Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

Những Chặng Đường



Khi tôi mới vào tù
Mẹ cha đều còn đủ
Khi tôi ra khỏi tù
Mẹ cha đều mất cả

Xưa tôi có vợ hiền
Nàng đẹp xinh, hòa nhã
Năm năm tôi tội tù
Nàng đi không từ giã

Xưa tôi có bạn bè
Vui buồn càng chia xẻ
Mấy muơi năm đổi đời
Bạn xưa, nguời mỗi ngã

Tôi về như bóng ma
Quê xưa thành xa lạ
Chỉ còn nhà thờ xưa
Lối đi về êm ả

Giờ một thân quê nguời
Đêm Giáng Sinh buốt giá
Trong tiếng chuông vang vang
Chúa nhìn tôi buồn bã

Những chặng đuờng Thánh gíá
Tôi theo Chúa đi qua
Chúa về nơi cao cả
Tôi tàn hơi gục ngả

Khánh Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét