Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

Bài Thơ Đọc Trước Quan Tài



( Khóc lính già Quách Ngọc Vân - 2010)

Tôi còn nước mắt nữa sao
khóc anh lệ đỏ máu trào con ngươi
hồn đi phách đã xa người
Vân ơi, hãy ngủ bên trời bình yên

Ngủ say anh nhé, người hiền
trãi tâm với bạn, con tim với tình
đời anh vui bóng ôm hình
mười năm tìm kiếm một mình cô đơn

Thương anh bóng xế tuổi mòn
sống trong cô độc hoàng hôn lạnh lùng
thương anh tình nghĩa muôn trùng
vòng tay ấm lạnh tặng cùng tha nhân

Đời anh TỔ QUỐC nghìn cân
nghiêng vai gánh vác mấy lần tử sinh
đã từng đem mạng sống mình
giỡn chơi với giặc cười khinh máu hồng

Anh đi mộng ước mù trông
nhìn vế cố quốc thẹn lòng thất phu
anh đi giọt đắng sương mù
niềm mong tan lũ giặc thù đành buông

Ănh đi thu lạ bất thường
vào thu hoang vắng trên đường anh đi
trăng vàng đắp mặt cơn mê
anh đi chắc hẳn không về nữa đâu

Tôi còn nước mắt nữa sao
khóc anh lần cuối máu trào con ngươi
bảo đời thổi tạt bên người
còn đâu tiếng nói, giọng cười Tố Vương.

Trần Phù Thế


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét