Thứ Ba, 29 tháng 9, 2020

Trường Xưa

 
(Trường Nguyễn Thông tiền thân Trường Tống Phước Hiệp - Ảnh: Lê Kim Thành)

Trường xưa đó. Có như không!
Thay tên đổi họ khác trong lạ ngoài
Bao năm đèn sách miệt mài
Giờ như khách lạ chẳng hay đổi dời

Trầm luân bèo dạt hoa trôi
Bạn bè quang quẩn nhắc thời "hồi xưa"
Cầm chân không phải cơn mưa
Chẳng qua chuyện cũ nói chưa hết lời

Bên ngoài nói nói cười cười
Ngổn ngang lòng những bời bời xót xa
Trường mình, trường của người ta!
Trường mình ngày cũ trong da thịt này

Lê Kim Thành
28/8/2004


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét