
Thân trôi giạt chiều xứ lạ
Ngoài phố mù giăng mưa lã chã rơi
Tìm chút hơi ấm vai lơi
Sương khuya nỗi nhớ bời bời dạ đau
Cô đơn lòng chợt thét gào
Đôi môi lạnh giá xanh xao cuộc tình
Theo dòng… ẩn bóng lung linh
Đôi ta một nửa hồn in lá vàng
Hoàng hôn phai sắc mây ngàn
Nhuộm tim rối sợi úa lan mùa về
Thu! Nhan sắc mỹ nhân hề
Bỏ lại tất cả nhiêu khê cuộc đời
Vùi thân lau lách tả tơi
Hương tàn mục rữa chơi vơi cuối mùa
Tìm quên vọng tiếng chuông khua
Về miền giá buốt tiễn đưa một người
Kim Oanh
Úc Châu 31/7/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét