Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Ba Mươi Ly Biệt - Kinh Cầu Tháng Tư!



Bài Xướng:
Ba Mươi Ly Biệt


Tháng Tư ngày ấy Bảy Lăm
Ba mươi nhớ mãi, một năm đáng buồn
Gia đình ly biệt lệ tuôn
Quản gì mưa nắng gió sương dãi dầu
Còn người ở lại lo âu
Cầu mong cuộc sống , thương đau biến dần
Biết bao nước mắt thở than
Bao giờ đoàn tụ, bình an quê nhà

Lưu Hoài

***
​Bài Họa:
Kinh Cầu Tháng Tư!


30 Tháng Tư Bảy Mươi Lăm
Sài Gòn tên mất muôn năm gánh buồn
Biệt ly ngậm đắng dòng tuôn
Vượt biển lặng lẽ đêm sương chôn dầu
Tự Do tìm đến trời Âu
Nhờ lòng nhân đạo nỗi đau qua dần
Xót thay dân Việt lầm than
Kinh cầu khấn nguyện vạn an nước nhà.

Kim Oanh
30/4/2018


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét