Thứ Tư, 22 tháng 6, 2022

Nhớ Chị...- Một Ánh Sao

 


Bài Xướng:

Nhớ Chị...

Chia ly lời nói chẳng thành câu
Khắp phố mưa tuôn đọng khối sầu
U ám một màu tang phủ kín
Âm thầm một bóng lạnh đêm thâu

Chia ly tấc dạ nén thương đau
Mưa lệ trào dâng nỗi nghẹn ngào
Thầm bảo ngàn thu yên giấc ngủ
Đêm về vẫn nhớ Chị làm sao…

Kim Oanh
Vĩnh Biệt Chị Ba ... 7/6/2022
***
Bài Họa: 

Một Ánh Sao

Vĩnh biệt đâu ngờ chẳng một câu
Xa xôi đôi ngả nén thương sầu
Tiễn đưa vắng mặt đâu mong muốn
Vận nước thôi đành khó tiếp thâu

Lạnh ấp, quạt hè những lúc đau
Ru em khúc hát tựa me ngào
Giờ đây chị bước theo cha mẹ
Hồn đã nhập vào một ánh sao!

Lộc Bắc
June22

2 nhận xét:

  1. DVD sang thăm nhà,...

    https://i.pinimg.com/originals/7d/53/c7/7d53c77cc54e40af9a41ee3bcaf92ff4.gif

    Trả lờiXóa
  2. Đỗ Văn ơi, cám ơn bạn mang ấm áp đến căn nhà nhỏ này nha.Chúc bạn luôn bình an

    Trả lờiXóa