Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

Chiều Ba Mươi Tết - Kỷ Vật Chợ Tết




Chiều Ba Mươi Tết 

Màu áo hồng chiều Ba Mươi Tết
Em khoác vào khoe hết chợ hoa
Thướt tha gió dáng lụa ngọc ngà
Rượu chưa chén anh đà ngà say

Mồng Một em thay áo màu lam
Bên mẹ đi lễ Chùa hái lộc
Tiếng guốc khua lốc cốc âm vang
Như tim đập ... anh đang lén ngó

Mồng Hai chọn áo vàng Vạn Thọ
Đợi anh về xuân trọn niềm vui
Anh không về..khoác áo ngậm ngùi
Mùng Ba, Bốn, Năm, Sáu ...Xuân tủi

Thế là ... mùng Bảy Tết đã hết
Áo đỏ màu cũng chết cùng em
Xác pháo hoa tơi tả bên thềm
Sắc xuân úa theo đêm trừ tịch........

Kim Oanh
***

Bài Thơ Cảm Tác:
Kỷ Vật Chợ Tết


(Chợ hoa Nguyễn Huệ Sài Gòn trước 1975)

Áo hồng đào lòng em mở hội
Chợ Hoa tươi cô gái xem hoa
Có anh chàng lính trẻ đi qua
Nghĩ áo bay là bông hồng thắm!

Mùng Một sửa soạn lên chùa sớm
Áo lam mầu nhàn nhạt vương hương
Em khấn thầm Phật độ có thương
Cho được gặp người em mơ ước ....

Mùng Hai Tết áo vàng hoa cúc
Em đi phố mong gặp người ta
Mắt mơ màng lén ngó từ xa
Làm tim em đập như muốn vỡ!

Chàng ở đâu cho em bỡ ngỡ ?
Mở hồn thơm đón nhận gió xuân
Thêm mấy Mùng , gió vẫn lần khân
Để tim em lần đầu thấy tủi!

Cây nêu hạ vào ngày Mùng Bẩy
Tết qua rồi để lại vết thương
Áo hồng đào lưu giữ đáy rương
Làm kỷ vật hoa tình chợ Tết!

Locphuc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét