Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Hồn Thơ - Quý Thật Hồn Thơ



Bài Xướng:
Hồn Thơ


Hồn du thơ thẩn lạc trời mơ
Đồng cảm tâm giao dẫu cách bờ
Mấy thuở bên nhau cùng xướng họa
Tâm tình trút hết cạn nguồn thơ

Bên tách cà phê sáng thật vui
Thơ người ta đọc tới xem lui
Thẩn thờ dăm phút hồn bay bổng
Kỷ niệm ngày xưa chợt trở lùi

Kim Oanh
***
Các Bài Họa:


Quý Thật Hồn Thơ

Già rồi ngơ ngẩn chẳng còn mơ
Vớ vẩn vài câu đợi nhập bờ 
Bỗng thấy nao nao khi được đọc
Lời oanh khơi lại chút hồn thơ

Vẫn chén trà quê nay thấy vui
Cái già sồng sộc tựa như lui.
Bài thơ thấm đượm hồn nhân thế
Đẩy cài ngày xưa một bước lùi

Trần Như Tùng
***
Khung Trời Nhung Nhớ

Phiêu lãng hồn ai đến cõi mơ
Khoảng trời vô tận, đâu là bờ
Đôi vần bình trắc mà trao gửi
Lai láng niềm vui với bạn thơ

Rồi ngày hội ngộ, thật là vui
Chén tạc chén thù, chẳng dễ lui
Câu chuyện hàn huyên, ngày thuở ấy
Khung trời nhung nhớ đã quay lùi…

Thanh Trương
***
Nhớ Người Thơ

Da diết nhớ người trong mộng mơ
Dòng đời dù cách trở đôi bờ
Dấu tình lưu luyến qua câu họa
Có hẹn cho nhau hởi nàng thơ?

Bên người ta thấy thật là vui!
Nên vẫn thơ trao,nhận tới lui
Nỗi nhớ hương yêu còn đọng lại
Tình Thu nhòa nhạt vẫn không lùi

Song Quang
***
Hồn Thơ

Thơ em gợi lại những ngày mơ
Biển vắng xôn xao sóng vỗ bờ
Thuở đó xinh tươi vầng nguyệt hẹn
Êm đềm hạnh phúc tỏa hồn thơ

Tuổi đời sáu sáu thế mà vui
Rộn rã Mambo bước tới lui
Ai bảo lão bà hai thứ tóc
Ta đây nhất quyết vẫn không lùi!

Thy Lệ Trang
***
Tình Thơ...

Chiều Thu bóng đổ võng ru mơ
Gió thổi đong đưa sóng ngập bờ
Biển nhớ chân em in dấu cát 
Sông thương tóc thả phủ tình thơ

Dù cho vật đổi cũng an vui
Cứ đến rồi đi chớ ngại lui
Đừng khóc than thêm phiền khổ lụy
Đời vui ngắn ngủi cố đừng lùi

Tuyết Phan
***
Hồn Thơ

Sáng đọc Kim Oanh lạc bến mơ
Hai châu Mỹ Úc cách đôi bờ
Hồn hoang đã cập Hoàng Hôn Bến
Khiến Lạc Thủy hồn ngập những thơ!

Bên ly nước lọc thế mà vui
Quý Bái lầm đường phải chạy lui
Được đọc Kim Oanh lòng sảng khoái
Thơ hay xem đã cớ chi lùi?

Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái
***
Tình Đầu
(Họa 5 vận)

Ngồi đây mà nhớ củ khoai lùi
Mà thèm trở lại những ngày vui
Mái ấm đoàn viên thời hoa mộng
Chân sáo đến trường rộn rã vui

Đà Lạt ngày xưa một chiều mơ
Người đến mang theo cả trời thơ
Tha thiết lời yêu qua ánh mắt
Chan chứa tình trao chẳng bến bờ

Yên Nhiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét