Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018

Hoa Hồng


Trong mọi trường hợp, Hoa Hồng đều được xem là bông hoa đẹp nhất trong các loài hoa.
Chắc chắn không có một nhà thơ nào, thuộc bất kỳ trường phái nào trong thế giới văn học lại không ca ngợi loài hoa này.Hoa Hồng có nguồn gốc ở phương Đông nhưng ngày nay nó đã nở hoa trên khắp địa cầu với hương thơm tinh tế nhất, màu sắc rực rỡ nhất và những chiếc lá xanh tươi nhất... trong tất cả vẽ đẹp của thiên nhiên.

Hoa Hồng được nhắc đến bởi các nhà văn đầu tiên thuộc thời cổ đại. Chẳng hạn như Herodotus đã đề cập đến Hoa Hồng kép. 
Trong bài hát Solomon có nhắc đến hoa Hồng của Sharon cũng như các vườn Hồng ở Jericho.

Nữ Hoàng của sắc và hương
Đẹp xanh chiếc lá dễ thương hoa Hồng
Giã từ quá khứ mùa đông
Vẫy chào tiễn biệt bão giông âm thầm
Vui chào từng bước chân xuân
Trở về trong tiếng chim mừng hát ca
Có mưa phùn cả sương sa
Đều như giục các loài hoa khoe màu
Lá xanh với nụ chen nhau
Hồng hoa xinh đẹp đứng đầu loài hoa
(Theo William Broome)



Hình Ảnh: Lê Bửu Trân
Lời Giới Thiệu: Kim Oanh sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét