Thứ Tư, 7 tháng 4, 2021

Yêu!



Yêu ai đêm vắng thở than
Yêu Thu đêm đốt lá vàng tìm hương
Yêu ai thao thức canh trường
Yêu trăng từng sợi vấn vương mộng đời
Yêu ai lạc lối một thời
Yêu người trăng rụng xóa lời hẹn xưa
Yêu ai tóc nhạt màu mưa
Yêu người chẳng vẹn ...trăng thưa lụn tàn

Kim Oanh

1 nhận xét:

  1. Kính chị Kim Oanh , qua thơ của chị Leha thấy hình ảnh của mình tái hiện trong đó ! Xin phép chị cho Leha được gửi một chút tâm tình thời trai trẻ của mình vào thơ chị nhé ! Thuở trai trẻ Leha cũng từng có một mối tình rất đẹp nhưng oan nghiệt thay mối tình đó chỉ vỏn vẹn có ... 3 năm thôi !!! Chính sau mối tình này Leha đã quyết chí rũ áo đi tu nguyện dâng hiến đời mình cho Chúa ........

    TÌNH THƠ MÙA THU

    Lại một thu nữa phải không em ?
    Gió thu heo hắt thoảng qua rèm
    Phượng đỏ rùng mình hoa tơi tả
    Như chuyện chúng mình mãi buồn thêm .....

    Anh nhớ ngày nao em tỏ tình
    Cánh thư trao vội nét xinh xinh
    Gởi nỗi lòng ai trên lưng áo
    Anh nào hay biết cứ phân minh .....

    Ngày lại ngày qua cặp trúc mai
    Chở nhau trên những quãng đường dài
    Bên Hồ Con Rùa em chợt hỏi ?
    Bao giờ anh tính chuyện tương lai ? .....

    Rồi nếu ngày sau có tin vui
    Anh sẽ đặt tên con là gì ?
    Mỉm cười anh trả lời : - Yêu lắm !
    Thiên Long con trẻ .... Chỉ thế thui !!! .....

    Thấm thoát thời gian lướt qua mau
    Ngày ta tốt nghiệp mãi in sâu
    Đột nhiên em bảo : - Mình dừng lại ?
    Duyên nợ từ đây sẽ biệt nhau .....

    Tình ta anh chất chứa trong tim
    đau xé lòng ai nguyện ước tìm
    Quỳ bên hang đá Mẹ tha thiết
    Khóc cho duyên phận giấu lặng im .....

    Sầu đong ray rức cứ như mơ
    Tiếng chuông ngân vọng xóa mong chờ
    Hồn anh phản phất dâng lên Chúa
    Khoảnh khắc vui buồn gởi vào thơ .....

    Lạy Chúa từ đây biệt chốn này
    Con về gởi mộng trong ngất say
    Khoác áo nâu sòng cùng kinh kệ
    Như rồng gặp nước thỏa chân mây .....

    Tám năm ròng rã ai nào ngờ
    Gặp nhau cứ ngỡ đang trong mơ
    Ánh mắt người xưa bao nỗi nhớ
    Chan chứa ân tình dẫu bơ vơ .....

    Tâm sự bao ngày ta khắc sâu
    Hàn huyên cho nỗi sầu tan mau
    Kìa xem ! Cháu bé bi bô nói
    Vẫy gọi con ..... Em thầm mấy câu ! .....

    Ngập lòng anh giấu nỗi cô đơn
    Xoa đầu con trẻ một tâm hồn
    Con như chiếc bóng còn thơ dại
    " Thiên Long " tên gọi Mẹ ban ơn .....

    Giá mà anh hiểu cõi lòng em
    Ra đi để lại nỗi khát thèm
    Chan chứa tình anh trong đôi mắt
    Và chút quà trao ngọt môi mềm .....

    Xót xa cho kiếp bạn tình Ngâu
    Nghẹn ngào chẳng nói được nên câu
    Bên cầu Ô Thước xin giã biệt
    Đắp mộ cuộc tình ..... Ta mất nhau ! .....

    Leha Vinhsan

    Trả lờiXóa