Thứ Ba, 30 tháng 8, 2022

Sao Không Giữ

 

Bài Xướng:
Sao Không Giữ

Sao không giữ khối tình lưu niệm
Chẳng còn gì vương vấn bước anh
Dù thời gian phai mái đầu xanh
Môi héo hắt da mồi nhợt nhạt

Sao không giữ để tim mất mát
Đêm lạnh lùng lợt lạt đèn khuya
Trên tường loang ngóng đợi bóng dìa
Đành chấp nhận… âm thầm bỏ cuộc

Sao không giữ để tay lạnh buốt
Chập choạng đi nhung nhớ một mình
Có tiếc thương hồn linh gầy guộc
Chới với tìm tia sáng mong manh

Sao không giữ chút tình tản mạn
Chút nắng hồng chạng vạng ngày đi
Trót yêu ai lỡ dại ngu si
Người xưa ơi! Giữ đi đừng trả.

Kim Oanh
***
Họa Vận:
Một Khối Tình Con...!

Một khối tình con đầy kỷ niệm
Không còn giữ được bước chân anh
Dĩ vãng mờ phai mái tóc xanh
Mà quỹ thời gian ta lạnh nhạt

Một khối tình trong tim đủ mát
Giữa canh trường vắng vẻ đêm khuya
Tường loan chiếc bóng lại quay dìa
Đành công nhận lặng thầm rời cuộc

Một khối tình con sao giá buốt...?
Chia tay nhau chỉ khổ riêng mình...!
Còn thương tưởng tấm thân ràng buộc
Nên cảm thông hoàn cảnh mỏng manh...!

Một khối tình con mà lãng mạn
Chiều vương vấn nắng ngại ngùng đi
Đã yêu chàng, chẳng nỡ sân si...
Cố nhân ơi... nợ đời vay, trả...!

Mai Xuân Thanh
Aug. 26, 2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét