Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Hè Rực Rỡ

 Năm Nhi thương ơi, những ngày hè ở Cuba, trông Năm và hoa phượng đẹp ơi là đẹp, nhớ Việt Nam mình thuở xa xưa quá há Năm.
Chín Oanh thả đôi câu đề tặng chị của em nha.



Chị em nay vẫn còn xinh
Dưới tàng phượng thắm đượm tình nở hoa
Trong nắng rực rỡ chan hòa
Bâng khuâng kỷ niệm thuở xa gợi về
Thiếu chăng là mái tóc thề
Xưa Nguyễn Trường Tộ làm mê bao chàng (*)




Hình Ảnh: Kim Nhi
Thơ: Kim Oanh
(*Trường Trung học Tư Thục Nguyễn Trường Tộ - Vĩnh long)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét