Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thu Tha Hương



Mở rộng cửa đón làn nắng mới
Gió mơn man quyện với tiếng chim
Ve sầu ra rả giờ im
Heo may phơn phớt Thu tìm đến đây

Chậu Cúc thắm vàng hây hây thẹn
Ong bướm kia không hẹn mà bay
Vườn sau, lá bắt đầu thay
Sóc nâu đùa giỡn chào ngày nắng Thu

Nhà mình ở trong khu yên tỉnh
Xa phồn hoa, thanh tịnh tâm an
Nơi đây nắng ấm chói chan
Thu về thi hứng, miên man tìm vần...

Bồi hồi nhớ ngày tân khổ đó
Bể dâu nào nhuộm đỏ giang san
Ai xui chi cảnh hàng tan
Ra đi là hết, hai hàng lệ rơi

Không muốn nhắc , sợ khơi nỗi nhớ
Dân Việt mình khổ sở nhiễu nhương
Bao năm ta sống ly hương
Dẫu rằng an phận, nghĩ thương đồng bào

Ôi vận nước, nỗi đau chất ngất
Cánh chim bằng đã mất đường về
Quê hương, đành lỗi câu thề
Trách nhiệm, nghĩa vụ bên lề...còn chi!

Vô thường đó, có gì tư lự
Vô sắc nầy, vô sự, vô không
Hạc già nghĩ mãi chưa thông
Chỉ mong nước Việt non sông thái bình...

Duy Anh
Orlando FL Vào Thu
20/10/2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét