Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

Đề Thơ Chạm Nguồn Ký Ức - Lê Đăng Mành


(Kính tặng anh Lê Đăng Mành)

"Chạm Nguồn Ký Ức" xa xưa
Đêm trăn trở giấc "Mùa Đau" "Khai Lời"
Tạm Hiên Lãm Nguyệt thơ khơi
"Phật Về" thường trụ chọn đời tâm linh
"Về Nguồn" tìm lại bóng hình
Quê hương Cha Mẹ trọn tình anh em
Dòng sông quá khứ êm đềm
Ba đào dậy sóng vẫn bền tâm an!


Kim Oanh
Australia 1/1/2019
* Chữ trong ngoặc kép tên những bài thơ từ Thi Tập Chạm Nguồn Ký Ức của Tác Giả Lê Đăng Mành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét