Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

Em Cũng Là Hoa: Đóa Sen Trắng!


          (Hình ảnh những cánh Sen - Nhiếp Ảnh Gia Bảo Trâm)

Bài Xướng:
Em Cũng Là Hoa: Đóa Sen Trắng!

Quen em khi tuổi còn thơ
Bất ngờ gặp lại thẩn thờ dáng xinh
Thẹn thùng áo lụa nguyên trinh
Thướt tha trong gió diễm tình thi nhân
Dạ ở xao xuyến lâng lâng
Bước đi lưu luyến bâng khuâng khó rời
Yêu hoa thốt chẳng nên lời
Ngại làm hoen ố hương ngời trắng trong


Kim Oanh
***
Các Bài Họa:

Đâu Chỉ Vì Thơ



Yêu em đâu chỉ vì thơ
Đêm bờ ao ấy ai thờ trúc xinh
Bờ vai mắt biếc huyền trinh
Làn hương tóc xõa si tình ái nhân
Hồn phiêu diêu tới trời lâng
Cùng nhau quấn quýt bâng khuâng chẳng rời
Còn ghi khuông nhạc không lời
Mây giăng còn đọng giọt ngời nắng trong


Phan Tự Trí
***
Bài Lục Bát Cho Em



Yêu em anh tập làm thơ
Ngàn năm ngơ ngẩn tôn thờ dáng xinh
Trăng thề soi nét đoan trinh
Phong trần lãng tử ôm tình thế nhân
Vì ai phải chuốt bâng lâng
Trời Tây ướm mộng bâng khuâng rã rời
Mượn thơ anh viết thành lời
Gởi em tình ý rạng ngời sáng trong

Toronto 8/7/2018
Nguyên Trần
***
Cảm Đề



Qua rồi cái thuở ngây thơ
Thắm đằm hoài niệm thẫn thờ môi xinh
Thanh thơm giữ vẹn niềm trinh
Với người tri kỷ nặng tình chung nhân!
Mở then cung ái trào lâng
Đêm sâu trở giấc bâng khuâng nọ rời?
Niềm riêng gói ý trong lời
Nồng nàn hoa mộng nắng ngời thu trong.

9-7-2018
Nguyễn Huy Khôi
***
Em Và Thơ Là Đoá Sen Hồng



Vì em tôi mới mê thơ
Lòng yêu lại muốn tôn thờ vẻ xinh
Em và Thơ là nét trung trinh
Như sen trong trắng đượm tình thi nhân
Tựa nguồn cảm hứng trào lâng
Cùng em bước mãi dấu chân chẳng rời
Thơ là khung nhạc thêm lời
Đời không vương bụi rạng ngời sáng trong


Song Quang
7/9/18
***
Nhắn Cùng Em


Thương hoài cái thủa ngây thơ
Bao người mê mẩn tôn thờ nét xinh
Em nguyền giữ vẹn lòng trinh
Loan phòng vò võ chung tình cố nhân
Hỡi ai đồng bệnh tương lân!
Hồn như nặng trĩu băn khoăn rã rời
Chợt nghe bạn nhắn đôi lời
Sen hồng nở rộ giữa làn nước trong.

Như Thu
***
Hoa Phật



Đoá hoa thánh thiện ngây thơ
Đem dâng cúng Phật tôn thờ đẹp xinh
Gần bùn vẫn giữ hồn trinh
Dịu dàng thanh khiết độ tình tu nhân
Quán sâu bỗng thấy dạ lâng
Cắm bình ngắm mãi tay nâng chẳng rời
Hương thơm sao nói đủ lời
Vô ưu Sen nở một miền tịnh trong 

Minh Thuý
Tháng 7 - 2018
***
Tiên Thần Là Em


Yêu em anh muốn làm thơ
Suốt đời nguyện sẽ tôn thờ người xinh
Hồn nhiên dáng ngọc đoan trinh
Chẳng hề vướng chút thường tình thế nhân
Tóc thề bay nhẹ như vân
Khiến anh hồn đắm lần khân chả rời
Anh theo mà chẳng thốt lời
Toà sen em đó,tỏa ngời trắng trong

Thanh Hoà
***
Ngẩn Ngơ



Người em dáng đẹp như thơ
Nụ cười e ấp thắm bờ môi xinh
Thướt tha tà áo băng trinh
Dáng đi uyển chuyển đắm tình tao nhân
Lòng anh bỗng thấy say lâng
Nhìn theo ngây ngất đôi chân khó rời
Tình si khôn thốt nên lời
Vì em sen trắng rạng ngời sắc trong.

Sông Thu
***
Ví Là Sen Thắm



Quê nghèo đâu được vào thơ
Cây ngô, cái ốc, miếu thờ, làng xinh.
Bọn em ngờ nghệch đoan trinh
Lam làm tối mặt tận tình nghĩa nhân.
Nón thô áo vải nhẹ lâng
Dựng xây làng xóm sức dâng không rời
Có anh vui mến tếu lời
Ví là sen thắm sáng ngời đồng trong

Trần Như Tùng
***
Nét Đẹp Em Như Đóa Sen




Láng giềng cô bé ngây thơ
Bẵng đi năm tháng bất ngờ thấy xinh
Gặp nhau e thẹn băng trinh
Áo nàng lụa trắng dáng hình mỹ nhân
Ngước nhìn bối rối, thôn lân
Dừng chân ngoãnh lại bâng khuâng chẳng rời
Hoa sen thanh khiết mở lời
Em chào ấp úng rạng ngời mắt trong...

Mai Xuân Thanh
Ngày 09 tháng 07 năm 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét