Thứ Ba, 3 tháng 1, 2023

Nửa Mảnh Tình Tôi

 

Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
(Những Giọt Lệ - Hàn Mạc Tử)
***
Nửa Mảnh Tình Tôi

Người lặng lẽ xa khuất mịt mờ
Đi về bến khác để tìm mơ
Một lời thệ ước lòng ghi nhớ
Nửa mảnh tình tan dạ khắc chờ
Hồn khép tâm tư vào cuối chữ
Tôi lưu ký ức tận nguồn thơ
Mất nhau là cả đời dang dỡ
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ

Kim Oanh
(Bài Họa)

3 nhận xét:

  1. Thơ hay thiệt, DVD thưởng thức...

    Trả lờiXóa
  2. Chào Đỗ Văn, khoẻ luôn và an lành nha bạn. Cám ơn bạn ghé thăm và thưởng thức.

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn bạn ghé thăm và thưởng thức. Chúc bình an cho nhau

    Trả lờiXóa