Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2020

Love Letters In The Sand - Tình Thư Trên Cát


Written by J. Fred Coots, Nick Kenny and Charles Kenny in 1931 recorded by Pat Boone 1958 and became the top hit right after that

Love Letters In The Sand

On a day like today
We passed the time away
Writing love letters in the sand

How you laughed when I cried
Each time I saw the tide
Take our love letters from the sand

You made a vow that you would ever be true
But somehow that vow meant nothing to you

Now my broken heart aches
With every wave that breaks
Over love letters in the sand

Now my broken heart aches
With every wave that breaks
Over love letters in the sand

J. Fred Coots, Nick Kenny and Charles Kenny

***

Lược dịch từ lyrics cùa bản nhạc
Love Lettes in the sand qua giọng ca nam ca sĩ Pat Boone 1958

Phỏng Dịch:

Thư Tình Trên Cát


Một ngày như hôm nay
Vượt qua chặng đường dài
Viết thư tình trên cát
Lòng đắm đuối mê say

Người cười thế nào đây
Riêng ta giọt lệ cay
Khi thủy triều dậy sóng
Nhòe thư tình phôi phai

Ai thề thốt chân thành
Ý nghĩa vội tan nhanh
Sóng xô bờ tan vỡ
Tình thư cát mong manh

Giờ đây tim nhói đau
Mỗi đợt sóng dâng trào
Tình thư yêu trên cát
Đơn độc khối tình trao

Kim Oanh
***
Tình Thư Trên Cát

Một ngày chẳng khác chi hôm nay
Đã vượt qua trong khoảnh khắc nầy
Để viết tình thư lên bãi cát
Mà lòng chìm đắm nỗi mê say

Bạn cười tôi khóc cảnh đìu hiu
Mỗi lúc nhìn con nước thủy triều
Và nhặt tình thư trên bãi cát
Chạnh lòng lữ khách dạ xiêu xiêu

Bạn đã thề rằng không dối gian
Nhưng Lời thề lạc chốn hoang tàn
Bây giờ một mảnh tim tôi vở
Càng vá lại càng thêm nát tan

Trên bờ cát lá thư tình yêu
Vỡ nát con tim đau đớn nhiều
Con sỏng thét gầm theo gió rít
Tình thư trên cát lặng buồn hiu./.

Toronto 8/5/2020
Nguyên Trần
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét