Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2020

Nồng Nàn Hương Vị...


Thoảng hương ngày mới cà phê
Khói thơm từ phía bay về phương đây
Cùng người pha chút bơ Tây
Tí đường ngọt lịm ngất ngây nồng nàn
Giọt đắng nhỏ xuống nhẹ nhàng
Thi vị hạnh phúc ngập tràn đời nhau
Quấn quít tình đượm ngạt ngào
Bóng lung linh bóng đôi đầu mềm môi.


Kim Oanh
11/12/2020

4 nhận xét:

  1. Lục bát hay, tình ý nhẹ nhàng mà ngất ngây, nồng nàn như hương cà phê; hi!

    Trả lờiXóa
  2. Đỗ Văn thưởng thức cà phê há, cám ơn nha.
    Chúc bạn vui.

    Trả lờiXóa
  3. Thăm em cùng thưởng thức thơ hay! Chúc em cuối tuần vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh Gia Khanh ghé thăm khu vườn nhỏ này. Chúc anh Gia Khanh an lành và vui sáng tác nha.

      Xóa