Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

Tình Thơ Trong Mạng



Có lắm lúc ta chong đèn trong mạng!
Gợi Giang hồ từng trải bấy phong sương
Những xưa kia, trăm nẻo dặm đường trường
Trong lửa đỏ, dầu sôi, mình nhớ lại!

Đời đã nhiều lần nhớ nhau khắc khoải.
Mà hôm nay ràng rịt chút tình thơ
Để lâng lâng ôm ấp nỗi bất ngờ
Niềm tâm sự mềm môi, men rượu mộng!

Hẹn cùng nhau, không xa mình gặp mặt!
Để chung vui bùng nổ chuyện huyền hồ
Như những nhân tình tỏ rõ mong mơ
Khắng khít hồn thơ, ngày dài đan dệt ...!


Trương Văn Lủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét