Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Em Đi Trong Nắng Thu Vàng(*) - Vàng Thu


(*) Chủ đề Tranh Sơn Dầu của Họa Sĩ Nguyễn Sơn 

Đề Thơ:
Em Đi Trong Nắng Thu Vàng(*)

Nắng thoảng hương thơm áo lụa vàng
Xôn xao gió khẽ gọi mùa sang
Lá đan lối mộng nàng thu đến
Ánh mắt luyến tình... dạ ngổn ngang

Kim Oanh
***
Bài Cảm Tác:

Vàng Thu

Ai thay cỏ biếc vườn thu thảo
Trải lối tình đi thảm lá vàng
Ai chở về ngang mùa gió mới
Gom ngàn sợi nắng đợi em sang

Yên Dạ Thảo
***
Bài Họa:
Em Đi Lối Trải Thu Vàng

Lối mòn, em bước giữa Thu vàng
Tha thướt áo dài gọi nắng sang
Hiu hắt rừng phong thay đổi lá
Đường tình xao xuyến gió đưa ngang

Songquang
***
Bài Cảm Tác:  
Em Đi Trong Nắng Thu Vàng 

Chiều Thu man mác nắng ươm vàng
Tà áo màu chanh,em dáng sang
Gót nhỏ thướt tha bên lối mộng
Hoàng Oanh kết bạn, vụt bay ngang

Nắng nhạt, tàng cây chắn ánh quang
Gió chiều hiu hắt, lối thênh thang
Đường về lẻ bóng, trời dần tối
Tôi vội chạy theo sánh bước nàng

Tiễn bước dàu dàu dạ xốn xang
Người đi kẻ ở cách đôi đàng
Thu phơn phớt tỏa sương bàng bạc
Thu khẽ khe lay lá võ vàng...

Nước nhà vận bĩ, đã sang trang
Bước xuống tàu đi, duyên lỡ làng
Quê mẹ bao mùa tin vẫn bặt
Sao chim Hồng Nhạn cứ lang thang!

Quên mối tình xưa chẳng dễ dàng
Canh khuya thời khắc lắng âm vang
Em như sương khói tan trong mộng
Anh biết tình ta đã dở dang...

Duy Anh
22/6/2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét