Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

Nhìn Đời Buổi Sáng



Sáng nay buồn nói chuyện với cỏ cây
Cây rụng lá cỏ u sầu héo hắt
Thu sang đông như ta đang trầm mặt
Mắt nhìn trời mây chảy một đời sông
Ta được gì trong thế giới trống không
Bầu khí quyển mặt trời soi ảo ảnh
Cây mới đó lá xa thành muôn mảnh
Đời con người cũng trăm nhánh phôi phai
Ta hôm nay rồi ta sẽ ngày mai
Bạn mới đó đã quay về với đất
Mây và nước biết tìm đâu đời thật
Nên tim ta chỉ chơn chất với người
Hoa cúc vàng thu hay nở môi cười
Trời thẳm xanh hay trời đang thay áo
Thơ miên man là thơ đàn hát dạo
Hồn thi nhân níu chữ nghĩa lưu đời

Phạm Tương Như
20/12/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét