Thứ Tư, 14 tháng 6, 2023

Xin Một Lần....



Một lần nào em lại gặp anh
Đôi mắt ấm vẫn hoài lưu luyến
Gặp một bữa lòng em xao xuyến
Tan học về .... bóng quyện bóng trưa

M
ùa tháng chín trời chẳng đổ mưa
Em run rét mắt vừa chạm mắt
Ngọn lửa bừng xin đừng dập tắt
Sưởi ấm tim lạnh ngắt hộ em

Đêm bao đêm thao thức qua rèm
Đôi mắt ấy êm đềm xuyên suốt
Em biết yêu khổ đau mình chuốc
Nhưng anh yêu liều thuốc nhiệm mầu

Xin cho em gặp lại buổi đầu
Đôi môi ấp thấm màu hương cũ
Lửa mắt ấy nồng nàn... quyến rũ
Đốt đời nhau ... tình nhớ ng
àn thu!!! 

Kim Oanh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét