Thứ Năm, 3 tháng 5, 2018

Thương Anh - Tình Anh




Thương Anh

Ai ơi người có biết không?
Mỗi ngày chịu khó một lòng chăm hoa
Thương anh yêu dấu hiền hoà
Cành nghiêng, lá úa anh ra giúp liền
Dùng dây buộc kỹ trước tiên
Anh còn tỉa khéo chẳng phiền nụ xinh
Êm đềm nắng trải lung linh
Bướm vàng bay lượn ngắm nhìn say sưa
Nhiều đêm tầm tả gió mưa
Thấy hoa ướt đẫm dạ chưa yên lòng
Lắm phen tội nghiệp anh chồng
Hoa Quỳnh ái ngại nhắc ông vô nhà
Dịu dàng cánh mỏng thướt tha
Lá xanh, nhụy mởn mặn mà thắm tươi
Sáng nay gió nhẹ mây cười
Rộn ràng sóc nhỏ rượt chơi quanh vườn
Qua thời một nắng hai sương
Chừ đây nghĩ lại em thương quý chàng.


Như Thu
***
Tình Anh!

(Em tặng anh chị Hương Thu)

Anh Hương có biết hay không
Chị Thu đắc ý trong lòng vì hoa
Màu hồng cánh thật nhu hòa
Bèng đem khoe bạn thơ ra ngay liền
Lộng lẫy như một nàng Tiên
Tình anh tặng đóa tan phiền chị xinh
Trăng mơ đẹp giấc huyền linh
Hoàng Tử Công Chúa đắm nhìn say sưa
Cùng nàng vũ khúc dưới mưa
Như tranh thủy mạc mộng chưa vừa lòng
Giật mình thầm nhắc gọi chồng
Minh ơi, ướt hết mời ông vào nhà
Hương Thu đằm thắm thiết tha
Bao mùa lá đổ thế mà vẫn tươi
Hạnh phúc rạng rỡ môi cười
Chuyện trò âu yếm vui chơi dạo vườn
Dẫu thời mái tóc pha sương
Tình luôn son sắt nàng thương yêu chàng

Kim Oanh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét