Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

Sông Ơi Khóc Dùm Tôi

(Ảnh Kim Phượng)
Sông ơi hãy khóc dùm tôi
Dâng nước êm chảy xuồng trôi nhẹ nhàng
Cho tôi về lại Rạch Bàng*
Để nghe Má kể dịu dàng chuyện xưa
Cùng Ba xoay quanh bếp lửa
Ôn bài làm toán đến nửa canh đêm
Gia đình hạnh phúc êm đềm
Giờ đây chỉ biết đi tìm trong mơ

Kim Oanh
(*) Quê Ngoại tôi, Xã Đức Mỹ, Quận Càng Long, Tỉnh Vĩnh Bình

2 nhận xét:

  1. Lục bát hay!
    Về lại quê thôi... hi hi hi...

    Hai câu này thiệt ngộ:

    Cùng Ba xoay quanh bếp lửa
    Ôn bài làm toán đến nửa canh đêm

    Trả lờiXóa
  2. Đỗ Văn ơi, hồi nhỏ anh em Oanh không đến trường, bamá Oanh kèm học tại nhà, Khi đi học là vào ngay lớp 3.Nhà hay ăn vặt ban đêm.Ba Oanh thích nấu ăn lắm, vừa nấu vừa dạy con học....hihihi...

    Trả lờiXóa