Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

Thánh Đường Trong Tiếng Kinh Cầu



Xướng: Giáo Đường Nghiêng Bóng

Vàng rơi nghiêng bóng Giáo đường
Quỳ bên Thánh Giá khói hương nhạt chiều
Nguyện cầu với trọn tin yêu
Dũ lòng thương xót Chúa khêu ánh hồng
Vượt qua mấy chặng sầu đông
Tình Ngài che chở ấm vòng tay nâng!

Kim Oanh
***
Họa:Thánh Đường Trong Tiếng Kinh Cầu

Đèn sao rực rỡ Thánh Đường
Nhìn lên Tượng Chúa như hương lam chiều
Con tin tưởng trọn niềm yêu
Xin Người ban phước long khêu tình hồng
Bên ngoài giá rét đêm Đông
Ngài đưa tay đở tựa vòng thương nâng


Song Quang

Đêm 24/12/17

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét