Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

Đêm Phố Núi

(Lê Kim Hiệp - Pleiku 1973)

(Mến tặng Lê Kim Hiệp người em đồng đội đã một thời sống nơi đây)

Một mảnh trăng gầy lơ lững treo
Im lìm phố núi vắng buồn teo
Chập chờn bóng nguyệt che đầu núi
Lấp lánh vì sao gác đỉnh đèo

Sương phủ mù giăng mặt biển Hồ
Cù Hanh vọng gác điểm lô nhô
Dã Quỳ vàng cánh vương đầy lối
Hớp hút rượu cần thoả ước mơ

Đất đỏ mùa mưa lấm gót giày
Đâu nề, điểm hẹn gặp đêm nay
Càfé Chợ nhỏ, môi nồng ấm
Em gái Pleiku áo trắng dài

Nghe tiếng cồng chiêng gõ nhịp đều
Ôm vòng eo nhỏ của người yêu
Bập bùng ánh lửa bên nhau múa
Mà thấy đời trai thú vị nhiều

Mai lại lên đường phỉ sức trai
Vùng trời cánh sắt vẫy vùng bay
Người vào chiến cuộc thân nào quản
Giữ nước bình yên, khó chẳng nài


Song Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét