Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2023

Thơ Và Trăng



Thơ ơi man mác xót xa
Nửa vòng trái đất vẫn là tri nhân
Giao lòng nhật nguyệt nhích gần
Dâng niềm tâm sự âm thầm hiểu nhau

Đêm thơ hoài niệm chao dao
Trăng thức san sẻ ngọt ngào chia đau
Thơ à đừng ngó phía sau
Đồng cảm chung bước gánh sầu vượt qua

Hai phương nào có đâu xa
Thắp đời tươi sáng phai nhoà cô liêu
Khoác lên vuông áo lụa điều
Xuân tình hạnh phúc xóa nhiều nếp nhăn

Một lời thơ đã nói năn
Suốt đời son sắc tình trăng tỏ đường
Duyên nợ ai khéo tơ vương
Đôi tim nhốt trọn miên trường khít khao

Yêu Thơ Trăng nhớ gầy hao!

Kim Oanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét