Thứ Năm, 4 tháng 3, 2021

Thu Ái Ngại


Xuân rón rén đi mặc ai ngơ ngẩn
Gió se về thơ thẩn với trời thu
Mảnh trăng khuya ánh vàng nhu mắc cỡ
Mộng đêm cùng gặp gỡ với tình mơ

Lá chưa đủ vàng thơ chưa kịp ép
Gom chữ tình mang chép để dành ai
Lời yêu sao ái ngại cứ cất hoài
Đừng giữ nữa đắm say hương thu nhé!


Thơ & Ảnh: Kim Oanh
Góc Thu Vườn nhà 3/2021



4 nhận xét:

  1. Thơ hay, góc Thu Vườn nhà KO đẹp thiệt!

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Đỗ Văn dạo vườn thu nha.
    Chúc bạn yên ả cùng thu.

    Trả lờiXóa
  3. DVD chúc mừng KO nhân ngày Quốc tế Phụ nữ! :)

    https://file1.dangcongsan.vn/DATA/0/2018/03/anh_dong_8_3_doc_dao-17_19_30_546.gif

    Trả lờiXóa
  4. Đỗ Văn mến. Cám ơn lời chúc mừng của bạn chongày 8/3 nha.
    Chúc lành cho nhau.

    Trả lờiXóa