Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020

Tình Hòa

(Trường Tống Phước Hiệp 1973 - KimOanh)

Ôi! Lãng mạng là tình em trong trắng
Ôi! Thanh cao ấp ủ tuổi tình xanh
Ôi! Mong manh ít kỷ niệm bên mình
Và êm ái là ngày vui hạnh ngộ ...
Tình yêu ấy ai đâu cần phải ngỏ
Tình đã đầy cả ánh mắt trái tim
Gừng có cay nên người đã đi tìm
Muối có mặn xui cho ngày gặp gỡ
Tình thăng hoa nên chẳng cần phải tỏ
Vì yêu thương rực sáng cả tình thơ...

(Tặng Kim Oanh và người thương) 

Sao Khuê 
28 sep 2020

Cảm tác từ truyện ngắn: Hương Xưa - Kim Oanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét