Thứ Tư, 19 tháng 10, 2022

Cánh Chim Bạt Gió

 

Vết đau cháy bỏng trong tim
Phong ba xô dạt cánh chim phiêu bồng
Trùng khơi vạn lý mênh mông
Lưng trời vô vọng đêm đông lạc loài
Ngược xuôi bến nhớ mệt nhoài
Ngậm ngùi bờ đợi dòng trôi lạnh lùng
Thênh thang bóng tối chập chùng
Bạt ngàn cánh rũ tương phùng vời xa…

Kim Oanh

3 nhận xét:

  1. Ôi ! Bài thơ quá hay ! Tác giả ví mình như cánh chim trời bay xa vẫn mong giây phút tương phùng dẫu xa xăm vời vợi ! Ý tưởng của chị Kim Oanh rộng lớn quá Leha nghĩ mãi không ra ; Xin cho Leha họa thơ cùng chị nhé !

    CHÂN TRỜI KHÁT VỌNG

    Nhớ nhau giấu ở trong tim
    Bôn ba phiêu bạt cánh chim non bồng
    Điệp trùng thiên lý mênh mông
    Chân trời khát vọng vẫn mong hợp loài .....
    Dọc ngang bến cũ thở dài
    Bùi ngùi chốn đợi đêm ngày nhớ nhung
    Lênh đênh ánh nước mịt mùng
    Chòng chành sóng vỗ tương phùng vợi xa .....

    Leha Vinhsan

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Leha Vinhsan cùng vui trao đổi thơ thẩn nha. Chúc cuối tuần vui vẻ. Bên ấy Leha đi Lễ nhà thờ nào vậy?

    Trả lờiXóa
  3. Kính chị Kim Oanh , Hôm nay Giáo Hội cử hành Khánh Nhật Truyền Giáo ạ ! Leha Vinhsan là Thừa Tác Viên hiện đang giúp Giáo xứ Hạnh Thông Tây thuộc Giáo Hạt Gò Vấp ạ ! Mến chúc chị Kim Oanh một ngày thật hạnh phúc trong bình an của Chúa như Người đã sai chúng ta đi loan báo Tin Mừng .

    Trả lờiXóa