Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

Tâm Giao


Viết tặng " bà con" ở xóm Còng
Ừ.Đây quen đó. Biết thì không!
***
Tôi có người quen miệt ruộng đồng
Rằng quen nhưng thật hóa ra không
Chung trường mấy lượt chưa hề gặp
Chỉ biết nhau qua chuyện xóm Còng

Hai bến hai dòng nước đục trong
Cùng nghe tu hú gọi bên sông
Chim cu tha thiết gù tình tứ
Nhớ chuyến đò khuya nước ngược dòng

Thòi lòi trăn trở bãi sông dài
Trái xoài chín rụng lún lòng ai?
Lục bình trôi tắp chân cầu nhủi
Tim tím một đời hoa lắc lay

Dòng thơ vỗ nhịp sóng lao xao
Hoa bưởi hương cau tỏa ngọt ngào
Góc phố đường quê xưa réo gọi
Mến vần cảm điệu hóa tâm giao

Lê Kim Thành
30-1-07

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét