Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

Thiết Tha - Vương Vấn


Xướng: Thiết Tha

Mỏi mòn tha thiết với ai
Người đi biền biệt để hoài để mong
Quán chiều nhung nhớ mãi trông
 Ngồi đây mắt hướng khoảng không xa vời 
Ngày nao môi thắm tình vơi    
Não nùng chan chứa thành lời kết thơ
Thế nhân hời hợt bâng quơ
Giữ gìn hương cũ trong mơ đêm dài

Nguyễn Cao Khải
***
Họa: Vương 
Vấn 

Vấn vương vương vấn vì ai
Nghe lòng quay quắt sao hoài nhớ mong
Canh khuya tơ tưởng chờ trông
Trăng tàn vội níu hư không nửa vời
Giấc mê tục lụy chưa vơi
Đêm say sưa mộng tỏ lời tình thơ
Vu vơ ao ước bâng quơ
Vai người gối tựa êm mơ đời dài

Kim Oanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét