2018.
***
Xuân Ly Hương

Hình như Xuân lại trở về!
Thấy Mai Đào nở tư bề giăng giăng
Lòng riêng trăm mối trở trăn
Tha hương khi thấy mai vàng biết Xuân!

Song Quang

1/23/18
Những ngày sắp Tết Mậu Tuất

Thơ Tranh: Quy Ngưỡng


Thơ: Lý Đắc Bang (Thân Sinh của Bạn Thơ Lý Đức Quỳnh)
Thơ Thanh: Kim Oanh



Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

Câu Đối: Mừng Xuân Blog Long Hồ - Bằng Bùi Nguyên


Câu Đối: Bằng Bùi Nguyên
Trình Bày: Kim Oanh

Xuân Ly Biệt (Vườn Thơ Thẩn)



Bài Xướng: Xuân Ly Biệt

(Tưởng nhớ Ba Má)

Gió chướng rộn vui nơi xứ người
Sao vườn hoa bướm kém màu tươi
Vắng Ba cắt tỉa cành mai thắm
Thiếu Mẹ chăm lo bếp lửa vơi
Xưa Tết đoàn viên vang tiếng hát
Nay Xuân ly biệt bặt âm cười
Nẻo về Thiên Quốc xa vời vợi
Một cánh chim côi lạc cuối trời


Kim Oanh
(*) Vào tháng Chạp ở Melbourne, Úc Châu
vẫn có gió mang hơi hướm "Gió Chướng" quê nhà.
***
Xuân Chờ Đợi

Vần thơ nghiêng cánh lượn bên người
Cho rực ngàn hoa đẹp sắc tươi
Ắt mắt tình trao thương mãi đậm
Làn môi đào nở nhớ nào vơi
Xót xuân ly biệt ngùi con gió
Mơ Tết đoàn viên rộn tiếng cười
Chờ đón ai về tha thướt bước
Hàng cây phố hẹn ngóng phương trời

Trầm Vân
***
Xuân - Tết

An cư lạc nghiệp ở quê người
Chưng Tết cành đào thấy thắm tươi
Cha mẹ qui tiên con lúng túng
Ông bà vắng bóng cháu chơi vơi
Xưa xuân họp mặt nghêu ngao hát
Nay pháo giao thừa khúc khích cười
Hồi tưởng song thân về nước Chúa
Cõi trần con cái mộng chân trời

Mai Xuân Thanh
Ngày 23 tháng 01 năm 2018 
***
Chờ Xuân Lai

Làm nên sự nghiệp ở quê người
Sao mãi u buồn để kém tươi
Lữ khách hồi hương chưa thỏa ước,
Thời gian gậm tuổi đã dần vơi
Xuôi dòng định mệnh chờ sao lặn
Hẹn ánh bình minh điểm nụ cười
Triệu cánh chim về chung tổ quán
Dù ai lạc bước bốn phương trời.

Cao Linh Tử
23/1/2018
***
Xuân Tha Hương

Đón xuân nơi xứ lạ quê người,
Hoa giả mai đào cũng kém tươi.
Tết tới Tết qua lòng vẫn vậy,
Xuân đi xuân đến dạ nào vơi.
Ngắm nhìn bọn trẻ vui ca hát,
Chạnh nỗi già nua khó bật cười.
Mỗi độ mỗi năm buồn mỗi thắm,
Vời trông quê cũ chỉ mây trời !

Đỗ Chiêu Đức
***
Xuân Nơi Đất Khách

Tết đến vui chi ở xứ người !
Đông còn lạnh rũ cánh hoa tươi
Cành mai chẳng cắm chưng trong lọ
Bánh mứt không xơi dĩa chả vơi
Giao thừa thiếu pháo đâu ca hát
Mùng một vắng lân khó mĩm cười
Ai nấy đi làm lo cuộc sống
Xuân về chỉ thấy áng mây trời

Song Quang
***
Xuân Đất Khách

Tháng Hai đang độ nắng quê người
Tô điểm ngàn hoa rực sắc tươi
Mai nụ rộn ràng trừ tịch đến
Hương trầm nghi ngút nỗi sầu vơi
Lộc xuân may mắn treo đầu ngõ
Viễn khách bâng khuâng vắng tiếng cười
Cố quốc vời trông xa mấy nữa
Hai quê một cảnh buốt phương trời

Kim Phượng
***
Hỏi Bạn Phương Xa

Bao năm bạn sống ở quê người
Tết đến mai vàng có thắm tươi?
Có bánh chưng xanh luôn bóng mượt?
Có mâm ngũ quả chẳng hề vơi?
Rượu mừng mồng một say lời chúc
Tiệc đãi đầu năm rộn tiếng cười
Áo mới đàn em đi khắp xóm
Tung tăng chân sáo hát vang trời?

Phương Hà
***
Xuân Xưa
Nhớ hoài những Tết sống bên người,
Cha mẹ tuổi già vẫn đẹp tươi.
Dong dỏng dáng cha quên thật khó,
Hiền lành mắt mẹ chẳng hề vơi.
Giao thừa tiếng pháo đì đùng nổ,
Cờ bạc chị em khúc khích cười.
Một mái gia đình ôi! ấm cúng,
Giờ đây phiêu lảng cánh chim trời!

Mailoc
***
Đón Xuân

Dù sao cũng kể được làm người
Phú gửi duyên phần nỗi cạn vơi
Nếu đã mơ về xuân khát vọng
Thì nên nhẹ thoảng nét môi cười
Màu mai trước cửa luôn xinh đẹp
Bội cúc bên thềm vẫn thắm tươi
Gió thổi la đà con én liệng
Lòng ta tĩnh lặng ngắm mây trời

Mai Thắng
180125
***
Nhớ Người...

Đây dịp đàn con nghĩ đến người
Mỗi mùa nắng ắm cảnh xuân tươi
Cha tình cao cả bù sao đủ
Mẹ đức bao la nhớ khó vơi
Dù lúc thái bình không tự mãn
Hay khi lam lũ vẫn vui cười
Gương cho con cháu trong đời sống
Ước nguyện song thân hưởng lộc trời.

Thái Huy
25/01/2018
***
Cánh Chim Lạc Đàn

Thương người em gái sống quê người,
Dù có đủ đầy vẫn khó tươi,
Mỗi độ xuân về lòng mãi nhớ.
Hay khi Tết đến dạ nào vơi,
Bên tai cứ vọng lời cha chúc,
Trong trí luôn vang tiếng mẹ cười.
Hàng xóm bạn bè sao rộn rã,
Xót xa cánh nhạn lạc bên trời!

Hoành Trần
25/1/18