Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Hồn Thơ - Hồn Thi Nhân



Bài Xướng:
Hồn Thơ

Hồn du thơ thẩn lạc trời mơ
Đồng cảm tâm giao dẫu cách bờ
Mấy thuở bên nhau cùng xướng họa
Tâm tình trút hết cạn nguồn thơ

Bên tách cà phê sáng thật vui
Thơ người ta đọc tới xem lui
Thẩn thờ dăm phút hồn bay bổng
Kỷ niệm ngày xưa chợt trở lùi

Kim Oanh
***
Bài Họa:
Hồn Thi Nhân

Chỉ gặp Nàng Thơ trong giấc mơ
Trần gian Tiên cảnh cách đôi bờ
Không gian nối kết hồn thi sĩ
Xướng hoạ giao hoà ý tứ thơ

Trước phím keyboard ngập thú vui
Gõ nhịp email chữ tiến lùi
Vượt chín tầng mây bay tới chỗ
Hội ngộ gieo vần chẳng muốn lui

ChinhNguyen/H.N.T. 
 Oct.23.2018
***
Hồn Lão Giả


Óc thẩn đưa hồn lạc cõi mơ
Đường face đã rút cảnh đôi bờ
Thần giao thực ảo không là huyễn
Gửi bạn tâm đồng diễn ý thơ.

Lãm ngoạn bình minh nắng toả vui
Vần dương bước mãi chẳng xoay lùi
Tìm trong sắc ảnh hồn thơ dệt
Lão giả mơ màng giấc điệp lui.

Mai Thắng
181028
***

Hồn Thơ Đẹp Mãi

Muôn thuở hồn thơ dệt giấc mơ
Hai quê một cảnh cách đôi bờ
Vui câu xướng họa dù trên "net"
Minh họa designed sáng tác thơ

Cà phê sáng thú vị thêm vui
Xem kỷ trang thơ lật tới lui
Thưởng thức gật gù nghe thú vị
Ngày xưa vang bóng ngỡ quay lùi!

Mai Xuân Thanh
***

Gởi Em Thu Vẫn Đợi Xuân Vể

Em hỡi thu vàng rực cõi mơ
Cỏ xanh biếc mộng trải vô bờ
Bao nhiêu thi sĩ đang chờ tứ
Xướng hoạ giao mùa đẹp cánh thơ

Bút mực chan hoà lời chúc vui
Thiệp hoa mời gọi chúa Xuân lui
Đông quân cười nụ tân niên sẽ
Mỗi bước xua tan giá lạnh lùi ...

Hawthorne 28 -10 -2018
Cao Mỵ Nhân
***
Tranh Thơ


Lựa sắc pha màu tạo nét mơ
Thanh tao mờ ảo đẹp vô bờ
Bàn tay đặt chữ mềm lơi lả
Lặn hụp tâm hồn thấm ý thơ

Mặc khách thi nhân ngắm bỗng vui
Bao nhiêu tuế toái đẩy xa lui
Khen Oanh khéo ghép nền tranh lụa
Nghệ thuật càng lên chẳng có lùi

Minh Thuý
28 tháng 10_ 2018
***
Thơ Gặp Thơ

Đã cạn xuân tình,cũng cạn mơ
Khách tha phương mãi cách xa bờ
Cánh chim chẳng hẹn đưa thư tới
Mạng nét khơi nguồn đón bạn thơ

Muôn phương từ ấy sóng trào vui
Sông nước khơi dòng chẳng thối lui
Thơ mãi giong buồm qua viễn thẳm
Bao nhiêu mới lạ, cớ sao lùi?

Lý Đức Quỳnh
***
Còn...

Mạch bút khơi nguồn đắm mộng mơ
Bắc cầu giải yếm vắt sang bờ...
Sông trăng trở khúc lòng chao sóng
Chạnh nhớ nhung ai ?...ngợp ý thơ

Say đọc thơ người ?...dỗ dạ vui
Lên cao chi quản lúc diều lui
Còn trăng còn gió còn thi hứng
Còn có tri âm "đỡ" bước "lùi"?!

29-10-2018
Nguyễn Huy Khôi
***
Mời Gọi

Thu chắc qua rồi, hết mộng mơ ?
Mùa Đông rét mướt đã gần bờ
Ngồi trong gác vắng nhìn bông tuyết
Lả chả rơi đầy theo ý thơ.

Tự nhiên sao bỗng thấy vui vui
Lẩn quẩn trong nhà đi tới lui
Cố kiếm cho ra vần nét đẹp
Để mong ren rủ kẻ tìm lùi.

Paris, 29/10/2018
Trịnh Cơ
***
Ngày Ấy...

Ngày xưa...cảnh trí đẹp như mơ!
Liễu rủ,lau reo sát bến bờ
Em ở bên đây chăm giặt áo
Anh ngồi bên nớ...bận làm thơ...

Thôn xóm yêu kiều,cuộc sống vui
Nhớ về thuở ấy,muốn quay lui
Thời gian,phép Thánh: cho quay ngược
Năm tháng,quyền Tiên: được bước lùi

Thanh Hoà
***
Niềm Vui Thi Tứ


Nắng nhạt êm đềm giữa chốn mơ
Lao xao nhánh liễu rộn bên bờ
Dừng chân thi sĩ bèn khai bút
Trau chuốt niêm vần ngọt áng thơ

Mặn mà con chữ dậy niềm vui
Gửi trọn tâm tình chẳng muốn lui
Số vận ghiền thơ hoài cảm xúc
Nhìn câu trôi chảy...khó quay lùi!

Như Thu

Xin Xem: 
Xướng Họa Phần 2: Hồn Thơ - Quý Thật Hồn Thơ
Cảm Tác:                  Hồn Thơ - Mê Đắm Thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét