Thứ Năm, 17 tháng 5, 2018

Riêng Một Góc Thành (*)


Riêng Một Góc Thành (*)


Vì em duyên-dáng hơn hoa
Cho nên hoa đã cùng ta nặng lòng
Nồng-nàn, thắm thiết hơn bông
Mấy mươi năm vẫn đèo bồng hương xưa

Lê Kim Thành
(*) Góc thành là Thành Lê chớ không phải thành quách.
***
Anh Tư ơi, góc Thành nhà anh quá đẹp...

Trong Hoa

Nhà ai rực rỡ những hoa
Hương bay ngào ngạt khiến ta phải lòng
Tìm trong nhan sắc của bông
Ẩn tiềm mây trắng bềnh bồng thuở xưa

Kim Phượng
***
Đời Hoa


Em không nhan sắc bằng hoa
Nửa đường đứt gánh người ta phụ lòng
Trước gió tơi tả những bông
Lênh đênh trôi dạt bềnh bồng xứ xa

Kim Oanh
***
Hoa Chờ Đợi


Hồi tưởng về quảng đời son trẻ
Ham đua đòi dáng vẽ mông lung
Kỳ hoa dị sắc múa chập chùng
Đeo đẳng mãi... khung xưa còn đó!

Vò võ chờ....vang tiếng " Tự Do "!

Lê Kim Hiệp
***
Đời Hoa
(Từ bài Đời Hoa của Kim Oanh)

Dù em không đẹp bằng hoa
Nửa đường đứt gánh chớ nên đau lòng.
Cuộc tình nhẹ tựa như bông 
Một cơn gió thoảng bềnh bồng bay xa. 

Mặc Thái Thủy 
Az Feb. 22, 2016
***
Em Hơn Cả Hương Hoa

(Họa qua 2 bài thơ "Trong Hoa" và "Đời hoa" của KP&KO)

Dù em chẳng phải là hoa
Nhưng hương đằm thắm làm ta phải lòng
Nhìn vào hơn hẳn màu bông
Ẩn tàng trong ấy nét bồng bềnh tươi

Song Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét