Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

Mộng Sầu Nhớ Nhung - Trách Phượng

(Photo: KimOanh)

Mộng Sầu Nhớ Nhung

Hạ về nhớ phượng tím ơi
Người đăm chiêu để hoa rơi cuốn dòng
Tiếc xưa có luyến lưu không
Khi đóa sầu úa chìm trong bão đời
Hạ đi cánh lịm tàn hơi
Người hờ hững nỡ để lơi tình đầu
Nâng niu ép phượng giữ màu
Vẫn trinh nguyên sắc mộng sầu nhớ nhung.

Kim Oanh
***
Họa Bát Điệp:

Trách Phượng
(Thương họa tặng Kim Oanh)
Quê người ngắm phượng buồn ơi!
Vì đâu cánh phượng chơi vơi giữa dòng?
Phượng xưa còn nhớ hay không
Hè mang bóng phượng lồng trong cuộc đời
Nghìn trùng đợi phượng mòn hơi
Trách sao phượng đã làm lơi duyên đầu
Xa nhau phượng có đổi màu?
Xa nhau phượng có tím sầu nét nhung?

Phương Hoa 
Apr 24th 2020

2 nhận xét:

  1. Xướng họa lục bát hay thiệt!
    :)

    Trả lờiXóa
  2. CAM ƠN KIM OANH...
    TRANG NHÀ ĐẸP VÀ PHONG PHÚ GHÊ.

    PHƯƠNG HOA

    Trả lờiXóa