Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

Vùng Khổ Đau



Cánh đồng vàng nhưng không lúa chín
Gió êm đềm nhưng khó hồi sinh
Mình bên nhau nhưng tình bất hạnh
Ánh bình minh chết lặng mưa rơi

Cao Nguyên ơi! Có mấy ông Trời
Le lói chút sao vời vợi mất
Mối tình đầu thật biết về đâu
Nhớ nhung này ngàn dâu phương ấy

Nguồn suối cạn đong đầy bể khổ
Tiết lộn mùa đây chỗ tang thương
Ấm no mơ lạc cảnh thiên đường
Hương chăn chiếu êm đêm mù mịt

Thu nghịch đến vàng rơi lả tả
Nước mắt cầm lã chã hạt châu
Bắc Hương là trạm nhớ đầu
Hồn ta em dựng tượng sầu thiên thu!

Tại vùng trời tang tóc chiến khu!

Pleiku 21-7-2011
Lê Kim Hiệp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét