Thứ Ba, 25 tháng 10, 2022

Một Chuyến Đi

  

(Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn Hùng Dalat)

Hai chuyến tàu đi lệch hướng nhau
Tim rung lỡ nhịp thuở ban đầu
Phương trời diệu vợi, dòng lưu lạc
Biết bến đổ nào hẹn trước đâu


Kim Oanh

2 nhận xét:

  1. NHƯ THUYỀN KHÔNG BẾN

    người đi đầu gió mãi tìm nhau
    Kẻ cuối chân mây chẳng quay đầu
    Con Tạo xoay vần phương trời lạc
    Như thuyền không bến biết về đâu ? .....

    Leha Vinhsan

    Trả lờiXóa
  2. Thầy kính. Thầy khoẻ không. Lâu lắm mới thấy thầy ghé vườn thơ. Con cám ơn thầy bài thơ Họa đầy cảm xúc. Kính chúc bình an cho nhau

    Trả lờiXóa