Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2021

Một Thời Qua Đi - Em Tôi


Bài Xướng:

Một Thời Qua Đi


Ðêm Thu lạnh, nhớ môi cười
Nhớ về áo trắng, một thời tình si ... 
 Hoàng Dũng

Hoa môi mộng thắm xuân thì
Thi nhân đắm đuối tình thi rộn ràng
Ngây thơ dáng mỏng mơ màng
Tóc mây kết sợi lòng chàng bện tơ
Dệt thành lụa áo người mơ
Màu tinh tuyền trắng thẫn thờ tình si
Thời gian vùn vụt qua đi
Lời chưa bày tỏ xuân thì dở dang
Người xa biền biệt quan san
Nhớ nhung áo trắng ngả sang úa nhàu
Màu xưa chết lịm tình đầu
Hoa môi khép kín vết đau chửa nhòa

Kim Oanh
2/8/2014
***
Bài Họa:

Em Tôi

Em tôi tuổi độ đang thì 
Chăm lo đèn sách trường thi buộc ràng 
Trò chơi tuổi trẻ không màng 
Mặc cho ong bướm bao chàng tóc tơ 
Mặc cho đời đẹp như mơ 
Em tôi chỉ học ơ thờ sân si
Mỗi khi chân rảo bước đi 
Thấy cành hoa rụng em thì tay dang 
Em ưa đội chiếc khăn san 
Mắt buồn nhìn lá Thu sang nát nhàu
Trăm năm trên bến giang đầu 
Ai chờ ai với niềm đau nhạt nhòa.

 Toronto 6/11/2021 
 Nguyên Trần


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét