Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017

Pleidjereng Ơi !


Chút tâm sự từ miền sông nước
Gởi trao về ngày trước Tây Nguyên
Vùng Tam Biên chiến trận điêu tàn
Hồi sinh kiếp hay đang ngáy ngũ

Pleidjereng mưa còn vần vũ
Cuộc đói nghèo còn đủ ấm no
Hay trái ngọt lo bề chua chát
Oan hồn còn hát vọng Tam Biên ?

Mưa Cao Nguyên! Nay về thăm lại
Tìm bạn bè chiến hữu ngày xưa
Điều nuối tiếc chưa lần dấu vết
Đã lâu rồi tưởng chết con tim

Thời lính trẻ chim trời mây nước
Biết được gì nguy hiểm gian lao
Mối tình đầu ấp ủ vùng cao
Nay đầu bạc kêu gào kỷ niệm

Chuyến đi này cực công tìm kiếm
Bóng hình người thiếu nữ năm xưa
Tơ duyên đứt đoạn buổi chiều mưa
Ai đành nỡ đưa em về đất

Còn lại tôi nỗi lòng chất ngất
Mất thật rồi....có phải Tam Biên!

Pleiku 4-8-2011
Lê Kim Hiệp
( Pleidjereng,tiền đồn vùng tam biên
giới Việt Miên Lào khi xưa )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét